Dính bẫy "du lịch miễn phí", 8 người bị bán sang Myanmar

Nhóm 8 người ở Đài Loan (Trung Quốc) đi máy bay giá rẻ từ sân bay Đào Viên tới Bangkok (Thái Lan). Nhưng ngay sau khi tới Bangkok, họ đã bị đưa tới Myanmar.

Liberty Times gần đây đưa tin về một vụ lừa đảo xuyên quốc gia sử dụng chiêu trò "du lịch Thái Lan miễn phí".

8 người ở Đài Loan, trong đó có bà Trần, đã tin vào lời dụ dỗ của nhóm lừa đảo, bay từ sân bay Đào Viên đến Bangkok qua một hãng hàng không giá rẻ. Tuy nhiên, ngay sau khi hạ cánh tại Bangkok, họ đã bị đưa đến khu lừa đảo ở thành phố Myawaddy, Myanmar.

thailan.png
Sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Bloomberg.

Theo lời kể của bà Trần và 2 nạn nhân lớn tuổi khác, sau khi 8 người bị đưa tới nơi giam giữ ở Myanmar, nhóm lừa đảo có sự phân công nghiêm ngặt và có người Trung Quốc phụ trách canh gác họ. Chỉ cần họ nói tiếng Đài Loan hoặc tỏ ra bất mãn thì sẽ bị đánh mắng và đe dọa.

Sau đó, kẻ cầm đầu nhóm lừa đảo bắt đầu "phỏng vấn" 5 thanh niên trong đoàn du lịch tại văn phòng. Trong khi đó, hắn ta nói thẳng với 3 người phụ nữ lớn tuổi rằng "Chúng tôi chỉ cần tiền", và thông báo họ phải trả tiền chuộc 300.000 Đài tệ mỗi người để được thả.

3 nạn nhân lớn tuổi vội vã liên lạc với gia đình ở Đài Loan để gom tiền, còn 5 thanh niên bị đưa đến khu lừa đảo trong vòng ba ngày sau mặc dù cũng liên lạc với gia đình để gom tiền chuộc.

Bà Trần và hai nạn nhân lớn tuổi khác đã trở về Đài Loan sau khi trả tiền chuộc cho bọn chúng.

5 thanh niên đã bị ép tham gia hoạt động lừa đảo đầu tư tiền ảo, đôi khi họ thực hiện những cuộc gọi video để lừa người nước ngoài. Họ phải đạt được "KPI" là 500.000 USD mới được thả. Điện thoại di động của họ bị thu giữ để tránh định vị và truyền tin.

Trong thời gian này, một nam thanh niên lén mang điện thoại di động do nhóm lừa đảo cung cấp về ký túc xá và bị phát hiện khi đang gọi cho bạn gái ở Đài Loan. Nam thanh niên lập tức bị nhốt trong phòng tối, đánh đập, không cho ăn uống và bị đe dọa "nếu tái phạm sẽ bị chôn sống". Đến nay, vẫn chưa có tin tức gì về 5 nạn nhân này.

"Hóa ra, khi chụp ảnh và đăng tải lên Telegram tại sân bay Đào Viên là chúng tôi đã bị bán rồi", bà Trần nói, đồng thời khuyên mọi người nên cảnh giác hơn: "Miễn là chưa lên máy bay, bạn vẫn có cơ hội trốn thoát. Đừng tin vào bất kỳ công việc lương cao từ trên trời rơi xuống hay những chiêu trò 'du lịch miễn phí', nếu không hậu quả sẽ rất khủng khiếp".

>>> Mời độc giả xem thêm video: Bắt chủ hụi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản ở Trà Vinh

Nguồn video: THĐT

Cô gái ở Hà Nội mất gần 200 triệu vì chiêu lừa cộng tác viên online

Ngày 12/4, Công an huyện Đan Phượng, TP Hà Nội cho biết, đã nhận đơn trình báo của cô gái về việc bị lừa gần 200 triệu đồng khi làm cộng tác viên online.

Cụ thể, theo trình báo của chị H. (SN 1997, ở huyện Đan Phượng), chị có nhận được lời mời làm cộng tác viên online, chỉ cần làm nhiệm vụ tương tác sẽ được tiền hoa hồng.
Co gai o Ha Noi mat gan 200 trieu vi chieu lua cu rich
Ảnh minh họa.

Sử dụng AI tạo hình ảnh và giọng nói để lừa tiền dịp cận Tết

Việc thực hiện một cuộc gọi video và thấy mặt người thân hay bạn bè, nghe đúng giọng nói của họ thì cũng không hẳn bạn đang nói chuyện với chính người đó.

Thời gian gần đây, nhiều người đã trở thành nạn nhân của các cuộc lừa đảo tài chính sử dụng Deepfake và có sự tham gia của trí tuệ nhân tạo (AI).

Nguyễn Thanh H. là nhân viên văn phòng tại Hà Nội. Trong một lần trò chuyện với bạn qua Facebook Messenger, người bạn của H đã chào và kết thúc câu chuyện nhưng đột nhiên quay lại nhắn tin, hỏi vay tiền và đề nghị chuyển tiền vào một tài khoản ngân hàng. Dù tên tài khoản trùng khớp với tên bạn mình, nhưng H vẫn nghi ngờ nên yêu cầu gọi video để xác thực. Người bạn đồng ý ngay nhưng cuộc gọi chỉ kéo dài vài giây do "mạng chập chờn", theo giải thích của người bạn.

Giúp sức nhóm lừa đảo qua mạng, đối tượng lĩnh án 14 năm tù

Ngày 25/9, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Vũ Duy Sơn (SN 1997, ngụ TP Hà Nội) 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, năm 2022, Sơn được các đối tượng người Việt Nam đang sinh sống ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất thuê trực trang đánh bạc trực tuyến.

Sau đó, các đối tượng tiếp tục thuê Sơn tham gia vào nhóm lừa đảo thông qua ứng dụng app “Henho” và “Kynu” (“Hẹn hò”, “Kỹ nữ” - các ứng dụng cung cấp hình ảnh phụ nữ khỏa thân, video nhạy cảm, tìm bạn khác giới để tâm sự...). Nhiệm vụ của Sơn là lập, cung cấp các tài khoản ngân hàng để tiếp nhận số tiền các đối tượng lừa đảo được. Sau đó, Sơn sẽ chuyển toàn bộ số tiền cho đồng bọn và được trả tiền lương 12 triệu đồng/tháng.