Đêm tân hôn dâu mới phải chung phòng với bố mẹ chồng

Thế nhưng điều bất ngờ khiến tôi choáng váng đến tận giờ là đêm tân hôn, vợ chồng tôi ngủ chung mà chia ra ngủ cùng với ba mẹ chồng.

Chào mọi người, tôi là độc giả thường xuyên của mục Tâm sự. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên kể chuyện riêng của mình ra, mong mọi người bớt chút thời gian đọc và cho tôi vài lời khuyên lúc này.
Trước hết tôi xin kể sơ qua về hoàn cảnh của tôi và nhà chồng để mọi người nắm sơ qua. Nhà tôi và anh ấy đều ở Nha Trang. Tụi tôi quen nhau được 7 năm, từ khi tôi còn học cao đẳng ở Nha Trang.
Gia đình tôi không giàu có nhưng cũng khá giả hơn so với nhà chồng chút xíu. Lúc mới quen nhau thì nhà tôi không chấp nhận vì tôi con nhà thành phố, khá xinh và học giỏi, đúng nghĩa văn võ song toàn vì tôi cũng nhị đẳng karate và cá tính. Còn anh thì nhà ở huyện, con nhà nghèo, xấu trai nhưng được cái học giỏi, có tài ăn nói và rất có nghị lực.
Tụi tôi phải trải qua nhiều sóng gió mới được như bây giờ. Hiện tôi và anh đang làm việc ở Sài Gòn, công việc ổn định, lương không cao, tổng thu nhập hai đứa chỉ ở khoảng 20 triệu/tháng thôi.
Sau khi chi trả tiền thuê nhà và các chi phí khác cũng không dư giả gì. Tết 2016 vừa rồi, bên chồng tôi có hối hai đứa cưới, đi coi ngày thì người ta bảo cưới tháng 5 là đại hộc, tháng 6 tiểu lộc nhưng như vậy thì gấp quá. Tôi muốn dời lại nhưng mẹ chồng tôi quyết chọn đầu tháng 5 chứ không chịu dời lại. Bên nhà tôi cũng chiều ý mẹ chồng.
Thế nhưng từ lúc nhà tôi chấp nhận cưới thì mẹ chồng bắt đầu thay đổi thái độ. Tôi thấy mẹ kiểm soát cuộc sống của hai vợ chồng nhiều hơn, kiểu như phủ đầu con dâu ấy. Bà bắt tụi tôi phải làm theo ý mình, bảo làm gì mà không làm liền thì thể nào cũng bị la hay lườm nguýt.
Ví dụ: Mẹ chồng bảo tụi tôi lên danh sách khách mời nhưng chồng tôi bảo bận, sẽ lên danh sách sau, mẹ chồng không nói gì; nhưng nếu tôi cũng nói vậy thì bà lại lườm nguýt tôi. Tôi mua cho chồng một cái điện thoại nokia 430 nghìn thì bị la là ăn xài phung phí, sau này về sẽ kiểm soát tiền bạc hai đứa chứ không phải muốn mua gì là mua.
Hay tối trước khi cưới, anh chở tôi lên nhà chơi nhưng đến lúc về lại bảo tôi tự lấy xe anh về rồi ngày hôm sau chạy xe lên trả anh chứ không muốn chồng tôi đưa tôi về. Mà lúc đó, anh chỉ chơi đánh bài với mấy cậu chứ không bận gì. Dĩ nhiên họ cũng hỏi tôi có tự đi về được không, nhưng lúc đó tôi không dám nói cần anh chở về, vậy là một mình con gái 9-10 giờ đêm đi 10km về nhà một mình.
Dem tan hon dau moi phai chung phong voi bo me chong
 Ảnh minh họa.
Rồi khi tôi chia sẻ một bài viết về việc “Chồng khôn thì nên để vợ ra riêng...” gì gì đấy tôi không nhớ rõ, bạn bè vô bình luận xôm lắm, mỗi người một ý kiến. Lúc đó, em gái anh cũng vô bình luận này nọ rồi bảo là có suy nghĩ khác về chị dâu của mình. Tôi cho chồng coi thì anh bảo hai chị em rỗi việc mà không lên tiếng bênh vực tôi.
Rồi đám cưới diễn ra, chúng tôi tổ chức hai nơi: Nha Trang và Sài Gòn. Sau khi làm đám cưới ở Nha Trang xong sẽ ở nhà chồng hai ngày rồi vào lại Sài Gòn. Thế nhưng điều bất ngờ khiến tôi choáng váng đến tận giờ là đêm tân hôn, vợ chồng tôi không được ngủ chung mà chia nhau ra ngủ cùng với ba mẹ chồng. Còn em chồng tôi được ngủ riêng một mình một phòng.
Cả đêm hôm đó, tôi buồn đến mức dù mệt vô cùng nhưng không thể nào chợp mắt ngủ được vì tiếng ngáy của mẹ chồng bên tai, bao suy nghĩ dồn về... Bên cạnh là giường bố chồng và chồng cũng "kéo gỗ' cả đêm.
Sau đó, tôi hỏi ý anh cho em gái ngủ chung với ba mẹ đến hôm mình vào Sài Gòn thì trả lại phòng cho em nhưng chồng tôi không chịu. Đến lúc tôi bảo nếu vậy thì hai vợ chồng ra ngoài thuê phòng ngủ tạm 2 đêm, ban ngày vẫn về nhà ảnh thì anh mới chịu. Nhưng tôi nghĩ, nếu là một người đàn ông chu đáo thì anh phải biết nên làm như thế nào chứ không phải đợi đến lúc tôi yêu cầu mới làm và gia đình nhà chồng nếu thật sự tôn trọng tụi tôi thì ít nhất cũng nên xây một căn phòng riêng cho hai vợ chồng chứ.
Bây giờ, khi vợ chồng về sống chung, mọi mâu thuẫn bắt đầu lộ diện. Chồng tôi đòi lấy tiền hàng tháng gửi về quê hết cho mẹ chồng quản lý, còn hai vợ chồng để 7 triệu chi tiêu. Không rõ đây là ý của chồng tôi hay của mẹ chồng tôi. Chắc bà nghĩ tôi tiêu thoáng tính từ cái vụ mua cái điện thoại hơn 400 nghìn ấy nên đòi quản lý.
Thực sự, tôi đau đầu lắm, càng nghĩ càng chán cuộc hôn nhân hiện tại dù nó mới bắt đầu được vài ngày. Xin mọi người hãy cho tôi một vài lời khuyên lúc này.

