Đổ xô đi xem bướm lạ hình đầu rắn ở Bắc Giang

Một con bướm lạ có hình đầu rắn bỗng nhiên xuất hiện tại nhà một người dân ở Bắc Giang khiến dư luận xôn xao, thu hút hàng trăm người tò mò đến xem

Sáng 3/4, ông Vũ Văn Chu ở xóm Phố Chợ, xã Tân Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang phát hiện có một con bướm lớn có màu sắc sặc sỡ, sải cánh rộng gần 30 cm đậu trên tường nhà. Điều kỳ lạ là trên hai cánh con bướm lại có hình giống hình đầu rắn.
Con bướm có kích thước lớn,sải cánh rộng và màu sắc sặc sỡ.
Con bướm có kích thước lớn,sải cánh rộng và màu sắc sặc sỡ.
Biết tin nhà ông Chu xuất hiện con bướm lạ có hình đầu rắn, hàng trăm người đã tò mò đổ xô đến xem để tận mắt chứng kiến. Những người dân xung quanh khu vực nhà ông Chu cũng khẳng định rằng chưa từng thấy con bướm nào lớn và có hình kì lạ như thế này xuất hiện trước đó tại địa phương. Không ít người còn hoang mang cho rằng con bướm này có lẽ mang một yếu tố tâm linh nào đó.
Chính bản thân ông Chu cũng khẳng định, từ trước đến nay, sống mấy chục năm rồi mà ông chưa từng thấy con bướm nào to và kì lạ như thế.
Đặc biệt là trên đầu cánh của con bướm có hình đầu rắn.
Đặc biệt là trên đầu cánh của con bướm có hình đầu rắn. 
Thế nhưng, căn cứ đặc điểm, kích cỡ và màu sắc của con bướm xuất hiện tại nhà ông Chu, các nhà khoa học xác định đây là bướm Khế - loài bướm đêm có kích thước lớn nhất Việt Nam và trên thế giới.
Tên khoa học của bướm Khế là Attacus atlas Linnaeus 1758, Saturnia atlas Linnaeus, họ bướm ma Saturniidae thuộc bộ cánh vẩy Lepidoptera. Chưa có báo cáo nào cho thấy loài bướm Khế gây hại hoa màu, cây cối.
Loài bướm này ngày càng hiếm do môi trường thay đổi hoặc ảnh hưởng của thuốc trừ sâu. Hiện tại, bướm khế được đưa vào sách đỏ Việt Nam, danh sách động vật bị đe dọa bậc nguy cấp cần được bảo vệ.

“Nghề phục vụ… người chết” trong tiết thanh minh

Giữa dòng người đi viếng, tảo mộ còn có những người cặm cụi chăm sóc và “làm đẹp” từng mộ phần theo yêu cầu của gia chủ. Công việc ấy, họ vẫn gọi vui bằng cái tên là “nghề phục vụ… người chết”.

Cứ đến dịp tiết Thanh minh, nghĩa trang Phi Liệt (xã Lại Xuân, Thủy Nguyên, Hải Phòng) lại đông đúc hẳn lên.
Những người làm “nghề” chăm sóc mộ phần tại nghĩa trang Phi Liệt.
              
Những người làm “nghề” chăm sóc mộ phần tại nghĩa trang Phi Liệt.

“Cò lạ” săn mồi ngay trước mắt du khách ở Hồ Gươm

Những chú "cò lạ" có bộ lông màu xanh, rất nhanh nhẹn bay lượn trên mặt hồ rồi lao thẳng xuống bắt cá trước sự chứng kiến của du khách.

" Cò lạ" có bộ lông màu xanh thường trú ngụ ngay trong những cây si quang đền Ngọc Sơn.
" Cò lạ" có bộ lông màu xanh thường trú ngụ ngay trong những cây si quang đền Ngọc Sơn.

Mục sở thị lá phổi xanh lớn nhất thủ đô

(Kiến Thức) - Công viên Yên Sở, Hoàng Mai, HN được khởi công xây dựng vào năm 2007 với tổng vốn đầu tư là 2 tỷ USD, diện tích 327 ha...

Sau 7 năm khởi công, công viên lớn nhất thủ đô được khánh thành vào chiều ngày 3/4.
Sau 7 năm khởi công, công viên lớn nhất thủ đô được khánh thành vào chiều ngày 3/4.
Công viên Yên Sở nằm ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội, giáp đoạn đầu đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và đường trên cao vành đai 3.
Công viên Yên Sở nằm ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội, giáp đoạn đầu đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và đường trên cao vành đai 3.