Điều tra: Cận cảnh ‘cò’ dẫn xe qua chốt CSGT

Trước và sau mỗi lần dẫn xe ra vào đường Võ Văn Kiệt vào giờ cấm, các cò hay đến chốt CSGT.

Trên số trước, Pháp Luật TP.HCM đề cập các nhóm cò dẫn xe tải, xe container vào giờ cấm trên đường Võ Văn Kiệt qua chốt CSGT như chốn không người. Trong những ngày đeo bám, ống kính chúng tôi ghi nhận cảnh dẫn xe, trả tiền giữa thanh thiên bạch nhật, giữa tài xế với các cò.
Theo chân các cò
Khoảng 10 giờ 50 ngày 27-3, xe container 79C-112.22 kéo theo rơmoóc 79R-006.28 từ kho khóa Việt Tiệp (phường 10, quận 6) chạy ra và cò Biếu đi xe Wave xuất hiện, tiếp cận tài xế ở khu vực đường Song Hành.
Sau một cuộc điện thoại, cò Biếu chạy xe máy phía trước xe container trên đường 35 hướng ra cầu Rạch Cây. Khi cách đường Võ Văn Kiệt chừng 20 m, cò Biếu liên tục chỉ tay xuống đường ra hiệu cho xe tấp vào lề.
Chừng 10 phút sau đó, xe container chạy ra đường Võ Văn Kiệt. Khi đến cầu đi bộ số 3, người trong xe nhoài tay ra ngoài đưa cho cò Biếu một xấp giấy giống tiền rồi cho xe thản nhiên vượt chốt CSGT An Lạc. Thời điểm xe qua chốt là 11 giờ 5, trong
chốt trực có CSGT làm việc! Sau đó, cò Biếu tiếp tục phóng xe máy vun vút trên làn đường ô tô, trước đầu chiếc xe container chạy thẳng ra hướng quốc lộ 1A. Trong lúc này cò Hùng “vô tình”đứng cạnh chốt CSGT Chợ Lớn và CSGT quận 6 ở chân cầu Rạch Cây (đoạn giữa cầu Rạch Cây và cầu Lò Gốm).
Theo tìm hiểu, một chuyến dắt xe container công phu như vậy, tài xế phải móc túi chi trọn gói cho cò khoảng 1 triệu đồng.
Cũng ngày 27-3, gần 12 giờ trưa, bà Trân (còn gọi là Trân “heo quay”) đến kho Biti's trên đường Trần Văn Kiểu (phường 10, quận 6) trao đổi gì đó với tài xế xe tải 34C-147.42 loại tám tấn. Ít phút sau bà chạy xe máy phía trước, xe tải theo sau ra đường Song Hành rồi vào đại lộ Võ Văn Kiệt. Sau khi vượt qua chốt CSGT An Lạc, chiếc xe nhấn ga trực chỉ quốc lộ 1A!
Khi vừa qua giao lộ Hồ Học Lãm - Võ Văn Kiệt, Trân “heo quay” dừng lại, ngoắc tay cho tài xế đến. Tài xế đưa ra một xấp giấy giống tiền cho người này. Theo tìm hiểu, mỗi chuyến dẫn xe như vậy tài xế tốn khoảng 500.000 đồng.
Tương tự, ngày 4-4, khoảng 10 giờ trưa, bà Trân vào kho Biti's trao đổi với tài xế rồi chạy trước xe tải 10 tấn ra đường 35 rồi vào Võ Văn Kiệt. Đến giao lộ Võ Văn Kiệt - Hồ Học Lãm thì bà quay xe.
Được biết khu vực kho Biti's là “mối ruột” của bà Trân và Tùng “lé”.
Dieu tra: Can canh ‘co’ dan xe qua chot CSGT
 Trưa 27-3, sau khi vượt chốt CSGT An Lạc vào giờ cấm, người trong xe tải 34C-147.42 đưa một xấp giấy giống tiền cho bà Trân. Ảnh trong bài: PV
Dieu tra: Can canh ‘co’ dan xe qua chot CSGT-Hinh-2
Trưa 27-3, ông Biếu làm việc với người của xe container 79C-112.22, sau đó xe này vượt chốt. 

Dieu tra: Can canh ‘co’ dan xe qua chot CSGT-Hinh-3
Sau khi xe qua chốt an toàn, bà Trân vào trò chuyện với những người trong chốt. 

Dieu tra: Can canh ‘co’ dan xe qua chot CSGT-Hinh-4
 Trưa 4-4, bà Trân kè chiếc xe tải này trên đường Võ Văn Kiệt.

