Theo thông tin từ Tòa án Crown Derby, người mẹ hai con này đã lợi dụng tình cảm của bạn trai Jon Leonard để trục lợi cá nhân. McPherson, sống tại Derby (Anh), bịa đặt rằng mình cần tiền điều trị ung thư tại một phòng khám tư ở Áo, đã phẫu thuật cắt tử cung và đang hóa trị tại bệnh viện. Thậm chí, cô còn từ chối sự hỗ trợ từ một bác sĩ ung thư hàng đầu tại Anh mà Leonard tìm giúp, viện cớ muốn tự chọn phương pháp điều trị khác.
“Kẻ nói dối không biết hối cải”
Jon Leonard, 44 tuổi, người từng quyên góp gần 40 triệu bảng Anh (khoảng 1.200 tỷ đồng) cho các quỹ từ thiện ung thư qua công ty Ultra Events, đã trực tiếp đọc bản tường trình trước tòa. Anh cho biết: “Cô ấy chưa từng xin lỗi hay tỏ ra hối hận. Cô ta là kẻ nói dối bệnh hoạn, đến mức khiến cả con gái tin rằng mẹ mình mắc ung thư".
Năm 2017, McPherson làm giám đốc truyền thông cho công ty bạn trai và biết rằng đơn vị này có quỹ từ thiện gần 40 triệu bảng Anh, chuyên giúp đỡ bệnh nhân ung thư. Tháng 3/2017, cô thông báo với bạn trai rằng mình bị ung thư cổ tử cung cần điều trị, nhưng bảo hiểm y tế không đủ hạn mức nên cần sự hỗ trợ của anh. Đáp lại, Leonard sẵn sàng chi tiền trong ngân sách quỹ từ thiện để giúp đỡ người tình.
Thẩm phán Jonathan Straw tuyên án McPherson hai năm quản thúc tại cộng đồng, đồng thời nhận định: “Laura McPherson là kẻ nói dối độc ác và xảo quyệt. Trong 5 năm, cô ta đã lên kế hoạch lừa đảo tinh vi, gây tổn thương nghiêm trọng về tài chính và tinh thần cho nạn nhân. Hành vi này thật sự tàn nhẫn với những người yêu thương cô ta".
Tiền lừa đảo chi vào nâng ngực và du lịch
Công tố viên Siward James-Moore tiết lộ, từ ngày 1/3/2017 đến 31/1/2022, McPherson đã nhận hàng nghìn bảng Anh từ Leonard bằng cách bịa chuyện mắc ung thư cổ tử cung, ung thư ruột kết và ung thư vú. Cô ta viện lý do cần tiền đến phòng khám Mayr ở Áo để điều trị, nhưng thực tế liên quan đến liệu pháp giảm cân. Đỉnh điểm, vào đêm giao thừa 2021, Leonard đưa cô ta đến nơi “điều trị” nhưng bị yêu cầu không vào, còn cô nhắn tin rằng đang truyền nước.

Laura McPherson, người phụ nữ dựng chuyện bị ung thư để lấy tiền tiêu xài xa xỉ
Thực chất, số tiền gần 25.000 bảng Anh (hơn 700 triệu đồng) bị lừa không được dùng để chữa bệnh mà chi cho phẫu thuật nâng ngực, các liệu pháp giảm cân và chuyến du lịch nước ngoài. McPherson không chỉ lừa Leonard mà còn đánh lừa bạn bè và gia đình, bao gồm cả con gái 12 tuổi (nay 16 tuổi) của mình.
“Cô ta đã đánh cắp những năm tháng của tôi”
Cảnh sát mở cuộc điều tra năm 2022 sau khi sự việc vỡ lở. Ban đầu, McPherson đổ lỗi Leonard kiểm soát mối quan hệ và chối tội, nhưng sau đó nhận tội lừa đảo. Trong bản tường trình, Leonard đau đớn nói: “Tôi cảm thấy cô ta đã đánh cắp những năm tháng của tôi. Cô ta cô lập tôi khỏi gia đình, bạn bè và tiếp tục lan truyền lời dối trá về tôi sau khi chia tay. Laura nói với con gái mình rằng cô ta mắc ung thư nhưng không bao giờ ngồi xuống để giải thích điều này với con bé. Tác động tinh thần từ việc này thật khó diễn tả. Cô ta đã phá hủy niềm tin của tôi vào con người".

Số tiền lừa đảo được cô dùng vào nâng ngực, giảm cân...
Luật sư bào chữa Laura Pitman cho biết McPherson không có tiền án, thừa nhận hành vi kéo dài nhiều năm và từng mắc chứng lo âu, trầm cảm. “Cô ấy cảm thấy tồi tệ và đã tìm hỗ trợ để thay đổi. Không có thêm hành vi phạm tội nào từ cô ta. Có cách xử lý tích cực hơn thay vì tù giam", luật sư nói.
Dự kiến cuối năm nay, một phiên tòa theo đạo luật thu hồi tiền từ tội phạm sẽ diễn ra, có thể buộc McPherson nộp lại tiền và tài sản có được từ hành vi lừa đảo.