Người đàn ông tố cáo cha ruột dụ dỗ vợ anh cùng bỏ trốn

Một người đàn ông Ấn Độ gần đây đã gây chú ý trên các mặt báo nước này sau khi nộp đơn tố cáo cha ruột dụ dỗ vợ của anh ta rồi bỏ trốn cùng cô ấy.

Theo truyền thông địa phương, cảnh sát quận Bundi, bang Rajasthan (Ấn Độ) gần đây nhận được đơn thư tố cáo của anh Pawan Vairagi. Trong đơn, Pawan tố cáo cha ruột là ông Ramesh Vairagi, ngoại tình với vợ của anh ta và dụ dỗ cô bỏ đi cùng ông ta.
Pawan sống trong làng Silor thuộc quận Bundi. Tuy nhiên, anh thường xuyên phải xa gia đình vì đi làm công nhân ở địa phương khác. Vairagi cho rằng chính điều này khiến cha anh có cơ hội ở bên con dâu nhiều hơn và dụ dỗ cô này. Cặp tình nhân bố chồng con dâu đã bỏ trốn cùng nhau, bỏ lại con gái 6 tháng tuổi của Pawan.
Nguoi dan ong to cao cha ruot du do vo anh cung bo tron
Bố chồng bị tố dụ dỗ rồi đưa con dâu bỏ trốn ở Ấn Độ. Ảnh minh họa: Unsplash. 
Sau khi biết vợ bỏ đi cùng cha ruột, Pawan quá tức giận nên đến đồn cảnh sát trình báo. Anh còn tố cáo cha mình đã lấy cắp xe đạp của anh này làm phương tiện chạy trốn.
Truyền thông Ấn Độ đưa tin Pawan cũng cáo buộc cha tham gia vào các hoạt động bất hợp khác. Tuy nhiên, hiện chưa rõ liệu anh này có đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào về chuyện đó không hay chỉ là lời nói ra trong lúc "giận quá mất khôn".
Khi được báo chí tiếp cận, Pawan xác nhận anh ta đã đệ đơn kiện cha đẻ. Đồng thời, Pawan cho rằng vợ mình vô tội, chỉ là nạn nhân. Pawan còn cáo buộc cảnh sát không xem xét vụ việc của anh nghiêm túc. Trong khi đó, các nhà chức trách phủ nhận cáo buộc này, nói rằng họ đang nỗ lực tìm kiếm cặp tình nhân oan trái đang bỏ trốn kia.
Mặc dù câu chuyện này nghe có vẻ rất kỳ lạ nhưng cũng đã có những trường hợp tương tự xảy ra ở Ấn Độ. Cụ thể, một bà mẹ vợ 40 tuổi phải lòng con rể của mình ở quận Sirohi, Rajasthan. Cặp đôi đã đưa nhau bỏ trốn sau khi chuốc rượu khiến bố vợ say khướt.

Cô dâu liên tiếp kết hôn 8 người đàn ông, ôm tiền bỏ trốn

Người phụ nữ 28 tuổi ở Ấn Độ bị bắt giữ sau khi lừa đảo và kết hôn với 8 người đàn ông rồi ôm tiền vàng bỏ trốn khỏi đám cưới.

Theo thông tin từ báo chí Ấn Độ, một người phụ nữ 28 tuổi ở bang Madhya Pradesh đã bỏ trốn cùng những món đồ trang sức và tiền mặt sau khi kết hôn với 8 người đàn ông.
Hiện ả ta và 3 đồng phạm khác đã bị bắt giữ. Người phụ nữ này tên là Umila Ahiwal và cô ta có một cái tên khác là Renu Rajput. Ba nghi phạm bị bắt khác được xác định là Achana Brahma (40 tuổi), Bihachard Kerri (22 tuổi) và Amar Singh (50 tuổi).

Thua cược, thanh niên cay cú xả súng bắn 7 người

Bị cười nhạo sau khi liên tiếp chơi bi-a thua cược, một người đàn ông Brazil đã bắn chết 7 người gồm một bé gái 12 tuổi rồi bỏ trốn cùng đồng phạm.

Theo The New York Post, vụ xả súng xảy ra ở TP Sinop, bang Mato Grosso - Brazil ngày 21/2. Sau khi bắn chết 7 người, hai nghi phạm gồm Edgar Ricardo de Oliveira (30 tuổi) và Ezequias Souza Ribeiro (27 tuổi) cùng nhau bỏ trốn.
Đến ngày 23/2, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm xả súng Oliveira trong khi Ribeiro bị trúng đạn dẫn đến tử vong trong lúc chạy trốn.

Bé gái 14 tuổi bị bỏ tù vì trốn khỏi... đám cưới của chính mình

Một cô bé 14 tuổi ở Mexico đã bị bắt giam trong tù vào tuần trước sau khi bỏ trốn khỏi lễ cưới do gia đình ép buộc.

Báo chí địa phương đưa tin, cô bé tên là Anayeli “N” bị ép kết hôn với một người hàng xóm ở bang Guerrero của Mexico. Với mối hôn sự này, gia đình N nhận được số tiền 200.000 peso (hơn 200 triệu đồng) từ gia đình chú rể.
Để chuẩn bị cho đám cưới, gia đình chú rể đã thuê một ban nhạc, giết thịt một con bò và chuẩn bị một bữa tiệc thành hôn tiêu tốn khoảng 2.600 USD. Tuy nhiên, vào sáng sớm của “ngày trọng đại”, N không chấp nhận việc bị ép gả nên bỏ trốn khỏi nhà ở làng Joya Real, phía tây nam Mexico. Cô bé đến ở nhờ nhà bạn tên Alfredo, 15 tuổi.