Dieu tra: Can canh ‘co’ dan xe qua chot CSGT-Hinh-5
Ông Hùng trao đổi với người bên trong Đội CSGT An Lạc chiều 27-3, sau đó nhận một vật giống tiền từ một người đàn ông ở một kho sắt bên quận 8. 
Cò “làm việc” với CSGT
Trưa 1-4, xe container 79C-102.67 kéo rơmoóc 79R-004.37 dừng trên đường Võ Văn Kiệt. Lúc này cò Biếu xuất hiện, đi vào chốt CSGT An Lạc, nói chuyện với cán bộ CSGT bên trong. Sau vài phút trao đổi, cò Biếu quay ra đi thẳng đến xe container leo lên cabin.
Chừng vài phút, cò Biếu bước xuống xe nhét vật gì đó vào túi quần rồi rời đi. Ngay lập tức xe container nổ máy chạy qua giao lộ hướng về quốc lộ 1A ngay trước mặt CSGT mà không gặp bất cứ sự cản trở nào!
Ngày 3-4, lúc 9 giờ 45, Tùng “lé” chạy xe máy 59K2-163.45 xuất hiện phía trước xe tải 10 tấn ra hướng Võ Văn Kiệt. Sau khi xe tải rời đi, cò Tùng gặp đưa xấp giấy giống tiền cho một người phụ nữ mặc áo nõn chuối đi xe Wave trắng ở giao lộ giữa đường 35 và Võ Văn Kiệt (phường 10, quận 6). Người phụ nữ sau đó rời đi hướng về đường Hồ Học Lãm rồi ghé qua địa điểm là quán nước do cò Hùng “lé” làm chủ - là nơi tụ tập của Trân “heo quay” và Biếu.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, người phụ nữ trên tên Trang (khoảng 45 tuổi, ngụ đường Phạm Phú Thứ, phường 3, quận 6) là bạn với cò Tùng.
Chiều 23-3, xe biển xanh của Đội CSGT An Lạc chốt chặn ở chân cầu Nước Lên (phường An Lạc, quận Bình Tân) mà theo tìm hiểu là đội phó CSGT An Lạc tên Thiện đang làm nhiệm vụ.
Mỗi khi ông Thiện xuất hiện là các cò co rúm vì ông này nổi tiếng “rắn” trong việc xử lý xe tải, xe container chạy vào giờ cấm.
Sau khi chốt chặn xử lý xe vi phạm ở chân cầu Nước Lên, xe ông Thiện rời đi thì Hùng chạy xe máy bám theo đến tận vòng xoay An Lạc. Một giờ sau, Hùng vào chốt CSGT An Lạc, trao đổi với vị CSGT bên trong rồi ra ngoài gọi điện thoại, lát sau xe tải ùn ùn chạy qua.
Chiều 27-3, ông Thiện lại xuất hiện ở chân cầu Nước Lên (phường An Lạc, quận Bình Tân) và nhiều ô tô bị dừng lại kiểm tra, trong đó xe tải cẩu chở sắt xây dựng biển số 54N-8409 bị bắt sau cùng.
Khoảng 17 giờ 30, Hùng “lé” có mặt, chở tài xế xe 54N-8409 đến cổng Đội CSGT An Lạc ở xã Tân Kiên, Bình Chánh. Tại đây, Hùng thò đầu vào khe cửa hẹp trước đội CSGT trò chuyện với ai đó ở bên trong. Sau đó cò Hùng chở theo nam tài xế cầm theo giấy tờ về lại chân cầu Nước Lên. Chiếc xe tải sau đó chạy về đường 72 dừng lại trước một kho sắt (phường 16, quận 8). Một người đàn ông rút ra một vật giống tiền đưa cho Hùng…
Trưa 4-4, trong kho Biti's ở gần đường Trần Văn Kiểu, xe tải khoảng 10 tấn 72C-114.44 đang đậu thì lần lượt bà Trang và Tùng “lé” đến trao đổi với tài xế.
Sau đó, ông Tùng chạy trước xe này trên đường Song Hành hướng ra cầu Rạch Nhảy trực chỉ ngã tư An Dương Vương - Võ Văn Kiệt. Đây là lộ trình xa hơn so với qua cầu Rạch Cây. Khi xe tải đến giao lộ An Dương Vương - Võ Văn Kiệt thì bà Trang xuất hiện, cả hai người chạy trước xe tải ra quốc lộ 1A.
Cũng trưa 4-4, cò Trân chạy xe vào một kho nước suối trên đường 26 (phường 10, quận 6), nhận vật gì đó từ tay
tài xế trên cabin. Sau đó Hùng “lé” và bà Trân chạy trước xe container này ra đường Hậu Giang, qua chốt CSGT Đội An Lạc ở vòng xoay Mũi Tàu (phường 11, quận 6). Sau khi xe đi an toàn, bà Trân vào chốt trao đổi nhiều phút với CSGT!

Hội nghị Trung ương 10 bàn những nội dung quan trọng nào?

