Đề nghị tặng bằng khen thiếu tá ở Hải Dương cứu 2 bé đuối nước

Công an tỉnh Hải Dương đề xuất Bộ Công an trình Thủ tướng Chính phủ xem xét tặng bằng khen thiếu tá Bình đã có hành động đẹp cứu 2 bé đuối nước.

Sáng 28/4, Công an tỉnh Hải Dương tổ chức biểu dương thiếu tá Hoàng Hữu Bình - Phó Trưởng Phòng Tham mưu về hành động đẹp cứu 2 cháu bé bị đuối nước tại khu vực đang thi công hệ thống thoát nước thuộc khu dân cư Lê Thanh Nghị (phường Hải Tân, TP Hải Dương) vào chiều 24/4.
Công an tỉnh Hải Dương đã đề xuất Bộ Công an trình Thủ tướng Chính phủ xem xét tặng bằng khen cho thiếu tá Hoàng Hữu Bình.
De nghi tang bang khen thieu ta o Hai Duong cuu 2 be duoi nuoc
Thiếu tá Hoàng Hữu Bình 
Thượng tá Bùi Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cho biết, những ngày qua, hình ảnh đẹp của thiếu tá Hoàng Hữu Bình nhận được sự quan tâm, chia sẻ, động viên rộng rãi của người dân và cộng đồng mạng, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ về hình ảnh người chiến sĩ công an "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ".
“Đây là tấm gương điển hình để Công an tỉnh tiếp tục tổ chức học tập, nhân rộng trong toàn lực lượng. Nhân dịp này, Công an tỉnh phát động phong trào thi đua học tập gương "người tốt, việc tốt" trong toàn lực lượng, nhất là trong đội ngũ đoàn viên, thanh niên, phụ nữ”, thượng tá Hùng nói.
Thiếu tá Hoàng Hữu Bình cho biết, hành động cứu 2 cháu nhỏ cũng giống bao người dân khác nếu phải chứng kiến sự việc, xuất phát từ lương tâm, trách nhiệm của mình. Thiếu tá Bình và gia đình đã được sự quan tâm, động viên của nhiều người và coi đây là động lực để tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Trước đó, khoảng 17h ngày 24/4/2022, tại khu vực đang thi công hệ thống thoát nước thuộc khu dân cư Lê Thanh Nghị, phường Hải Tân (TP Hải Dương) có 2 cháu nhỏ không may bị ngã xuống hố nước sâu.
Thời điểm đó, thiếu tá Hoàng Hữu Bình - Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Hải Dương đang cho con đạp xe cách khu vực đó khoảng 30m nghe thấy tiếng các cháu nhỏ hô: “Chết đuối, chết đuối” vội chạy ngay tới. Đến nơi, anh thấy 2 cháu nhỏ đang bất động chìm cách mặt nước khoảng 15 cm, chỉ còn nhìn rõ 2 mái tóc đen.
Không đắn đo, Thiếu tá Hoàng Hữu Bình vội lao xuống hố nước sâu cứu cả 2 cháu lên bờ. Hố nước này vừa sâu vừa lẫn nhiều bùn đất, khi được đưa lên bờ 2 cháu vẫn bất tỉnh. Thiếu tá Hoàng Hữu Bình đã khẩn trương sơ cứu, giúp 2 cháu ho, ợ nước ra ngoài rồi tỉnh lại. Anh hỏi địa chỉ rồi đưa các cháu về nhà an toàn.
De nghi tang bang khen thieu ta o Hai Duong cuu 2 be duoi nuoc-Hinh-2
Khu vực 2 cháu nhỏ gặp nạn. 
Thiếu tá Hoàng Hữu Bình cho biết: “Lúc 2 cháu gặp nạn, tôi vừa đi công tác về. Hôm đó là Chủ nhật nhưng chúng tôi vẫn tham gia đoàn công tác đột xuất của Công an tỉnh đi kiểm tra công tác triển khai thực hiện Đề án 06 tại Công an các huyện, thị xã, thành phố. Chiều hôm đó nếu đúng lịch sau khi kiểm tra, tôi phải tham gia cuộc họp ở đơn vị nhưng lại hoãn. Khu vực này tôi chưa bao giờ đi dạo qua nhưng hôm đó lại đến. Rất may, các cháu không bị nguy hại đến tính mạng”.
Hai cháu được cứu là Bùi Nguyên K (6 tuổi) và Nguyễn Vũ T.A (13 tuổi, đều ở khu dân cư Lê Thanh Nghị). Chiều hôm đó, các cháu ra khu vực này chơi, không may cháu K rơi xuống hố nước, thấy vậy cháu T. A xuống cứu và cả hai đều gặp nạn. Hố nước này sâu tầm 1,5 - 2 m.
Ngay sau khi xảy ra sự việc, công ty thi công đã cho lắp nắp hố ga, chăng dây cảnh báo, bảng biển hướng dẫn tại các khu vực nguy hiểm thuộc khu vực đang thi công - việc mà công ty này lẽ ra cần phải làm ngay từ ngày đầu triển khai thi công hệ thống cống thoát nước.
Cảm phục hành động của Thiếu tá Hoàng Hữu Bình, ngày 25/4/2022, gia đình hai cháu K và T.A đã viết thư cảm ơn gửi đến đơn vị nơi đồng chí công tác. Thư có đoạn viết: "Gia đình chúng tôi viết thư này để bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới anh Hoàng Hữu Bình đã cứu giúp hai cháu khi bị ngã nước (đuối nước)... Một lần nữa, gia đình chúng tôi rất cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của anh, đã giúp các cháu thoát khỏi hố tử thần về đoàn tụ với gia đình bình an và mạnh khỏe, cảm ơn anh nhiều!".
Hành động của Thiếu tá Hoàng Hữu Bình - Phó trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Hải Dương đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ chiến sỹ Công an “bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” trong lòng nhân dân.
>>> Mời độc giả xem thêm video Nghỉ lễ đi tắm suối, 1 thiếu niên đuối nước tử vong:

