
Trong tập mới nhất của chương trình Bạn muốn hẹn hò, cặp đôi ở TP.HCM - Bùi Văn Tiến Dũng (32 tuổi, quản lý siêu thị) và Đỗ Bảo Trân (28 tuổi, nhân viên văn phòng) đã mang đến màn đối đáp hài hước, chân thật khiến cả trường quay bật cười.
Tiến Dũng hiện sống cùng 2 em trai tại quận Bình Tân. Sau khi bố mẹ ly hôn, 3 anh em được để lại căn nhà và tự lập với cuộc sống riêng. Anh tự nhận mình là người hiền lành, thích giúp đỡ người khác nhưng không biết nấu ăn. Cả ba anh em chủ yếu ăn ngoài vì công việc bận rộn.

Ban ngày làm quản lý siêu thị ở quận 4, chiều tối anh chạy xe kiếm thêm thu nhập. Vì lịch làm việc kín từ sáng đến tối, anh chưa có thời gian để tìm hiểu ai. Trong quá khứ, Tiến Dũng từng trải qua hai mối tình kéo dài 3 năm nhưng đều kết thúc do khoảng cách và thời gian.
Khi được MC Quyền Linh đặt tình huống: "Nếu vợ giận, muốn ra riêng thì sao?", anh thật thà đáp: “Dạ không ra riêng được, ra riêng thì ngủ với ai? Ngủ một mình buồn lắm”.

Thậm chí khi được hỏi "thích ngủ với vợ hay với người yêu”, anh khiến cả trường quay choáng váng với câu trả lời: “Cả hai luôn chú ơi”, rồi nhanh chóng giải thích rằng, vợ và người yêu là… cùng một người, chỉ khác giai đoạn.
Về phía Bảo Trân, cô tự nhận mình không nấu nướng giỏi, có tính cách hòa đồng, vui vẻ. Hiện tại, cô chưa từng trải qua mối tình nào, mới chỉ dừng ở mức độ tìm hiểu và nắm tay. Lý do là vì kén chọn, chưa gặp người phù hợp.

Đến chương trình, Bảo Trân mong muốn bạn trai hiền lành, chín chắn, không gia trưởng và biết quan tâm đến gia đình. Trong khi đó, Tiến Dũng yêu cầu bạn gái hơi "múp" để ôm và dễ sinh nở, đừng ốm quá. Ngoài ra, anh thích người biết quan tâm, chăm sóc gia đình và không nói nhiều.
Ngay lần đầu gặp mặt, Tiến Dũng đánh giá nhà gái “vừa vặn, không quá gầy”, đồng thời quay ngoắt quan điểm khi cho rằng, khoảng cách địa lý giữa hai người là không vấn đề. MC Ngọc Lan phải bật cười: “Ông này hai mặt dễ sợ”.

Trước áp lực từ mẹ mong con sớm yên bề gia thất, Tiến Dũng tiết lộ, nếu hai người hợp nhau, anh muốn làm đám cưới vào cuối năm. Tuy nhiên, Bảo Trân mong muốn mối quan hệ tiến triển chậm rãi để hai người hiểu nhau kỹ hơn.
Khi nắm tay đối phương, Tiến Dũng không giấu được cảm xúc trước cô gái xinh đẹp "có má lúm đồng tiền đúng gu". Còn Bảo Trân cảm nhận, anh là người vui tính, hiền lành, thật thà, "dù hơi ngộ nghĩnh”.

Hình dung về cuộc sống hôn nhân, chàng quản lý chia sẻ: “Sáng đi làm, chiều về đi ăn tiệm, tối đi ngủ. Tối không nói chuyện được vì phải ngủ”. – câu nói khiến khán giả bật cười vì quá thực tế.
Sau tất cả, cô gái chưa từng yêu đã gật đầu đồng ý hẹn hò với chàng quản lý siêu thị thật thà. Cặp đôi khép lại cuộc mai mối bằng nụ hôn đầu ngọt ngào trong sự chúc phúc của ông bà mối.
