Đao phủ "Râu Bạc" IS gây rúng động khi thoát thân ngoạn mục

Một đao phủ khét tiếng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, được mệnh danh là 'Râu Bạc ' vì có bộ râu trắng như cước, đã thoát thân ngoạn mục sau khi đút lót cho nhà chức trách bắt giữ ông ta.

Abu Omer được cho là chỉ đạo hàng chục vụ hành quyết ở Mosul khi nơi này là một thành trì chính của IS ở Iraq.
Abu Omer có biệt danh là Râu Bạc vì có bộ râu trắng. (Ảnh: NC)
 Abu Omer có biệt danh là Râu Bạc vì có bộ râu trắng. (Ảnh: NC)
Theo báo Anh The Sun, các nhóm chống IS đã mừng vui sau khi có tin 'Râu Bạc' bị an ninh Iraq bắt sống vào tuần trước. Tuy nhiên, không lâu sau đao phủ này đã được trả tự do nhờ nộp cho các nhà chức trách 7.500 USD loại tiền 100 USD.
Tổ chức giám sát nhân quyền Clarion Project viết trên trang web chính thức: "Trong một thất bại của hệ thống tư pháp Iraq, thủ lĩnh tôn giáo của IS đã bị bắt và được trả tự do chỉ vài phút sau khi đút lót 7.500 USD".
Ảnh: ABNA 24
 Ảnh: ABNA 24
Theo quan chức địa phương tên là Zuheir Hazzen el-Jaburi, vụ việc diễn ra ngay tại một đồn cảnh sát ở Mosul.
"Tôi ở Mosul khi một đội thuộc tình báo cảnh sát bắt một người đàn ông. Sau khi thẩm vấn, họ nói hắn là một mufti (chuyên gia pháp lý Hồi giáo), một thành viên IS. Chúng tôi hỏi người dân về ông ta, và họ cũng nói đó thực sự là một mufti của IS. Sau khi bị bắt, ông ta bỏ lại một chiếc xe máy. Khoảng một giờ sau đó, chúng tôi thấy chiếc xe không còn ở đó nữa", quan chức kể trên kể lại.
"Chúng tôi đã điều tra rồi. Họ nói ông ta đã được thả 10 phút sau khi ông ta trả 75 tờ đô (7.500 USD tổng cộng)", nguồn tin cho biết thêm.
Đao phủ 'Râu Bạc' chỉ đạo một vụ ném đá. (Ảnh: ABNA 24)
 Đao phủ 'Râu Bạc' chỉ đạo một vụ ném đá. (Ảnh: ABNA 24)
Trên Twitter, Nadia Murad – một đại sứ Liên Hợp Quốc thoát chết trong nạn diệt chủng mà IS gây ra cho người dân tộc Yazidi – yêu cầu các quan chức Iraq thực thi phán quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (UNSC) nhằm bắt giữ lại Omer.
"Chúng tôi hay tin từ báo chí rằng tên khủng bố IS này, người từng tàn sát người dân ở Mosul, giờ lại được trả tự do bởi một số quan chức tham nhũng", bà Nadia Murad nói. "Chúng tôi yêu cầu công lý, chúng tôi yêu cầu nghị quyết của UNSC phải được thực thi lập tức".
Nhân viên an ninh Iraq chụp ảnh tự sướng với 'Râu Bạc' khi bắt giữ ông này. (Ảnh: ABNA 24)
 Nhân viên an ninh Iraq chụp ảnh tự sướng với 'Râu Bạc' khi bắt giữ ông này. (Ảnh: ABNA 24)
Abu Omer là một trong những thành viên đáng sợ nhất của IS. Ông ta được cho là luôn có mặt trong các vụ xử tử như ném người đồng tính từ nóc nhà cao tầng xuống, chặt đầu hoặc ném đá các tù nhân cho đến chết.
'Râu Bạc' đã xuất hiện trong nhiều đoạn video ghi cảnh giết chóc trước khi một vương quốc Hồi giáo mà IS tự tuyên bố thành lập ở Iraq và Syria sụp đổ.
Đao phủ 'Râu Bạc' chỉ đạo một vụ hành quyết công khai. (Ảnh: The Sun)
 Đao phủ 'Râu Bạc' chỉ đạo một vụ hành quyết công khai. (Ảnh: The Sun)
Những bức ảnh gần đây nhất được hãng thông tấn AhlulBayt đăng tải cho thấy Omner sau khi ông ta bị bắt. Theo đó, đao phủ IS đang bước ra khỏi một xe cảnh sát với nhiều sĩ quan mang vũ khí ở xung quanh khi ông ta được dẫn tới đồn.
Chỉ còn chưa đến 1.000 chiến binh IS vẫn đang bám trụ ở Iraq và Syria, trong khi cả hai nước đều đã tuyên bố đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo này. Liên minh quốc tế hiện đang tiếp tục truy lùng và tiêu diệt tàn dư của IS.

Cơ cực cuộc sống người vô gia cư ở Hong Kong

(Kiến Thức) - Những bức ảnh về cuộc sống của người vô gia cư ở Hong Kong do hãng thông tấn Reuters mới đây đăng tải đã cho thấy sự đối lập hoàn toàn với vẻ xa hoa, tráng lệ của thành phố giàu nhất nhì Châu Á này.