(Kiến Thức) - Ngày 16/5, Hội nghị Trung ương 10 khóa XII chính thức khai mạc tại Hà Nội sẽ bàn về các vấn đề kinh tế - xã hội của đất nước, công tác chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng và quyết định một số trường hợp nhân sự thuộc diện Bộ Chính trị quản lý.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì và chỉ đạo các phiên họp tại Hội nghị trung ương 10 khai mạc hôm nay 16/5.
Thực hiện chương trình làm việc cả nhiệm kỳ khóa XII, trong các ngày từ 16 đến 18/5, tại Hà Nội, Ban chấp hành trung ương Đảng họp, thảo luận, cho ý kiến nhiều vấn đề quan trọng của Đảng và đất nước. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì và chỉ đạo các phiên họp.

Giá đất Đông Anh sốt nhất HN: Xem “cò” chèo kéo khách

(Kiến Thức) - Tin đồn sốt đất ở Đông Anh khiến gần đây, vùng quê ngoại thành Hà Nội này nhộn nhịp hơn hẳn. Tuy nhiên, đất Đông Anh có thực sự “cháy” và tăng “khủng” hay không có lẽ là câu chuyện mà chỉ đội ngũ “cò đất” mới biết rõ nhất.

Những lời mời gọi chớp nhoáng
Ngay khi vừa có mặt tại một quán nước ở chân cầu Nhật Tân (đầu xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội), PV đã được chị chủ quán nước vui vẻ cười nói: “Xuống xem đất à em?”. Khá bất ngờ và choáng ngợp, PV ngỏ ý muốn đi tìm mua đất ở đây. Ngay lập tức, hai người đàn ông trung niên ở bàn kế bên tới, tự giới thiệu là có thể môi giới một số miếng đất đẹp, giá cả hợp lý. Một trong hai người tên H. ngỏ lời: “Em muốn tìm mua đất để kinh doanh hay để ở”? Sau khi biết khách muốn mua đất để kinh doanh người đàn ông còn lại tên C hối hả nói: “Muốn tìm mảnh rộng bao nhiêu, tầm bao tiền để các anh tính cho, chứ giờ vào trong dân cũng không biết tìm mua đâu em ạ”.
Hai “cò” này đua nhau chia sẻ với PV khá nhiều về những lợi ích đầu tư kinh doanh bất động sản ở đây như một bài thuyết trình đã được nghiền ngẫm và duyệt sẵn nhiều lần: “Mua kinh doanh mà chọn ở đây là đúng rồi đấy em ạ, ở đây nhiều tiềm năng để đầu tư, dễ kiếm lời nhanh mà giờ không sợ rủi ro nữa, sắp lên quận mà em, cứ yên tâm là đất chỉ có tăng chứ không giảm được đâu…” Cứ thế, hai người kẻ tung người hứng, mời gọi khá nhiệt tình và chuyên nghiệp khiến PV khó lòng đứng dậy cho được. Khi khách rời đi, hai người còn không quên cho số điện thoại và dặn dò: “Cứ đi xem thấy chỗ nào ưng thì gọi anh, yên tâm là dễ mua hơn ở các chỗ khác nhiều mà giấy tờ cũng đảm bảo hơn”.
Sau khi đã thấy được sự “manh động” và độ chuyên nghiệp của cánh cò đất, PV quyết định vào trong làng để tìm hiểu thực hư câu chuyện sốt đất ở Đông Anh được đồn thổi nhiều ngày nay từ phía người dân nơi đây. Tại một cửa hàng bán bia trong thôn Vĩnh Thanh (Vĩnh Ngọc, Đông Anh), tiếp tục trong vai người muốn mua đất, PV bất ngờ khi câu chuyện đất đai lại thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người, ai cũng tỏ vẻ đầy kinh nghiệm, hiểu biết: “Giá đất thì nhiều loại lắm, ngoài trục đường lớn giờ thấy họ kêu 150-200 triệu đồng/m2 kìa; còn ở trong này cũng phân khu cả, mặt đường rộng cũng phải 80-100 triệu/m2. Ngõ mà rộng hơn 3m ô tô đi lại thoải mái rơi vào tầm 35-45 triệu, còn ngõ hẹp 2 xe máy tránh nhau được cũng phải 25-30 triệu đồng/m2”.
Khi được hỏi tại sao nhiều người rành giá đất quá vậy, chị S. chủ quán cho biết: “Nghe mọi người kháo nhau thế. Thời gian này, giá đất như câu chuyện cửa miệng của người dân Đông Anh, đi đâu cũng nghe kể chuyện về giá đất, sốt đất. Vì thế, để biết giá đất cụ thể như thế nào có khó gì đâu”. Tuy nhiên, chị S. thừa nhận, thông tin giá đất Đông Anh chị chỉ nghe được từ truyền miệng hay giới cò đất, chứ thực sự đất có “sốt” hay không thì chị cũng không biết.