Đòi ân ái với vị hôn thê, chàng trai đi tù 3 năm

Khi bị vị hôn thê từ chối thân mật, người đàn ông vô cùng tức giận, cố gắng cưỡng ép đối phương phải ân ái với mình. Vì hành vi này, anh nhận án tù 3 năm.

Theo thông tin đăng tải, anh Tịch và cô Ôn ở huyện Dương Cao, thành phố Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc yêu nhau thông qua trung tâm mai mối. Sau một thời gian yêu nhau, hai bên quyết định tiến tới hôn nhân và thoả thuận miệng rằng nhà anh Tịch sẽ đưa sính lễ trị giá 188.000 nhân dân tệ (643 triệu đồng).
Vào ngày lễ đính hôn, nhà anh Tịch đã đưa 100.000 nhân dân tệ (342 triệu đồng) cùng một chiếc nhẫn vàng cho nhà cô Ôn. Đồng thời, anh Tịch và bố mẹ anh cũng có văn bản hứa sẽ ghi tên cô Ôn vào giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản một năm sau khi kết hôn.
Doi an ai voi vi hon the, chang trai di tu 3 nam
 Ảnh minh hoạ.
Ngày hôm sau, gia đình cô Ôn tổ chức tiệc chiêu đãi anh Tịch theo phong tục địa phương, dùng bữa xong cả hai về nhà anh Tịch và vào phòng riêng. Tại phòng riêng, anh Tịch muốn thân mật với vị hôn thê nhưng bị cô Ôn từ chối, cô Ôn muốn đợi đến đêm tân hôn cho ý nghĩa.
Thấy vị hôn thê từ chối, anh Tịch tức giận, bất chấp sự phản kháng của đối phương, quyết tâm ép cô phải ân ái với mình.
Do quá xúc động, cô Ôn đã đốt tủ và rèm phòng ngủ, rèm phòng khách rồi bỏ trốn khỏi phòng, vừa chạy vừa kêu cứu. Thế nhưng sau đó, cô bị anh Tịch lôi về phòng mình. Trong khoảng thời gian này, anh Tịch đã lấy đi điện thoại của cô Ôn, mãi đến khi mẹ của cô Ôn gọi, anh mới trả lại.
Đêm đó, cô Ôn đã gọi cảnh sát. Qua kiểm tra, cơ quan điều tra phát hiện nạn nhân có vết bầm tím ở tay trái, tay phải, khám nghiệm hiện trường phát hiện rèm phòng ngủ bị kéo rơi xuống, rèm phòng khách có dấu hiệu bị cháy. Điều tra cũng thu được video giám sát cộng đồng cho thấy, sau khi nạn nhân trốn thoát khỏi phòng đã bị anh Tịch cưỡng bức kéo về hiện trường vụ án.
Tòa án cho rằng hai bên có quan hệ tình cảm, tuy đã đính hôn theo phong tục dân gian nhưng chưa đăng ký kết hôn, anh Tịch ép buộc cô Ôn quan hệ tình dục trái với ý muốn của đối phương, hành vi của anh ta cấu thành tội tấn công tình dục, bị kết án 3 năm tù theo quy định của pháp luật.
Đáp lại, mẹ của anh Tịch phản bác rằng cô Ôn vốn chỉ muốn tiền và một căn nhà, khi bị gia đình bà từ chối, cô Ôn đã vu khống anh Tịch tội xâm hại tình dục, gia đình sẽ kháng cáo đến cùng.

Mời chồng sắp cưới và bạn thân đi ăn, bạn hỏi một câu, tôi hối hận

Tôi và chồng sắp cưới gặp nhau tại công sở. Trong những ngày đầu đi làm, tôi đã được chồng sắp cưới giúp đỡ rất nhiều, chúng tôi yêu nhau lúc nào không hay.

Vốn dĩ tôi muốn yêu mà không làm ảnh hưởng tới sự nghiệp, nhưng thực tế khiến tôi vô cùng bất lực. Vì quá yêu anh, nên tôi gần như đặt hết tâm trí vào mối quan hệ này.

Khám tiền hôn nhân, chết lặng biết chồng sắp cưới nhiễm HIV

Khi nhận kết quả khám sức khỏe tiền hôn nhân, cô A.H sốc nặng khi chồng sắp cưới nhận chẩn đoán dương tính với HIV.

Cách đây vài ngày, chia sẻ của một phụ nữ người Malaysia về việc đi khám tiền hôn nhân phát hiện hôn phu bị nhiễm HIV đang gây xôn xao dư luận.

Cá mập thối - đặc sản kinh dị chưa ăn đã khiến người dùng bịt mũi

Dù mang tiếng là đặc sản Iceland nhưng món Hákarl - món thịt cá mập thối lại khiến những người lần đầu nếm thử muốn nôn mửa ngay khi ngửi thấy mùi.

Ca map thoi - dac san kinh di chua an da khien nguoi dung bit mui
 Món Hákarlmón cá mập thối được làm từ thịt cá mập Greenland thực sự xứng danh là một trong những món ăn đáng sợ nhất thế giới.