Thanh Thư vẫn vui vẻ trước mặt gia đình, nhưng đêm về lại nước mắt rơi. (Ảnh chụp màn hình)
Từ sau biến cố mất chồng, Lê Thanh Thư (27 tuổi, Quy Nhơn, Bình Định) đã sống trong nỗi đau và chưa từng mở lòng với ai. Câu chuyện của cô được chia sẻ trong chương trình "Vợ Chồng Son" tập 598, khi Thanh Thư xuất hiện một mình trên sân khấu.
Thanh Thư và Trần Hùng Anh (27 tuổi, Kon Tum) gặp nhau tại chỗ làm thêm. Sau 6 tháng quen biết, Thanh Thư phát hiện mình mang thai. Cô và Hùng Anh chưa yêu nhau, nhưng quyết định kết hôn vì trách nhiệm. Chỉ khi về chung một nhà, tình yêu mới dần được vun đắp.
Sau đám cưới tại Quy Nhơn, họ chuẩn bị về Kon Tum làm lễ thành hôn bên nhà trai. Trước hôn lễ hai ngày, Thanh Thư không may sảy thai. Dù vậy, cô và Hùng Anh vẫn quyết định tổ chức hôn lễ theo kế hoạch. Trong quá trình học giáo lý hôn nhân, họ bất ngờ biết tin vui: Thanh Thư mang thai đôi.
Cặp đôi chào đón hai con, nhưng Thanh Thư không có sữa nuôi con. Hùng Anh hằng ngày phải xin sữa từ các bà mẹ khác. Khi về nhà, anh thay vợ cùng trông con, chia ca sáng - tối.
Bi kịch ập đến khi các con được 14 tháng. Hùng Anh vừa thi xong bằng lái xe hạng C và đi ăn mừng. Theo lời bạn bè, anh về sớm vì chỉ uống vài chai bia, không say. Tuy nhiên, trên đường về nhà, anh tự ngã xe đến gãy cổ. Thanh Thư là người đầu tiên có mặt tại bệnh viện khi bác sĩ thông báo chồng cô đã qua đời.
Sau tang lễ, gia đình Thanh Thư bán nhà, chuyển đi để tránh ký ức buồn. Thanh Thư vẫn vui vẻ trước mặt gia đình, nhưng đêm về lại nước mắt rơi. Cô không muốn ai thấy mình yếu đuối.
Với hai con gái, cô giải thích rằng bố các bé bị ngã và đi xa mãi mãi. Cô cũng để các con gọi anh trai và chị dâu là "bố - mẹ" để chúng có tiếng gọi thương yêu.
Từ sau bi kịch, Thanh Thư không mở lòng với ai. Hễ ai đặt câu hỏi quan tâm, cô sẽ chặn liên lạc ngay. Hiện tại, cô thừa nhận đã vượt qua được khoảng 50% nỗi đau và chấp nhận cuộc sống cô độc.