Đeo kính áp tròng 10 năm, cô gái nhận kết đắng

Đeo kính áp tròng trong 10 năm, mới đây cô gái thấy mắt mờ hơn, đi khám thì phát hiện giác mạc bị tổn thương nặng, thị lực còn 0,1.

Cô Phó, 34 tuổi, ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) cách đây vài ngày cảm thấy mắt có vấn đề, mờ đến mức không thể nhìn rõ thứ gì dù ở cự ly gần, đi đâu cũng phải sờ soạng. Sau đó, cô Phó được gia đình đưa đến bệnh viện để khám chữa và điều trị.
Qua thăm khám, bác sĩ cho biết, mắt của cô Phó đã bị tổn thương nghiêm trọng, thị lực chỉ còn 0,1 và ngạc nhiên thay, mọi chuyện đều liên quan đến thói quen đeo kính áp tròng suốt nhiều năm của cô Phó.
Deo kinh ap trong 10 nam, co gai nhan ket dang
 Ảnh minh hoạ. 
Bác sĩ khám chữa cho cô Phó chia sẻ thêm, khi kiểm tra mắt cho cô Phó, anh đã rất choáng váng khi thấy giác mạc của cô Phó bị tổn thương nghiêm trọng, chuyển sang màu trắng xám, đo độ thì thấy thị lực chỉ còn 0,1.
Sau khi gặng hỏi, bác sĩ lại càng ngạc nhiên hơn khi biết cô Phó đã đeo kính áp tròng trong 10 năm qua, bình thường nếu không đeo kính, gần như là mù hoàn toàn.
Theo bác sĩ, cô Phó đã quá phụ thuộc vào kính áp tròng, đeo trong thời gian quá dài, khiến thị lực giảm sút trầm trọng. Về vấn đề này, bác sĩ nhắc nhở, cố gắng không đeo kính áp tròng trừ khi cần thiết, còn nếu muốn đeo thì cố gắng hạn chế, chỉ đeo 8 tiếng mỗi ngày, không đeo qua đêm, không đeo lúc tắm kẻo tăng nguy cơ nhiễm trùng.
Lưu ý, nếu đeo kính áp tròng trong thời gian lâu, sẽ dẫn đến hiện tương mờ mắt. Lý do là kính áp tròng sẽ ngăn mắt tiếp xúc với không khí, khiến giác mạc bị thiếu oxy, nguy hiểm hơn có thể dẫn đến sẹo tròng đen mắt. Thời gian đeo kính áp tròng tùy thuộc vào sức khỏe, tình trạng mắt và môi trường sống của mỗi người.

Mời quý độc giả xem thêm video: Hà Nội: Hô biến kính áp tròng Trung Quốc thành sản phẩm "Made in Korea". Nguồn video: THĐT

Cảnh báo về ung thư vợ chồng, biết sớm thì tránh được

Theo bác sĩ Ngô Hồng Ba - Trưởng khoa Ngoại tổng quát, Bệnh viện Ung thư Hà Nam (Trung Quốc), ung thư xảy ra ở cả vợ và chồng gần như đồng thời hoặc liên tiếp, còn được gọi là "ung thư vợ chồng".

Cô Chu, 38 tuổi, ở Hà Nam, Trung Quốc, phát hiện ra rằng phân của cô trở nên loãng hơn sáu tháng trước, nhưng cô không chú ý đến điều đó, cũng không đến bệnh viện để nội soi. Một tháng trước, khi cô Chu bị đau bụng và đầy hơi dai dẳng, cô mới đến bệnh viện khám và được chẩn đoán mắc bệnh ung thư trực tràng.
Chồng cô, anh Vương, cũng xuất hiện các triệu chứng tương tự không lâu sau đó. Trong quá trình kiểm tra trực tràng bằng kỹ thuật số, bác sĩ đã sờ thấy một khối u lớn trong trực tràng của anh Vương. Sau khi nội soi và kiểm tra bệnh lý, anh Vương cũng được chẩn đoán mắc bệnh ung thư trực tràng.

Đeo kính áp tròng khi tắm có thể gây mù, bác sĩ khuyến cáo gì?

Bác sĩ nhãn khoa cảnh báo việc đeo kính áp tròng khi tắm có thể "gây mất thị lực vĩnh viễn".

Mirror đưa tin, hầu hết chúng ta không để ý đến vật dụng phổ biến trong phòng tắm như vòi hoa sen, nhưng một chuyên gia sức khỏe gần đây cảnh báo rằng thói quen vệ sinh có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của bạn.
Chuyên gia nhãn khoa Tina Patel của Feel Good Contacts giải thích, những người đeo kính áp tròng khi tắm có nguy cơ mắc bệnh viêm giác mạc do Acanthamoeba cao hơn. Viêm giác mạc do amip này là một bệnh nhiễm trùng mắt nghiêm trọng có thể dẫn đến suy giảm thị lực vĩnh viễn hoặc mù lòa.

Chuẩn bị tái hôn thì phát hiện có thai với người cũ

Tôi rất bối rối, nếu nói sự thật sợ rằng chồng sắp cưới sẽ rũ bỏ mình và cuộc hôn nhân này sẽ không thể diễn ra.

Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng ngoại ô, vì từ nhỏ gia đình không khá giả nên tôi luôn mơ tưởng được gả vào một nhà giàu có. Nhưng cuộc đời không phải là câu chuyện cổ tích, cuối cùng tôi lại kết hôn với một người bạn cùng lớp đại học khi kinh tế của cả 2 còn chưa vững. Sau này khi đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống thực tế, chúng tôi nảy sinh mẫu thuẫn, những lời yêu thương ngọt ngào chẳng còn nữa, thay vào đó là những lo toan và cãi vã về tiền bạc, kết cục là chúng tôi ly hôn.

Bố mẹ mắng tôi nông nổi, không biết vun vén gia đình, càng khiến tôi buồn chán, không muốn cuộc sống như vậy nữa. Một thời gian sau, vẻ trẻ trung xinh đẹp của tôi đã thu hút một người đàn ông hơn tôi 10 tuổi, anh ta giàu có nhưng trình độ học vấn thấp, diện mạo cũng rất bình thường. Mới tán tỉnh, theo đuổi tôi được khoảng 1 tháng, anh ta đã cầu hôn tôi và tôi đồng ý vì lấy anh chắc chắn tôi sẽ không phải lo nghĩ chuyện tiền bạc. Thế nhưng khi chuyện cưới xin được sắp đặt, tôi chuẩn bị tái hôn thì lại phát hiện mình có thai, con của chồng cũ.