Đi chơi khi đang phong tỏa, chú chó được dân phòng bế về ở TP.HCM

Hình ảnh chú chó corgi được cán bộ dân phòng cắp nách về nhà khiến nhiều người thích thú.

Tối 11/7 chia sẻ với Zing, Võ Giang (sinh năm 1989, ngụ tại thành phố Thủ Đức, TP.HCM) cho biết nhà mình thuộc khu vực phong tỏa.
Chiều 10/7, chú chó corgi tên Pu của cô đứng trước cửa nhà và bất ngờ chạy đi khá xa. Lúc này, một cán bộ dân phòng đang làm nhiệm vụ đã bế chú chó về nhà gửi lại cho chủ.
"Pu nhà mình 3 tuổi. Khi cả nhà không để ý, nó đã chạy đi chơi. Lúc đó, mình khá hoảng hốt vì không dám ra ngoài tìm Pu. May bé đã được một anh dân phòng nhìn thấy, đưa về", Giang kể lại.
Di choi khi dang phong toa, chu cho duoc dan phong be ve o TP.HCM
 Chú chó corgi tên Pu của cô đứng trước cửa nhà và bất ngờ chạy đi khá xa bị lạc.
Chú chó được cán bộ dân phòng bế về nhà.
Giang cũng cho biết từ khi thấy Pu đi chơi xa, cô đã không còn cho chú chó ra khỏi nhà. Trước đó, để phòng chống dịch bệnh, Võ Giang tuân thủ yêu cầu của thành phố, chỉ ở nhà, không ra ngoài khi không cần thiết.
Hình ảnh chú chó corgi mũm mĩm, dễ thương được cắp nách về nhà đã nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội.
Nhiều hội nhóm chia sẻ lại hình ảnh Pu cùng lời nhắn: "Các em chó cũng nên ở nhà phòng dịch", hoặc "Không ai được ra ngoài tập thể dục trong thời gian phong tỏa, đến em chó này còn bị cán bộ bế về".
"Mình rất vui khi thấy Pu được mọi người yêu mến và thích thú. Trong giai đoạn giãn cách xã hội căng thẳng, mình chỉ muốn mang tiếng cười đến mọi người. Sau hôm nay mình sẽ giữ Pu thật kỹ ở nhà", Giang chia sẻ.
Di choi khi dang phong toa, chu cho duoc dan phong be ve o TP.HCM-Hinh-2
Hình ảnh thường ngày của chú chó corgi tên Pu. 
Trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay, TP.HCM đã có tổng cộng 13.012 trường hợp mắc Covid-19 được Bộ Y tế công bố. TP.HCM trải qua 2 giai đoạn dịch, đợt một từ ngày 26/5 với sự bùng phát mạnh mẽ tại ổ dịch điểm nhóm Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.
Đợt 2 bắt đầu từ 16/6 là sự bùng phát với nhiều cụm lây nhiễm, ổ dịch không rõ nguồn lây trong cộng đồng. Kể từ 0h ngày 9/7, TP.HCM chính thức áp dụng giãn cách toàn xã hội theo Chỉ thị 16.

Ca dương tính với SARS-CoV-2 dự đám ma, cả xã bị cách ly tạm thời

Sáng 11/7, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) đã ra quyết định cách ly tạm thời toàn bộ xã Xuân Giang sau khi địa phương này ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2 đến dự một đám tang.

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hoá sáng 11/7 cho biết, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vừa ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2 tại xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân.
Theo đó, ngày 6/7, bệnh nhân đi trên chuyến bay VN242 cùng 5 người thân từ sân bay Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh về sân bay Nội Bài, Hà Nội lúc 9h00 sáng (chuyến bay có 5 bệnh nhân COVID-19 tại Vĩnh Phúc).

TP HCM bác bỏ thông tin có ca nhiễm COVID-19 ở quận Gò Vấp

(Kiến Thức) - Ngày 28/7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM cho biết, thông tin về một bệnh nhân dương tính với virus gây COVID-19 tại quận Gò Vấp là không chính xác.

Theo đó, ngày 26/7 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố nhận được báo cáo từ Trung tâm Y tế Gò Vấp về một trường hợp là nữ, 46 tuổi, sống tại Gò Vấp, đi du lịch Đà Nẵng từ ngày 14/7 đến 23/7.
Trong thời gian ở Đà Nẵng người này không đến những địa điểm liên quan đến các ca bệnh COVID-19 đã được Bộ Y tế công bố.

Ba bé trai từ 11-14 tuổi đạp xe hơn 300km lên TP HCM tìm cha mẹ

Ba bé trai từ 11-14 tuổi quê Cà Mau ở nhà với bà nội, đã đạp xe hơn 300km lên TP HCM để tìm cha mẹ.

Tối 7/12, theo nguồn tin của PV, ngành chức năng đã tìm thấy 3 em đạp xe hơn 300km lên TP HCM để tìm cha mẹ là: Đỗ Nhật Huy (11 tuổi), Phan Văn Hậu (14 tuổi) và Phan Văn Ngoan (12 tuổi). Các em đều là học sinh Trường THCS Tân Hưng Tây, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân (Cà Mau).