Để chứng minh là nhà ảo thuật, bé trai làm điều ghê rợn này

Muốn chứng minh bản thân là ảo thuật gia, cậu bé Nhạc Nhạc, 10 tuổi, người Trung Quốc, đã nuốt 4 chiếc đinh ghim vào cơ thể.

Sự việc hy hữu xảy ra ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Một cậu bé 10 tuổi tên Nhạc Nhạc đã vui vẻ khoe với mẹ sau khi đi học về: "Hôm nay con lấy đinh ghim nhét vào miệng, sau đó làm nó biến mất. Các bạn cùng lớp đều khen con lợi hại, công nhận con là một ảo thuật gia".
Nghe vậy, mẹ Nhạc Nhạc bèn tò mò hỏi: "Con làm thế nào mà những chiếc đinh ghim biến mất?". Cậu bé trả lời hồn nhiên: "Con nuốt rồi, nuốt 4 chiếc đinh ghim".
Sợ hãi, mẹ Nhạc Nhạc liền đưa cậu bé đến bệnh viện nhi của trường Đại học Y khoa Chiết Giang để chụp X quang phổi, sau khi kiểm tra thì thấy 4 dị vật hình như kim ở phần bụng bên trái, chính là 4 chiếc đinh ghim mà cậu bé nuốt phải.
De chung minh la nha ao thuat, be trai lam dieu ghe ron nay
Nhạc Nhạc đã nuốt 4 chiếc đinh ghim vì muốn chứng minh bản thân là một ảo thuật gia.  
Bác sĩ phát hiện, 4 chiếc đinh ghim này đã đi vào ruột non theo đường tiêu hóa và đang di chuyển về phía ruột già theo nhu động của ruột non.
Trước đây cũng có trường hợp tương tự nhưng kim mắc kẹt ở phần mù (nơi ruột già gặp ruột non) nên không thải ra ngoài được, cuối cùng phải động dao kéo. Trường hợp của Nhạc Nhạc may hơn, 4 chiếc đinh ghim cậu bé nuốt có một viên bi gắn ở một đầu, di chuyển dễ dàng hơn.
Bác sĩ cũng kiến nghị Nhạc Nhạc nên nằm viện và trong thời gian này ăn thêm tỏi tây để thúc đẩy nhu động đường tiêu hóa. May mắn thay, đến ngày thứ 5, cả 4 chiếc đinh ghim đã được thải ra khỏi cơ thể cậu bé một cách suôn sẻ.
Vị bác sĩ điều trị cho Nhạc Nhạc cũng lấy làm bất ngờ và nói với cậu bé rằng, đó thực sự là một "trò ảo thuật". Chỉ khác là, thay vì biến mất, "đạo cụ ảo thuật" của cậu chạy khắp cơ thể rồi đi qua đường tiêu hóa, dạ dày, tá tràng, ruột non trước khi quay trở lại phần mù và đến đại tràng.

Phân bổ hơn 4,1 triệu liều vaccine AstraZeneca

Số lượng vaccine Covid-19 này nằm trong các đợt phân bổ từ 76 đến 79 của Bộ Y tế.

Cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế vừa phân bổ 4.141.300 liều vaccine Covid-19 của AstraZeneca phục vụ công tác tiêm chủng cho các địa phương. Như vậy, đến hết ngày 3/11, Bộ Y tế đã tiếp nhận và phân bổ tổng cộng hơn 109 triệu liều.

Đến nay, cả nước đã tiêm được 84.215.474 liều (tăng 961.071 liều so với ngày trước đó), trong đó đã có 32,9 triệu người tiêm một liều vaccine và 25,6 triệu người tiêm đủ 2 liều. Tỷ lệ tiêm ít nhất một liều vaccine là 81% và tỷ lệ tiêm đủ 2 liều là 35,5% dân số từ 18 tuổi trở lên.

Bé trai 2 tuổi suýt chết vì thói quen đeo dây chuyền cho con

Bệnh nhi được đưa đến bệnh viện trong tình trạng khó thở, có một dị vật mắc trong cổ được xác định là mặt dây chuyền.

Theo lời cô giáo trông trẻ, vào trưa 26/10, bé B.Đ.N.N (2 tuổi, ngụ Tân Tạo, Bình Chánh) bắt đầu kêu la, khóc không ngừng, liên tục chỉ tay vô cổ. Tình trạng này xảy ra sau khi bé ngồi cầm chơi và ngậm mặt dây chuyền.

Mỗi khi bước vào phòng làm việc của chồng, tôi đều sốc tới mức muốn ngất lịm

Tôi không ngờ bản thân mình lại bất lực trước anh ấy.

Hôn nhân đích thị là một "cú lừa", bởi hiện thực cuộc sống gia đình khác xa với cách mà người ta đối xử với nhau khi còn yêu đương tìm hiểu. Chồng tôi là một người "diễn" rất giỏi, anh ấy đã thành công trong việc đưa tôi vào tròng. Để rồi giờ đây tôi phải ngồi ôm cay đắng ngậm ngùi. Tôi chán chồng tôi lắm, chắc chắn những gì tôi kể tiếp theo đây sẽ làm mọi người thấy tôi nhỏ nhen, ích kỷ. Song không kể ra thì thật là khó chịu!

Khi trong giai đoạn tìm hiểu, yêu đương khoảng hơn 1 năm trời, chồng tôi lúc nào cũng thể hiện sự đạo mạo, chuẩn mực và cực kỳ phong độ. Vào mỗi buổi đi chơi, tôi rất háo hức được sánh bước bên anh trong những bộ váy đẹp. Sự chỉn chu của chồng tôi ngày ấy là điều mà tôi tự hào. Chồng tôi giỏi giang, chăm chỉ, tháo vát giống như biết bao người đàn ông chuẩn mực khác. Song anh còn biết chăm chút cho vẻ ngoài, chính là một điểm cộng lớn.