Đôi nam nữ nhiễm HIV, nghiện ma túy bị 141 tóm gọn

(Kiến Thức) - Cô gái trẻ nhiễm HIV giai đoạn cuối cùng nam thanh niên nghiện ma túy đá rù nhau đi chơi còn tàng trữ ma túy trong người gặp ngay tổ công tác 141.

Khoảng 22h10 ngày 13/8, Tổ công tác 141 đang làm nhiệm vụ tại nút giao thông Phạm Ngọc Thạch- Lương Đình Của, phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội, bất ngờ phát hiện đôi nam nữ điều khiển xe môtô Yamaha màu đỏ đang lưu thông hướng Phạm Ngọc Thạch ra Xã Đàn có biểu hiện nghi vấn.
Thúy và Toàn tại cơ quan công an.
Thúy và Toàn tại cơ quan công an.
Ngay lập tức tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính, thấy vậy đôi nam nữ điều khiển xe máy trên đã quay đầu bỏ chạy, nhưng vẫn bị tổ công tác bắt giữ.
Tại chốt kiểm tra, người điều khiển xe môtô Yamaha mang BKS 34M6-7219 là Nguyễn Hữu Toàn (SN 1976, ở 231 Tây Sơn, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội). Còn người ngồi xe là Nguyễn Thị Phương Thúy (SN 1984, ở tổ 5, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội).
Khám trong túi sách của Thúy cầm theo có một gói bột màu trắng, sau đó tổ công tác đã đưa 2 đối tượng trên và toàn bộ tang vật về Công an phường Kim Liên. Tại đây, Nguyễn Thị Phương Thúy khai nhận nghiện ma túy đá hơn 1 năm và hiện bị HIV giai đoạn cuối. Còn Nguyễn Hữu Toàn là bạn của Thúy, cả 2 đối tượng này rủ nhau đi chơi ma túy đá thì gặp lực lượng 141.
Vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ.

Xe 16 chỗ bốc cháy, khách tung cửa bỏ chạy

(Kiến Thức) - Đang chở hơn 10 người trên xe khách 16 chỗ từ Bình Thuận về TP.HCM, bất ngờ chiếc xe này bốc cháy dữ dội khiến những người trên xe hốt hoảng tung cửa bỏ chạy.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 10h ngày 14/8 trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Chiếc xe khách của hãng Đông Hưng bất ngờ bốc cháy dữ dội.
Chiếc xe khách của hãng Đông Hưng bất ngờ bốc cháy dữ dội. 

Vào thời gian trên, xe khách BKS 53S-5971 của doanh nghiệp Đông Hưng do anh Nguyễn Ngọc Toàn (45 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận) điều khiển chở 13 hành khách từ Bình Thuận về Sài Gòn.

"Tiểu thư" phố núi sa ngã vác bụng "bầu" làm "gái gọi"

Trong số "gái gọi" quán karaoke đêm ấy, tôi bị ám ảnh bởi cô gái mới 18 tuổi. Mang thai đến tháng thứ 6, nhưng cô vẫn "miệt mài" tiếp khách ngày đêm, để kiếm tiền nuôi sống cả hai mẹ con...

Lò Thị H giấu mình sau lùm cây, né tránh ánh mắt của người đi đường.
Lò Thị H giấu mình sau lùm cây, né tránh ánh mắt của người đi đường. 

Dù tối trời và chỉ loáng thoáng thấy những gương mặt “bự” son phấn dưới ánh đèn cao áp, những cô gái ăn mặc kiệm vải, tóc nhuộm đỏ rực và “lênh khênh” trên những đôi giày cao gót vẫn cúi gằm mặt, vì một nỗi sợ hãi mơ hồ… hay chỉ đơn giản là tránh né để sống với một “xã hội khác”, chỉ có đàn ông và tiền, để rồi đêm về làm bạn với những giấc ngủ cô đơn và mệt nhoài vì bia rượu?