Đau bụng đi khám, cụ bà kinh hãi biết mình là "người trong gương"

Qua chụp cắt lớp vi tính, bác sĩ phát hiện, cụ bà không chỉ viêm túi mật cấp mà còn là một trường hợp mắc bệnh cực hiếm, gọi là bệnh "người trong gương".

Theo thông tin đăng tải, cụ bà 80 tuổi nhập viện vì đau bụng trái. Sau khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị viêm túi mật cấp, dạ dày cũng bị viêm. Thế nhưng kỳ lạ hơn, qua chụp cắt lớp vi tính, bác sĩ phát hiện, cụ bà là một trường hợp bệnh nhân cực hiếm, gọi là bệnh "người trong gương".
Sở dĩ có tên gọi này là bởi vị trí lục phủ ngũ tạng của cụ bà đảo ngược hoàn toàn so với người bình thường.
Chính vì thế, mặc dù ca phẫu thuật cắt túi mật thông thường có thể hoàn thành trong nửa tiếng đồng hồ, nhưng nội tạng bên trái và bên phải khác nhau. Trường hợp của cụ bà có thể nói là một thách thức lớn đối với cả ekip phẫu thuật, rất may cuối cùng cuộc phẫu thuật đã thành công tốt đẹp.
Dau bung di kham, cu ba kinh hai biet minh la
  Ảnh minh hoạ.
Bác sĩ Cổ Quân Bình, một bác sĩ phẫu thuật tại Đại học Y dược Trung Quốc Tân Trúc, Đài Loan, giải thích rằng cái gọi là "người trong gương" bao gồm khoang bụng và lồng ngực, vị trí của các cơ quan ngược lại với người bình thường, giống như hình ảnh phản chiếu của người bình thường trong gương vì vậy mới có cái tên là "người trong gương".
Bác sĩ Cổ cho biết, trên thực tế, đây là một căn bệnh di truyền hiếm gặp, tỷ lệ mắc khoảng 1/10.000. Tuy nhiên, vì chức năng của các cơ quan nội tạng cũng giống như người bình thường nên khó phát hiện. Nếu không bị bệnh và chưa trải qua kiểm tra, người mắc chứng này sẽ không thể biết nội tạng của mình và người khác ở vị trí khác nhau.
Thiệt thòi cho các bệnh nhân "người trong gương" nằm ở chỗ, họ khiến các bác sĩ dễ nhầm lẫn chẩn đoán vì vị trí nội tạng trái ngược.

Mời độc giả xem thêm video: Hội chứng bệnh lạ ở trẻ em liên quan COVID-19 (Nguồn video: THĐT)

Người đàn ông sống trong tư thế gập đôi người suốt 28 năm vì căn bệnh lạ

Chỉ vì điều kiện gia đình không cho phép cùng với tính rủi ro cao khi phẫu thuật mà người đàn ông này phải chịu cảnh mặt úp vào đầu gối suốt hơn 2 thập kỷ.

Trong năm này, các bác sĩ ở bệnh viện Đại học Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đã thực hiện 4 ca phẫu thuật chỉnh nắn xương sống cho ông Li Hua, người có biệt danh là "Folding Man" (tạm dịch: Người đàn ông còng lưng).
Nguoi dan ong song trong tu the gap doi nguoi suot 28 nam vi can benh la

Vậy mà suốt 28 năm trời kể từ khi mắc căn bệnh quái ác, ông không thể đứng thẳng được nữa. 

Ghê rợn góa phụ trẻ mắc bệnh lạ, "nghiện" ăn tro cốt của chồng

(Kiến Thức) - Quá đau buồn vì chồng mất đột ngột, người phụ nữ ở Mỹ mắc bệnh lạ, nghiện ăn tro cốt của chồng.

Theo trang Daily Star, cô Casie, 26 tuổi, sống ở Tennessee, Mỹ, mắc bệnh lạ vì vô cùng đau buồn kể từ khi anh Sean - chồng cô - qua đời vào năm 2020 do bệnh đường hô hấp.

Ăn mì gói 3 năm, thanh niên khiến bác sĩ sợ hãi khi nội soi

Ăn mì gói liên tục suốt 3 năm để tiết kiệm tiền, nam thanh niên 24 tuổi khiến bác sĩ kinh ngạc khi đã ở giai đoạn tiền ung thư đại trực tràng.

"Một số vấn đề về đường tiêu hóa tưởng chừng chỉ là vấn đề nhỏ nhưng nếu không quan tâm, chú ý, có thể sau đó sẽ trở thành vấn đề nghiêm trọng!" - Đây là lời bác sĩ khoa gan mật và tiêu hoá Trần Bính Quân - người Trung Quốc - chia sẻ trong chương trình "Y sư hảo lạt".