Thất vọng tràn trề đêm tân hôn chồng xử trong 1 nốt nhạc

“Ôi đêm tân hôn lãng xẹt thế này thôi á”. Tôi thầm nghĩ, tôi cứ tưởng nó phải lãng mạn và ngọt ngào thậm chí khó phai chứ...? 

Tôi đã đọc rất nhiều của các bạn độc giả về đêm tân hôn và đúng là mỗi người mỗi cảnh khác nhau. Một số người thì có đêm tân hôn ngọt ngào khó quên, nhiều người thì bi hài đến khó đỡ có người lại đau đớn đến tột cùng. Còn đêm tân hôn của tôi thì thuộc dạng dở khóc dở cười vì chồng còn thẹn thùng hơn cả vợ và làm nhanh trong nốt nhạc.

Lộ vết sẹo trên người đêm tân hôn, tôi bị chồng đạp xuống đất

Chồng tôi sa sầm mặt lại khi nhìn thấy vết sẹo trên người vợ. Trong đêm tân hôn, anh còn chửi mắng tôi là người đàn bà mất nết, giả dối.

Tôi "mở mày mở mặt" với bạn bè khi quen anh - một chàng "soái ca" có gia thế giàu có. Trong gần hai năm ngọt ngào trước khi cưới, anh nâng tôi như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Tôi luôn giữ gìn bản thân nên vẫn còn trong trắng đến ngày cưới. Cứ tưởng rằng tôi sẽ có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc viên mãn nhưng không ngờ bản thân đang bước vào địa ngục mà không biết.
Ngày vu quy, tôi rạng rỡ trong bộ váy trắng tinh khôi. Anh nắm tay tôi bước vào nhà thờ và thề nguyện sống bên nhau cả đời. Lúc đó, nước mắt tôi đã rơi vì quá hạnh phúc.

Qua nhà tình cũ "làm tý" rồi về "tân hôn" ai dè....

