Để lễ đen 10 cây vàng, thanh niên ê chề vì mất bồ còn đi đòi nợ

Đưa 10 cây vàng sang nhà gái dẫn cưới, chàng trai sốc nặng khi nhận lại điều không mong đợi.

Đối với nhiều người, khi tìm được người mà mình yêu thật lòng, họ luôn mơ về một ngôi nhà hạnh phúc và những đứa trẻ.

Thậm chí, nhiều chàng trai đã dẫn cưới sang nhà gái bằng của cải vật chất để chứng tỏ lòng thành. Tuy nhiên, không phải chuyện tình cảm nào cũng được như mong đợi.

Mới đây, trên mạng xã hội, một chàng trai đã tâm sự chuyện tình yêu "ê chề" của mình. Được biết, hơn 1 năm trước, anh đã mang 10 cây vàng sang nhà bạn gái để hỏi cưới cũng như giúp gia đình cô thanh toán nợ nần.

Tuy nhiên, khoảng 2 tháng sau đó, cô gái đã "lật mặt" từ hôn với nhiều lý do khác nhau. 5 tháng sau, chàng trai càng đau khổ hơn khi biết bạn gái đi lấy chồng.

Thời gian trôi qua, anh chàng buồn bã vì vừa mất người yêu, mà còn mất 10 cây vàng mà bản thân đã tiết kiệm từ lâu.

Sau khi nhiều lần nhắn tin đói, người yêu cũ đã trả anh 350 triệu, nhưng số còn lại co gái này khất nợ và nói sẽ trả sau.

De le den 10 cay vang, thanh nien e che vi mat bo con di doi no

Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)

Trích lời tâm sự của "khổ chủ":

"Cách đây hơn 1 năm em có đăng trạng thái gia đình em qua nhà người yêu (cũ) để xin cưới và đưa 10 cây vàng cho nhà gái vì lúc đó nhà người yêu (cũ) của em đang vỡ nợ và sắp bị siết nhà. Một phần muốn giúp đỡ do vàng thời điểm ấy đang rất cao và 1 phần là đáp ứng tráp đen .

Sau khi nhận 10 cây vàng thì bên đấy lơ luôn nhà em và 2 tháng sau thì người yêu em nói bà của cô ấy không cho cưới vì em khác đạo. Gia đình em có qua nói chuyện nhưng ba mẹ của người yêu em trả lời qua loa như kiểu không muốn tiếp.

Ba mẹ em vì không muốn lớn chuyện vì một phần sợ ảnh hưởng đến chuyện kinh doanh sẽ mang tai tiếng, một phần vì muốn giữ thể diện cho gia đình người yêu em nên chỉ nói em qua xin lại 10 cây vàng về.

Em cũng qua thì bị bố cô ấy đuổi về. Vì không muốn ba mẹ em biết và cũng muốn tự mình giải quyết nên em đã tự bỏ tiền của mình bù vô số vàng đấy.

Sau đó, 2 đứa em gặp nhau nói chuyện nhưng vẫn không giải quyết được vấn đề gì nên tụi em đã chia tay, người yêu em hứa sẽ nói ba trả lại vàng cho nhà em.

Ba mẹ em buồn đến mất ăn mất ngủ vì chuyện của em và vì sợ người ngoài biết. Còn em thì cũng chán đời nên chỉ chú tâm vô công việc mặc kệ thời gian và số phận.

Được tầm 5 tháng sau thì nghe tin người yêu cũ em lấy chồng. Sau đó em mới biết tin là 2 bên gia đình đó cũng ước hẹn với nhau và em như con cờ cho họ lừa suốt thời gian đó.

Em sốc lắm nhưng cũng không biết làm gì và em được biết thêm là số vàng ấy đã được bán để trả nợ còn 1 ít thì để lo cho đám cưới. Em cay chứ, nhưng em vẫn đến đám cưới mặc dù không được mời.

Thời gian trôi qua đến ngày hôm nay thì em nghe tin bố của người yêu cũ nói gia đình em ngu và sợ vì không dám đòi. Bực mình quá nên em nhắn tin cho người yêu cũ đòi nợ từ hôm 17/3 và hôm nay được chuyển khoản trước 350 triệu.

Phần còn lại hứa sẽ gửi trong vòng 1, 2 năm nữa. Cô ấy than với em là phải đi vay mượn và bán đất để trả cho em, thấy hơi tội nhưng mà kệ".

De le den 10 cay vang, thanh nien e che vi mat bo con di doi no-Hinh-2

(Ảnh minh họa)

Dòng tâm sự của chàng trai đã được rất nhiều người chia sẻ lại trên mạng xã hội. Đa số mọi người đều chỉ trích thái độ "sống lỗi" của gia đình nhà gái.

Nhiều người còn khuyên chàng trai nên đòi thêm cả tiền lãi cho bõ tức.

De le den 10 cay vang, thanh nien e che vi mat bo con di doi no-Hinh-3

Cư dân mạng chỉ trích thái độ của đàng gái (Ảnh chụp màn hình)

Nhà gái thách cưới 9 triệu, mẹ chồng xỉa xói vì 'mất tiền mua dâu'

Mặc dù số tiền thách cưới không đáng kể nhưng mẹ chồng lại cho rằng đây là tiền mua con dâu về.

Chuyện thách cưới là phong tục cưới hỏi truyền thống của người Việt. Bên phía nhà gái sẽ đòi hỏi một khoản tiền hoặc hiện vật để nhà trai mang đến làm lễ vật cưới hỏi. Số tiền thách cưới cũng thể hiện sự biết ơn, trân trọng nhà gái đã có công nuôi dưỡng cô gái để lớn lên về làm con dâu nhà họ.

