Đêm tân hôn vợ suýt ngất khi phát hiện đứa bé trong tủ

Trời ơi, em biết ăn nói với gia đình mình thế nào đây? Rằng chồng em có con riêng, và đứa bé đó đã 6 tuổi rồi

Có chuyện này em khó nghĩ mà chẳng dám kể với ai các chị ạ. Em lấy chồng xa. Suốt thời gian yêu cho đến lúc cưới chỉ vẻn vẹn có nửa năm thôi. Trong nửa năm ấy, em về nhà chồng chơi được 3 lần, cho nên có nhiều chuyện họ cố giấu thì em cũng không thể biết được. 

Nói về chồng em thì năm nay 33 tuổi, lúc quen nhau, anh giới thiệu là trai tân và cũng có công việc ổn định rồi. Thực ra thời buổi bây giờ, đàn ông tuổi đó vẫn chưa lấy vợ cũng không có gì lạ cả.

Tuy nhiên khi mới yêu, em cũng gặng hỏi sao đến giờ anh mới lấy vợ. Chồng em ngập ngừng nói: “Duyên chưa đến thì chưa cưới thôi em. Cả nhiều người họ cũng ích kỷ, có những chuyện họ không thông cảm được nên vừa về nhà anh là đã bỏ chạy”.

Em hỏi đó là gì, anh lại lảng sang chuyện khác. Sau đó về chơi, em nghĩ có lẽ do bố mẹ anh ly hôn nên người ta mới không thích chăng? Còn bản thân chồng em, anh là người biết lo nghĩ.

Nói thật, em mới là người chủ động muốn cưới vì sợ mất người đàn ông tốt như vậy. Chứ chồng em thì vẫn bảo đợi thêm thời gian nữa tìm hiểu cho kỹ kẻo sau này lại ân hận. 

Dem tan hon vo suyt ngat khi phat hien dua be trong tu

Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)

Hôm cưới, nhà trai ai cũng khen em là vừa đẹp người vừa đẹp nết. Có bà thím bên nhà chồng cứ nắm tay em mà tâm sự: “Cháu chọn đúng người rồi đấy. Thằng Quang nó cũng thiệt thòi nhiều rồi”.

Lúc đó em cũng có thắc mắc nhưng chẳng dám hỏi. Để rồi nhá nhem tối hôm ấy, khi em đang cất quần áo vào trong tủ thì thấy một đứa bé lấp ló bên trong.

Ánh sáng mờ mờ, thằng bé lại nhìn em chằm chằm nữa, thế là em thần hồn nát thần tính liền vứt hết quần áo đấy hét ầm lên, suýt nữa lăn ra ngất xỉu luôn. Đúng lúc đó thì chồng em chạy vào, anh quát: “Sao con lại ở đây? Xuống nhà chơi đi chứ”.

Đứa bé đó nhìn rất giống chồng em nhưng lạ một cái là em chưa gặp bao giờ. Thấy em cứ đứng trơ người ra, chồng mới giải thích và nói một chuyện động trời.

Hóa ra trước kia anh và người yêu cũ có con với nhau. Sau đó sinh xong, cô ta để con cho chồng em rồi không bao giờ về nhận nó cả. Kể từ đó, chồng em nuôi thằng bé và đến giờ là được 6 năm rồi. 

Dem tan hon vo suyt ngat khi phat hien dua be trong tu-Hinh-2

Những cô gái ở gần biết chuyện nên chẳng ai cưới chồng em cả. Chỉ có em là ở xa nên không biết gì nên mới yêu và nhận lời cầu hôn. Hơn nữa khi quen nhau, mẹ anh cũng bảo không muốn để cho em biết mọi chuyện nên cứ lần nào em đến là lại đưa thằng bé sang nhà chị gái anh chơi.

. Còn bản thân em nữa, bây giờ tự dưng lại phải nuôi con riêng của chồng hay sao?

Không biết em nên tiếp tục cùng chồng nuôi nó hay là chấm dứt đây. 

2 tháng tôi đã mất vợ, con cùng toàn bộ số tiền tiết kiệm

Vợ chồng tôi vô cùng đau lòng vì sự ra đi đường đột của con trai. Nỗi đau mất con chưa nguôi ngoai, tôi đã bị vợ đâm sau lưng một cú trí mạng khiến tôi thật sự mất phương hướng.

Ngày tôi đưa bạn gái về chơi, gia đình tôi đã phản đối rất gay gắt. Mọi người nói Thảo đã từng bỏ chồng vì anh kia nghèo, người phụ nữ đó không xứng để lấy làm vợ. Với lại tôi là trai tân, có công việc tốt, lấy đâu chẳng được vợ.

Mọi người càng can ngăn, tôi càng muốn quyết tâm cưới Thảo hơn. Không nói được, bố mẹ đành vui vẻ tổ chức đám cưới cho chúng tôi.

Quên không cho con riêng của chồng ăn, vợ bị mắng bẽ bàng

Nói xong, chồng em đã nổi khùng đòi đánh vợ rồi đòi ly hôn. Đúng là anh ta từng 1 lần ly dị nên chẳng ngại bỏ vợ lần 2.

Sai lầm lớn nhất của em là đi lấy đàn ông từng 1 lần ly hôn đã vậy lại còn nuôi con nhỏ. Tiếc là kết hôn 3 năm em mới ngộ ra thì đã quá muộn.

Ngày còn con gái em dại lắm, cứ cắm đầu cắm cổ yêu chẳng biết tính toán thiệt hơn. Bố mẹ phân tích đủ đường nhất là cái cảnh con anh con tôi, mệt mỏi lắm. Vậy nhưng bỏ ngoài tai mọi cảnh báo.

Chuyển nhầm tiền cho bạn gái cũ, tôi phát hiện sự thật động trời

Tôi chuyển 1 tỷ đồng cho đối tác nhưng lại nhầm sang tài khoản bạn gái cũ, không ngờ nhờ thế mà phát hiện một sự thật động trời mà em giấu bấy nay.

Tuần vừa rồi, tôi cần chuyển 1 tỷ đồng cho đối tác kinh doanh nhưng không cẩn thận chuyển nhầm vào tài khoản của bạn gái cũ. Có lẽ do hai người đều tên là Huyền, họ cũng giống nhau, và tôi không để ý đến tên đệm.

Tôi chuyển tiền buổi sáng, đến buổi tối thì đối tác gọi điện thắc mắc là vẫn chưa nhận được tiền. Sau đó chị ấy kiểm tra lại biên lai mà tôi gửi và nhắn là tôi chuyển sai tài khoản. Tôi nhìn kỹ thì phát hiện ra tên của bạn gái cũ. Ngay sau đó, tôi hốt hoảng gọi điện cho Huyền để hỏi xin lại số tiền nhưng cô ấy đã đổi số. Ngay trong đêm, tôi lái xe về tận quê Huyền để tìm gặp cô ấy. Đến 8h hôm sau, tôi mới tới được nhà bạn gái cũ.