(Nguồn: THĐT).


Hành trình phá án: Màn kịch của “ác phụ” giết chồng, ném xác phi tang

Do chồng thường xuyên đi đánh bạc nên xảy ra mâu thuẫn, người vợ đã sát hại chồng rồi phi tang xác. Vụ án được ANTV dựng lại trong Hành trình phá án.

Hanh trinh pha an: Man kich cua “ac phu” giet chong, nem xac phi tang

Theo hồ sơ vụ án, ngày 14/11/2013, người dân ven sông Cầu phát hiện một xác chết trôi nổi trên sông thuộc khu vực xóm Xuân Đám, xã Đồng Niên, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Phú Bình đã bảo vệ hiện trường, báo cáo lên Phòng CSĐT Tội phạm về TTXH, phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên khám nghiệm hiện trường.

Hành trình phá án: Bí ẩn người phụ nữ nằm ngửa “xem” tivi, tim ngừng đập

Người phụ nữ bị giết trong một căn phòng trọ, toàn bộ tài sản đã bị trộm khoắng sạch. Vụ án được ANTV dựng lại trong Hành trình phá án.

Hanh trinh pha an: Bi an nguoi phu nu nam ngua “xem” tivi, tim ngung dap

Theo hồ vụ án, ngày 3/7/2012, nhiều hộ dân kinh doanh tại chợ Đồng Quang TP Thái Nguyên (Thái Nguyên) ngạc nhiên khi phát hiện một chiếc xe gắn máy nhãn hiệu Honda Air Blade màu đỏ còn mới chắn ngay lối đi lại. Đáng nói, không biết chủ xe là ai nhưng chìa khóa xe vẫn cắm nguyên trên ổ khóa. Mọi người chỉ biết rằng đã có một người trùm áo chống nắng kín mít đã dừng chiếc xe ở đó rồi đi vào chợ và... biến mất. 

Hanh trinh pha an: Bi an nguoi phu nu nam ngua “xem” tivi, tim ngung dap-Hinh-2

Quá trình đi tìm chủ xe, người dân càng nghi hoặc hơn khi phát hiện trên cầu thang của tầng 2 khu chợ có một chiếc áo chống nắng còn mới toanh vắt ở tay vịn. Nghĩ rằng chủ xe có việc quá gấp nên mới hành động lơ là như vậy, các hộ kinh doanh hè nhau kéo chiếc xe vào giao cho tổ bảo vệ, đồng thời truyền miệng thông báo khắp chợ để tìm chủ xe nhưng gần 1 tiếng đồng hồ sau vẫn không thấy ai đến nhận lại chiếc xe.

Hành trình phá án: Bị phá giấc ngủ cô ruột ném cháu 14 tháng xuống giếng

Bị phá giấc ngủ trưa cộng thêm mâu thuẫn với mẹ đứa bé mà cô ruột nhẫn tâm ném cháu 14 tháng xuống giếng. Vụ án được ANTV dựng lại trong Hành trình phá án.

Hanh trinh pha an: Bi pha giac ngu co ruot nem chau 14 thang xuong gieng

Theo hồ sơ vụ án, ngày 10/3/2015, ông Trần Văn Luyến, ở thôn Tống Xá, xã Thái Thịnh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương sang đất nhà hàng xóm múc nước giếng cho lợn ăn bỗng rụng rời phát hiện dưới đó có thi thể một trẻ nhỏ.