Tuy nhiên, không phải nhà trai nào cũng thể hiện được sự yêu quý, trân trọng đối với con dâu của mình. Và khoản tiền thách cưới lại trở thành cái cớ để họ khinh thường con dâu.

Ruồng rẫy bạn gái mang bầu 6 tháng để lấy con sếp

Một hôm, tôi vô tình phát hiện anh ta tay trong tay một cô gái khác. Trông họ tình cảm chẳng khác nào nhân tình. Lúc đó tôi mới biết mình bị cắm sừng.

Tôi vừa gặp một người đàn ông mà suốt đời không bao giờ muốn chạm mặt. Đó là người yêu cũ của tôi, người đã ruồng bỏ tôi 5 năm về trước.

Khi nhắc đến anh ta, lòng tôi lại cuộc sóng. Ngày ấy, tôi đã vì yêu anh ta mà dọn về sống chung. Tôi cung phụng và chiều chuộng anh ta như một ông hoàng. Với gia đình người yêu cũ, tôi cũng hết lòng quan tâm và săn sóc.

Sống với nhau một thời gian thì tôi biết mình có thai. Lúc đầu người yêu cũ của tôi tỏ ra rất có trách nhiệm. Anh ta còn nói bố mẹ sang thưa chuyện với nhà tôi, hẹn sẽ xem ngày để làm đám cưới trước khi con tôi chào đời. Nhưng mọi chuyện lại xảy ra hoàn toàn ngược lại.

Cái thai trong bụng tôi ngày một lớn nhưng người yêu cũ vẫn không đả động gì đến chuyện cưới xin. Mỗi lần tôi thúc giục thì anh ta lại lần lữa nói chưa tìm được ngày đẹp. Một hôm, tôi vô tình phát hiện anh ta tay trong tay cùng một cô gái khác. Trông họ tình cảm chẳng khác nào nhân tình. Lúc đó tôi mới biết mình bị cắm sừng.

Người yêu cũ của tôi tàn nhẫn đến mức bỏ rơi người con gái bụng mang dạ chửa hết lòng yêu mình. Ảnh minh họa: Internet

Tưởng chừng khi chuyện vỡ lở, anh ta sẽ xin lỗi tôi và hứa thay đổi. Nhưng người yêu cũ của tôi tàn nhẫn đến mức bỏ rơi người con gái bụng mang dạ chửa hết lòng yêu mình. Chia tay tôi được 2 tháng, anh ta vội vã kết hôn. Cô gái ấy là con gái sếp anh ta, một cô gái xuất thân từ gia đình giàu có. Một tháng sau thì tôi hạ sinh bé Nhím.

Nhím được 6 tháng, tôi nhờ bà ngoại trông con rồi đi làm. Công việc của tôi khi ấy là dọn dẹp cho một phòng khám sản khoa. Duyên số đưa đẩy, tôi bén duyên cùng anh bác sĩ khám bệnh và chúng tôi đã kết hôn 2 năm trước.

Chồng tôi là người đàn ông tốt. Anh thương Nhím như con ruột. Có khi còn chiều Nhím hơn cả tôi. Vì thế mà con tôi quấn bố lắm. Mỗi bữa đi học về, con lại bắt tôi chở vào phòng khám của bố. Thấy bố trong chiếc áo blue trắng, Nhím lại sà vào lòng bố rồi mới chịu về với mẹ.

Vì thế nhân lúc vợ vào khám, anh ta kéo tôi ra ngoài và hỏi chuyện. Đã thế, anh ta còn muốn có trách nhiệm với con. Ảnh minh họa: Internet

Hôm nay tôi dẫn con đến chơi với bố. Và vô tình gặp lại người yêu cũ cùng cô vợ giàu sang của anh ta. Khi thấy Nhím, người yêu cũ của tôi trợn mắt ngạc nhiên. Anh ta ngờ ngợ được Nhím là con mình. Vì thế nhân lúc vợ vào khám, anh ta kéo tôi ra ngoài và hỏi chuyện. Đã thế, anh ta còn muốn có trách nhiệm với con.

Tôi thấy chuyện này quá sức nực cười nên đã từ chối. Tối nay, tôi kể chuyện cho chồng nghe mới biết, thì ra 5 năm nay họ vẫn không có con. Người yêu cũ của tôi có một chút vấn đề về sinh sản. Vì thế, anh ta mới tìm đến chồng tôi để xin tư vấn.

Dĩ nhiên sau khi nghe chuyện này, tôi càng không muốn anh ta gặp lại con gái. Một lần làm tổn thương tôi đã quá đủ. Anh ta không có tư cách để đòi hỏi tôi hay con gái bất cứ điều gì. Và hơn hết, con tôi đã có bố, một người bố tốt hơn người bố ruột gấp trăm ngàn lần.

'Tâm sự mỏng' với tình cũ, thanh niên tự biến mình thành F0

Yếu lòng khi thấy người yêu cũ ngỏ ý muốn gặp gỡ, tâm sự, thanh niên này đã nhiễm Covid chỉ sau một cái ôm.

Đối với nhiều người, người yêu cũ vẫn là một phần trong ký ức của họ, là người mà họ dù có muốn cũng không dễ gì quên ngay. Vì vậy, đôi khi thấy người yêu cũ ngỏ lời, muốn gặp gỡ, tâm sự, nhiều người trong chúng ta cũng thấy bâng khuâng, động lòng.

Mới đây, trên hội nhóm khá nhiều người theo dõi, chàng thanh niên đã tâm sự câu chuyện éo le của mình.