Đi chùa trong giờ hành chính, hiệu trưởng, hiệu phó bị xem xét kỷ luật

(Kiến Thức) - Bốn cán bộ, giáo viên Trường THCS Mỹ Lương (Hà Nội) đang bị đề nghị xem xét kỷ luật vì đi lễ chùa trong giờ hành chính.

Ngày 4/3, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Vững - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chương Mỹ cho biết, bốn cán bộ, giáo viên đi lễ chùa trong giờ hành chính thuộc Trường THCS Mỹ Lương, gồm Hiệu trưởng Trần Thị Yến, Hiệu phó và hai giáo viên khác.
Theo ông Vững, trước đó, ngày 2/3 (tức thứ 6), mặc dù Trường THCS Mỹ Lương có lịch học bồi dưỡng học sinh nhưng một số giáo viên ở xa đã đề nghị đổi lịch học chiều thứ 7 để về sớm (nhà trường đã đổi lịch và có thông báo với phụ huynh).
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Dù không có lịch học nhưng buổi chiều hôm thứ 6, nhưng vẫn là ngày làm việc hành chính, tuy nhiên các cán bộ, giáo viên nói trên lại đi lễ đền Bà Chúa Kho nên sai phạm.
Được biết, huyện Chương Mỹ đã thành lập hội đồng kỷ luật để xử lý vụ việc. Phía Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chương Mỹ đang yêu cầu các cá nhân liên quan viết kiểm điểm.

Lộ nguyên nhân phó trưởng khoa sản tử vong cạnh chồng nguy kịch

(Kiến Thức) - Khi con của bác sĩ H. đi học về thì bàng hoàng phát hiện mẹ tử vong nằm cạnh bố đang nguy kịch. Nguyên nhân ban đầu của vụ việc khiến nhiều người bất ngờ.

Liên quan đến vụ việc Phó trưởng Khoa sản Bệnh viện Đa khoa Lào Cai tên H. tử vong ngay cạnh người chồng đang nguy kịch tại nhà riêng ở phường Bắc Lệnh (TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai), trao đổi với PV, ông Phạm An Hùng - Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai cho biết, khi nhận được thông tin về bác sĩ H., ban lãnh đạo cùng nhân viên tại bệnh viện vô cùng bất ngờ.
Theo ông Hùng, bác sĩ H. đã công tác ở Bệnh viện Đa khoa Lào Cai 3 năm. Trong quá trình công tác bác sĩ H. là BSCKII duy nhất của khoa Sản, bác sĩ H. được đào tạo rất bài bản, là người có chuyên môn cao tại khoa sản.

9 điều người đi chùa tuyệt đối không nên cầu

Mọi người thường đi chùa để tìm kiếm sự bình an và thanh thản trong lòng, tuy nhiên, có nhiều việc là tự bản thân mình mà ra, không nên cưỡng cầu trước tượng Phật.

Người xưa đi chùa không phải để cầu được điều này điều kia. Họ tin tưởng rằng, Thần linh nhìn rõ được tâm tưởng của mình, tâm tính tốt thì tất sẽ được thuận lợi và phúc báo giống như câu “cảnh tùy tâm chuyển”. Cho nên, người xưa đi chùa sẽ không cầu những điều sau: