Đi tách khẩu, bị phát hiện chuyện giao cấu với trẻ em

Khi Nam làm thủ tục tách khẩu, cơ quan chức năng địa phương đã phát hiện chuyện Nam giao cấu với trẻ em khi em này mới 14 tuổi.

Ngày 23/6, Công an huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đơn vị này mới tiếp nhận hồ sơ một vụ giao cấu với trẻ em từ công an huyện Cần Giờ, TP HCM.
Cụ thể, năm 2011, anh Nam (31 tuổi, huyện Cần Giờ, TP HCM) đi làm thuê tại xã Tân Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Trong quá trình ở trọ tại đây để làm việc, anh Nam quen và yêu Mai (14 tuổi, ngụ tại địa phương).
Di tach khau bi phat hien chuyen giao cau voi tre em
Ảnh minh họa. 
Thấy đôi trẻ thương yêu nhau, hai bên gia đình cho Nam và Mai sống chung như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn. Năm 2012, Mai sinh con đầu lòng. Đầu tháng 5/2016, Nam về huyện Cần Giờ để làm thủ tục tách khẩu.
Lúc này cơ quan chức năng địa phương phát hiện chuyện Nam “yêu” Mai khi em này mới 14 tuổi. Do vậy công an huyện Cần Giờ đã lập hồ sơ xử lý Nam về hành vi giao cấu với trẻ em.
Do địa điểm “yêu” xảy ra ở huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nên công an huyện Cần Giờ đã chuyển hồ sơ để nơi này tiếp tục điều tra, xử lý.
* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi
>>> Mời quý độc giả xem video Kỳ án hiếp dâm (nguồn Youtube):

Ca sĩ Siu Black cười thả ga dạo phố Hà Nội

(Kiến Thức) - Trước thềm liveshow “Tuổi thơ tôi Hà Nội” của nhạc sĩ Nguyễn Cường, Siu Black tranh thủ thời gian rảnh dạo phố, gặp gỡ bạn bè tại Hà Nội.

Ca si Siu Black cuoi tha ga dao pho Ha Noi
 Mới đây, Siu Black ra Hà Nội sớm để tham gia liveshow "Tuổi thơ tôi Hà Nội” của nhạc sĩ Nguyễn Cường.

Ca si Siu Black cuoi tha ga dao pho Ha Noi-Hinh-2
 Trước thềm liveshow, nữ ca sĩ dành khoảng thời gian ít ỏi của mình để đi thăm Hà Nội, gặp gỡ bạn bè.

Ca si Siu Black cuoi tha ga dao pho Ha Noi-Hinh-3
 Giọng ca Tây Nguyên rất thích thú dạo phố vì cũng đã lâu lắm mới trở lại Hà Nội, lại đúng vào những ngày Hà Nội mát trời.

Ca si Siu Black cuoi tha ga dao pho Ha Noi-Hinh-4
 Siu Black chọn mặc bộ đầm suông màu hồng ngọt ngào, nữ tính khi xuống phố.

Ca si Siu Black cuoi tha ga dao pho Ha Noi-Hinh-5
 Nữ ca sĩ không ngại ngần tung tăng trên phố, tạo dáng cực kỳ nhí nhảnh.

Ca si Siu Black cuoi tha ga dao pho Ha Noi-Hinh-6
 Nữ ca sĩ được khen đã giảm cân khá nhiều so với trước kia. Theo tiết lộ của Siu Black thì cô đã giảm chừng 10 kg.

Ca si Siu Black cuoi tha ga dao pho Ha Noi-Hinh-7
 Giọng ca Tây Nguyên cười thả ga trên phố. Chính sự hồn nhiên, nhí nhảnh này là một trong những điểm khán giả rất yêu mến ở Siu Black.

Ca si Siu Black cuoi tha ga dao pho Ha Noi-Hinh-8
 Siu Black sẽ tái ngộ khán giả thủ đô trong tối nay (13/8) khi liveshow của nhạc sĩ Nguyễn Cường sẽ diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội.

Ca si Siu Black cuoi tha ga dao pho Ha Noi-Hinh-9
 Khán giả sẽ gặp lại một Siu Black vẫn nồng nàn, mãnh liệt, rực lửa như thế trong những sáng tác nổi tiếng về Tây Nguyên của nhạc sĩ Nguyễn Cường.

Ca si Siu Black cuoi tha ga dao pho Ha Noi-Hinh-10
 Cùng với Siu Black, các nghệ sĩ: Tùng Dương, Thanh Lam và các ca sĩ khác sẽ cùng tạo nên những mảng màu âm nhạc phong phú trong âm nhạc Nguyễn Cường.