Vừa ngoại tình ở nhà tình cũ về xong, Duy vội vã về nhà làm tăng 2 'tân hôn' với vợ. Nhưng vừa về đến nhà thì…

Biết Lan là con giám đốc công ty mình mới vào làm, Duy vội vàng làm quen và tán tỉnh cô nàng này ngay. Cơ hội đổi đời của anh đã đến rồi, anh phải chớp lấy ngay dù Lan có hơi xấu và đanh đá một chút. Nhưng vì tương lai, vì sự nghiệp của anh Duy sẵn sàng chấp nhận tất cả những tật xấu đó của Lan.

Lan không khó gần như Duy nghĩ, qua mấy lời bông đùa Lan đã tỏ ý thích Duy rồi. Thấy vậy, Duy liền hẹn hò cưa cẩm các kiểu Lan ngay và đúng như anh dự liệu sau 1 tháng ngắn ngủi Lan đã đổ gục và chấp nhận lời tỏ tình của anh. Yêu được bạn gái con nhà có tiền, có quyền Duy vênh mặt với đồng nghiệp hẳn lên. Chỉ cần vài tháng nữa thôi là anh sẽ dụ được Lan lấy mình và rồi cuộc đời anh sẽ được bước sang một trang mới và sống trong sang giàu.

Duy cứ yêu Lan trong khi vẫn có Thùy – cô bạn gái 4 năm rồi. Thùy và Duy đã tính đến chuyện cưới xin sau khi 2 đứa ổn định, vậy mà giờ đây Duy giấu Thùy qua lại và yêu Lan. Mỗi lần đi chơi với Thùy, thấy cô ăn mặc xấu xí lại tiết kiệm đủ kiểu Duy phát ớn, so gia tàu nhà Thùy với nhà Lan thì đúng là một trời một vực.

Thùy là người con gái tốt, yêu anh thật lòng và không ít lần hy sinh vì Duy. Nhưng những thứ đó chưa đủ để Duy mong muốn một cuộc hôn nhân thực sự, anh muốn sống trong sang giàu, muốn mọi người không còn coi thường anh nữa. Thế nên dù có chút day dứt nhưng Duy vẫn quyết chia tay với Thùy với lý do lãng xẹt: Hết yêu.

Qua nha tinh cu
Duy quyết chia tay với Thùy với lý do lãng xẹt: Hết yêu (ảnh minh họa) 

Bị Duy ruồng bỏ Thùy đau đớn vô cùng, cô cầu xin anh các kiểu nhưng Duy không quay lại. Duy nói anh không muốn yêu 1 cô gái nghèo như Thùy nữa khiến cô đau nhói và cứ thế để Duy ra đi.

Dứt được mối tình 4 năm, Duy hí hửng mua nhẫn cưới đi cầu hôn Lan. Nhận được lời cầu hôn của Duy, Lan thích lắm. Cô liền gật đầu đồng ý và đưa Duy về ra mắt bố mẹ. Bố mẹ Lan là người khá kỹ tính và coi Lan như báu vật của mình, thấy Lan chọn 1 người tầm thường như Duy ông bà tỏ ra không hài lòng, nhưng Lan cứ sống chết đòi cưới Duy bằng được nên bố mẹ Lan đành chịu. Trước khi cưới bố mẹ vợ tương lai đã ra điều kiện Duy phải ở rể. Không phút giây ngần ngừ, Duy đồng ý luôn. Tội gì anh không sống trong ngôi biệt thự tiền tỷ, đi xe hơi đắt tiền chứ.

Lễ cưới của Duy và Lan được tổ chức sau đó 2 tháng. Tiệc cưới được tổ chức ở một nhà hàng sang trọng khiến Duy hãnh diện vô cùng, cuối cùng ước mơ lấy vợ giàu và đổi đời của anh cũng thành hiện thực. Giờ anh chỉ cần lấy lòng nhà vợ là mọi thứ sẽ tốt thôi.

Cả một ngày hôn lễ vui nhộn, hạnh phúc cũng kết thúc. Vợ chồng Duy đưa nhau về nhà nghỉ ngơi để chuẩn bị cho đêm tân hôn hạnh phúc. Mệt quá Lan đi nghỉ một lúc, Duy đi thay đồ rồi bỏ ra ngoài để lại tờ giấy nhớ bảo vợ đi uống rượu với bạn.

Nói là đi uống rượu với bạn, chứ thực ra Duy mò sang nhà Thùy. Tự nhiên hôm nay anh lại nhớ Thùy đến điên dại như vậy, có lẽ hôm nay phải ngoại tình với tình cũ xinh đẹp, giỏi chuyện đó mới được.

