Đau bụng 10 ngày đi khám, tá hỏa khi bác sĩ nói câu này

Sau khi khám xét, bác sĩ phát hiện người phụ nữ mang thai ngoài tử cung. Điều kỳ diệu là dù phát phát triển ngoài tử cung, thai nhi vẫn sống sót một cách kỳ diệu.

Theo thông tin đăng tải trên Tạp chí Y học New England, một người phụ nữ 37 tuổi đến từ Réunion, một hòn đảo thuộc Ấn Độ Dương, đã phải chịu đựng cơn đau bụng dữ dội trong suốt 10 ngày. Dù tìm cách chữa trị liên tục nhưng cô vẫn không hết đau bụng nên đành đến bệnh viện lớn để thăm khám.
Nào ngờ, sau khi khám xét, bác sĩ phát hiện cô đang mang thai 6 tháng và thai nhi nằm ngoài tử cung, ở giữa dạ dày và ruột. Đáng nói, dù phát triển ngoài tử cung, thai nhi vẫn sống sót một cách kỳ diệu và phát triển đến tháng thứ 6.
Dau bung 10 ngay di kham, ta hoa khi bac si noi cau nay
 Ảnh minh họa.
Báo cáo chỉ ra rằng mặc dù trứng đã thụ tinh thực sự có thể thoát khỏi khoang tử cung do vỡ ống dẫn trứng trong quá trình làm tổ từ ống dẫn trứng vào khoang tử cung nhưng khả năng xảy ra chỉ là 1/30.000 và khả năng mất phôi thai cao tới 90%.
Ngay cả khi phôi sống sót thì cũng có khả năng bị tổn thương não hoặc dị tật bẩm sinh. Trường hợp thai nhi phát triển bình thường như này thực sự hiếm vô cùng.
Ngay sau khi phát hiện, bệnh viện địa phương đã cố gắng thận trọng và chuyển sản phụ sang Pháp điều trị, bệnh viện tiếp nhận tại Pháp xác định thai nhi có cơ hội sống sót cao nhất khi phẫu thuật sinh mổ lúc 8 tháng tuổi, khuyên sản phụ nên chờ thêm để mổ lấy thai.
Đến ngày tháng dự định, nhóm nghiên cứu phẫu thuật thành công, đưa đứa trẻ ra khỏi ruột và dạ dày, gửi bé đến phòng chăm sóc đặc biệt cho trẻ sơ sinh để theo dõi. 2 tuần sau đó, đội ngũ y bác sĩ tiếp tục thực hiện phẫu thuật cắt bỏ nhau thai trong ổ bụng cho người phụ nữ.
Hiện, người phụ nữ và con của mình đã xuất viện về nhà và đoàn tụ với gia đình trên đảo Reunion.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Nữ sinh lớp 7 tự sinh con, mang thai 9 tháng nhưng không ai biết

Thử thai thấy 2 vạch, chưa kịp mừng thì phát hiện chuyện đau lòng

Khi que thử thai hiện 2 vạch, vợ chồng cô Hồ cực kỳ mừng rỡ, vội đăng ký đi khám sản khoa, nào ngờ khi đi khám lại phát hiện chuyện đau lòng.

Cô Hồ, 30 tuổi, người Đài Loan, lấy chồng năm ngoái, đầu tháng 3 năm nay do chậm kinh nên đã thử thai. Khi que thử thai hiện 2 vạch, vợ chồng cô cực kỳ mừng rỡ, vội đăng ký đi khám sản khoa.
Đúng hôm đi khám, cô Hồ bất ngờ đau bụng dữ dội, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng choáng váng, suy kiệt. Sau khi phẫu thuật nội soi xâm lấn tối thiểu, bác sĩ phát hiện cô Hồ mang thai ngoài tử cung dây chằng rộng hiếm gặp, rất nguy hiểm. 

Bị chồng bạo hành, vợ âm thầm làm điều ai cũng sợ

Khi bị bắt, Ana cho biết, ngay trước khi xảy ra sự việc, cô đã bị chồng đánh đập rất đau đớn. Tức nước vỡ bờ, cô quyết định trả thù triệt để.

Mới đây, một người đàn ông ở Rio de Janeiro, Brazil, bị chính vợ mình thiêu chết vì đã bạo lực, hành hung cô quá nhiều.
Trong những hình ảnh ghi lại được, người vợ lạnh lùng nhìn chồng bị biến thành ngọn lửa sống. Dù được đưa đến bệnh viện Getúlio Vargas cấp cứu ngay sau đó nhưng do bị bỏng tới 92% cơ thể, người đàn ông đã tử vong vì tổn thương quá nặng sau vài ngày điều trị.

Nhận con nuôi, vừa nhìn thằng bé chạy trong sân tôi choáng váng

Chuyện này đối với cả 2 vợ chồng tôi đều có cú sốc. Phải mất rất lâu sau chúng tôi mới vực dậy được tinh thần. Sau bao ngày suy nghĩ, tôi quyết định bàn với vợ nhận con nuôi chứ sống mãi cảnh không con cái cũng buồn.

Năm 24 tuổi, tôi gặp và yêu Nga. Nhưng thời điểm đó, tôi còn quá trẻ, sự nghiệp chưa vững vàng nên không xác định chuyện lâu dài với em. Hẹn hò được gần 1 năm, Nga thông báo có bầu song thay vì cho em một đám cưới thì tôi thẳng thắn bảo:

“Anh chưa sẵn sàng làm bố, lại càng chưa muốn kết hôn. Chúng ta còn trẻ, cần thời gian phấn đấu cho tương lai”.