Ca si Siu Black cuoi tha ga dao pho Ha Noi-Hinh-11
 Liveshow "Tuổi thơ tôi Hà Nội” được nhạc sĩ Nguyễn Cường trực tiếp thực hiện cùng chuỗi chương trình "Vàng son một thuở", sẽ khắc họa phần nào chân dung âm nhạc của ông.

Ca si Siu Black cuoi tha ga dao pho Ha Noi-Hinh-12
 Trong đêm nhạc tối nay, nhạc sĩ Trần Tiến, người bạn thân thiết của Nguyễn Cường sẽ có mặt để cổ vũ ông.

Ca si Siu Black cuoi tha ga dao pho Ha Noi-Hinh-13
 Theo nhạc sĩ Nguyễn Cường, ông và Trần Tiến sẽ có những câu chuyện thật thú vị để kể cho khán giả nghe.

Ca si Siu Black cuoi tha ga dao pho Ha Noi-Hinh-14
 Lúc này, nhạc sĩ Nguyễn Cường rất hạnh phúc vì liveshow đầu tiên của ông đã cháy vé. Ông thực sự cảm động vì khán giả thủ đô đã yêu thương mình nhiều đến thế.

Chồng Vy Oanh là ai, giàu cỡ nào... sao phải giấu mặt?

Mặc dù đã kết hôn nhưng chồng Vy Oanh vẫn là ẩn số với nhiều người. Người đàn ông này là ai, giàu cỡ nào và tại sao phải giấu mặt?

Vy Oanh từng là một giọng ca được đông đảo khán giả yêu quý, mến mộ. Tuy nhiên, vào đúng thời điểm sự nghiệp đang thăng hoa, nữ ca sĩ xinh đẹp này bất ngờ sang Mỹ lập gia đình và sinh em bé. Chồng Vy Oanh là ai, giàu cỡ nào và tại sao phải giấu mặt?
Chong Vy Oanh la ai, giau co nao... sao phai giau mat?
Tối qua, nữ ca sĩ Vy Oanh đã trở về Việt Nam. Chồng cô cùng về Việt Nam nhưng né tránh truyền thông. 
Sau gần 2 năm vắng bóng tại sân khấu quê nhà, tối qua (21/04), ca sĩ Vy Oanh cùng con trai đầu lòng với tên thân mật là Voi bất ngờ lộ diện tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM. 

Chồng của Vy Oanh về cùng cô nhưng lại tránh né truyền thông. Điều này càng khiến công chúng tò mò về người đàn ông này.

Tháng 5/2015 trên trang cá nhân, ca sĩ Vy Oanh bất ngờ chia sẻ tin thông tin đã đi đăng ký kết hôn với giọng điệu hài hước: "Thôi xong, em là hoa đã được "bón phân". Kể cả khi không có tờ giấy kết hôn này, em cũng đã thuộc về anh. Nhiều khi em tự hỏi: "Duyên hay nợ???". Chắc là nợ, mình nợ nhau một chặng đường dài phía trước.

Em là một chủ nợ bao dung nên cứ thích cho anh thiếu thật nhiều. Còn anh là một con nợ tốt chuyên vay lãi cao... Thôi kệ, em thích vậy mà, nên có bao nhiêu em cất dành thật kỹ chỉ để riêng cho con nợ tốt này thôi. Nhớ trả đủ cho em nhé ... lãi kiểu này thì em chấp anh đấy "ấy" nhé! Mọi thứ mới chỉ bắt đầu, cứ từ từ mà cảm nhận Oanh nhé...".

Sau đó ít lâu cặp đôi chào đón bé Voi và hình ảnh của nhóc tỳ đáng yêu này luôn được nữa ca sĩ chia sẻ trên trang cá nhân. Cô cũng thường xuyên chia sẻ hạnh phúc được làm mẹ, làm vợ. Tuy nhiên, chồng của Vy Oanh chưa một lần xuất hiện.

Điều này khiến công chúng luôn tò mò về người chồng đại gia Việt kiều thực sự của Vy Oanh là ai? Và tại sao dù tuyên bố là đã kết hôn nhưng cô vẫn không giám công khai hình ảnh hay thông tin về người chồng của mình?

Còn nhớ, trước đó Vy Oanh từng chia sẻ "người yêu của tôi là doanh nhân Việt kiều Mỹ làm trong chính phủ Mỹ. Theo quan niệm của tôi thì người giỏi ắt hẳn sẽ biết làm giàu. Mà từ trước đến giờ tôi chỉ bị chinh phục bởi những người giỏi nhưng quan trọng nhất vẫn là tấm lòng biết yêu thương và chia sẻ".