Qua nha tinh cu
Duy đã mê tơi vào phòng ôm sau lưng Thùy hôn vai cô đòi âu yếm (ảnh minh họa) 

Vừa đỗ xe ở cửa phòng Thùy, Duy đã mê tơi vào phòng ôm sau lưng Thùy hôn vai cô đòi âu yếm. Thùy quay người lại đẩy mạnh Duy ra và lớn giọng quát anh.

- Anh về đi, chúng ta chia tay rồi anh sang đây làm gì? Chẳng phải đêm nay là đêm tân hôn của anh sao ?

- Em, sao em nóng tính với anh vậy? Anh nhớ em quá nên muốn sang đây “ấy” một chút với em thôi mà. Cũng lâu rồi anh và em chưa gần gũi nhau. Vợ anh xấu xí, thô kệch như thế làm sao bằng em được mà có hứng tân hôn. Thôi cho anh ngủ với em nốt đêm nay, từ ngày mai anh là chồng người ta rồi.

- Lúc anh cần em, muốn “làm tý” sao anh nhẹ nhàng thế? Anh không nhớ lúc chia tay anh đối xử với em thế nào à.

- Thôi anh xin, anh nóng hết cả người lên rồi. Đóng cửa vào đi em, anh nhớ em đến điên dại rồi.

Cứ thế Duy vồn vã ôm hôn rồi lột đồ của Thùy ra làm “chuyện kia” với cô. Lâu lắm rồi anh không được đụng vào người Thùy, giờ thấy thèm và ham muốn kinh khủng. Chỉ có mỗi Thùy là mang lại cảm giác tuyệt vời cho anh như thế thôi.

Âu yếm tình cũ xong xuôi đâu đấy, Duy đứng dậy mặc đồ và hôn chụt cái lên ngực Thùy đi về. Nhìn đồng hồ 23h25 phút, Duy mới nhớ ra về “tân hôn” với vợ ngay. Vừa làm xong 1 tăng, giờ về tân hôn khám phá vợ mình tăng nữa xem em ấy thế nào. Thôi vợ xấu nhưng là lần đầu tiên anh vẫn thích.

Vừa đẩy cổng vào trong nhà bật điện lên, Duy tá hỏa thấy đại gia đình nhà vợ ngồi hết ở phòng khách nhìn anh bằng con mắt căm giận. Nghĩ là mình đi chơi về muộn nên Duy vội xin lỗi bố mẹ vợ.

Qua nha tinh cu
Sao bố lại nói con thế? (ảnh minh họa) 
- Dạ, con xin lỗi bố mẹ. Hôm nay là ngày vui của con nên con chơi bời hơi quá với đám bạn ạ. Con xin phép bố mẹ đưa Lan lên phòng nghỉ ngơi ạ.

- Anh ngồi yên xuống đó. Tôi không ngờ con gái mình lại lấy nhầm chồng, lấy một kẻ ham lợi sở khanh như anh.

- Sao bố lại nói con thế?

- Anh xem đi rồi sẽ biết? Tình cũ của anh quay video lại rồi gửi cho con Lan đấy? Tốt nhất anh nên biến khỏi nhà tôi trước khi tôi tống cổ anh đi. Con gái tôi không cần loại chồng như anh.

- Bố tôi nói đúng đấy, anh cút đi. Đồ tồi. – Lan tát Duy cái rồi khóc chạy lên phòng.

Nhìn đoạn video quay cảnh anh nói xấu vợ và ân ái Thùy, Duy không biết giấu mặt và cãi thế nào nữa. Vợ và cả nhà vợ đều đuổi và miệt thị anh không ra một gì cả. Lang thang trên đường nghĩ mà Duy điên quá, sao Thùy lại có thể làm thế với anh chứ. Gọi điện hỏi Thùy về trò độc ác này, anh choáng trước câu trả lời của tình cũ.

- Đây là cái giá anh phải trả cho sự phản bội, dối trá của mình. Tôi vô tình, ác với anh như thế chẳng thấm gì so với chuyện anh đã làm với tôi.

Duy không ngờ lúc tối Thùy đã lén quay lại tất cả, cô đã lấy đoạn video này để trả thù anh thế ư? Giờ đây anh mất tất cả, không nhà, không vợ, không việc làm chỉ vì lỡ… qua đêm với tình cũ trong đêm tân hôn sao?