Hong Kong nổi tiếng là thành phố có mức sống đắt đỏ và giá nhà cao nhất châu Á. Do vậy, nhiều người nghèo Hong Kong phải sống trong những “ngôi nhà quan tài” chật chội. Cũng không quá ngạc nhiên khi bắt gặp cảnh tượng người vô gia cư sống vạ vật ngoài đường ở thành phố cảng thơm tráng lệ này. Ảnh: Ông Cheung Muk-gun, 72 tuổi, ăn bánh hamburger trong “ngôi nhà” tạm bợ dựng dưới chân cầu ở thành phố Hong Kong. (Nguồn ảnh: Reuters)
 Hong Kong nổi tiếng là thành phố có mức sống đắt đỏ và giá nhà cao nhất châu Á. Do vậy, nhiều người nghèo Hong Kong phải sống trong những “ngôi nhà quan tài” chật chội. Cũng không quá ngạc nhiên khi bắt gặp cảnh tượng người vô gia cư sống vạ vật ngoài đường ở thành phố cảng thơm tráng lệ này. Ảnh: Ông Cheung Muk-gun, 72 tuổi, ăn bánh hamburger trong “ngôi nhà” tạm bợ dựng dưới chân cầu ở thành phố Hong Kong. (Nguồn ảnh: Reuters)

“Ngôi nhà” dưới chân cầu của ông Cheung nhìn từ bên ngoài. Được biết, ông Cheung làm việc tại một cửa hàng thịt đông lạnh ở quận Mongkok và kiếm được khoảng 1.280 HKD (đô la Hong Kong) mỗi tháng.
 “Ngôi nhà” dưới chân cầu của ông Cheung nhìn từ bên ngoài. Được biết, ông Cheung làm việc tại một cửa hàng thịt đông lạnh ở quận Mongkok và kiếm được khoảng 1.280 HKD (đô la Hong Kong) mỗi tháng.

Do giá thuê nhà đắt đỏ nên ông Cheung buộc phải sống trong ngôi nhà tạm bợ này. Ảnh: Cheung ngồi uống bia dưới chân cầu.
  Do giá thuê nhà đắt đỏ nên ông Cheung buộc phải sống trong ngôi nhà tạm bợ này. Ảnh: Cheung ngồi uống bia dưới chân cầu.

Cụ ông 72 tuổi vẫn chăm chỉ làm việc tại cửa hàng ở quận Mongkok, Hong Kong, Trung Quốc.
Cụ ông 72 tuổi vẫn chăm chỉ làm việc tại cửa hàng ở quận Mongkok, Hong Kong, Trung Quốc. 

Ông Cheung uống cà phê sau khi hoàn thành công việc.
 Ông Cheung uống cà phê sau khi hoàn thành công việc.

Được biết, nhiều người dân ở Hong Kong cũng đang trong tình trạng “màn trời chiếu đất” như ông Cheung. Nguồn tin cho hay, số người vô gia cư ở Hong Kong tiếp tục gia tăng trong những năm gần đây.
Được biết, nhiều người dân ở Hong Kong cũng đang trong tình trạng “màn trời chiếu đất” như ông Cheung. Nguồn tin cho hay, số người vô gia cư ở Hong Kong tiếp tục gia tăng trong những năm gần đây.

Ngôi nhà tạm bợ dưới chân cầu của ông Cheung dường như chẳng có thứ gì đáng giá.
Ngôi nhà tạm bợ dưới chân cầu của ông Cheung dường như chẳng có thứ gì đáng giá. 

Ông Cheung rửa mặt trong phòng thay đồ của một công viên ở Hong Kong.
Ông Cheung rửa mặt trong phòng thay đồ của một công viên ở Hong Kong. 

Một số người ngủ ngay tại nhà hàng McDonald ở quận Tsim Sha Tsui vào ban đêm.
Một số người ngủ ngay tại nhà hàng McDonald ở quận Tsim Sha Tsui vào ban đêm. 

Bên trong “ngôi nhà” của ông Cheung khi màn đêm buông xuống.
 Bên trong “ngôi nhà” của ông Cheung khi màn đêm buông xuống.

Một người đàn ông nằm ngủ trong nhà hàng McDonald ở quận Sham Shui Po lúc nửa đêm.
 Một người đàn ông nằm ngủ trong nhà hàng McDonald ở quận Sham Shui Po lúc nửa đêm.

Có thể thấy, nhà hàng McDonald trở thành nơi trú ngụ lý tưởng cho không ít người vô gia cư ở Hong Kong.
Có thể thấy, nhà hàng McDonald trở thành nơi trú ngụ lý tưởng cho không ít người vô gia cư ở Hong Kong

Chồng ngoại tình táng tận lương tâm còn sát hại vợ đang mang bầu 8 tháng

Cái chết bất ngờ của thai phụ 8 tháng khiến cho gia đình không cam tâm nên đã nhờ cảnh sát điều tra. Không ngoài dự đoán, người chồng ngoại tình chính là kẻ chủ mưu đứng sau tất cả.

Ngày 13/12/2017, người đàn ông họ Cảnh ở Du Lâm, Thiểm Tây, Trung Quốc đón vợ là cô Lưu về nhà, trên đường đã xảy ra tai nạn giao thông khiến cô Lưu tử vong khi đang mang trong mình thai nhi 8 tháng. Tuy nhiên, người nhà cô Lưu nhận thấy cái chết của nạn nhân có nhiều điểm đáng ngờ.

Có gì trên bàn làm việc các đời Tổng thống Mỹ

(Kiến Thức) - Được xem là một trong những người quyền lực nhất thế giới, vậy trên bàn làm việc của các đời Tổng thống Mỹ trông sẽ như thế nào trong gần 90 năm qua.

Theo Business Insider, giống như phòng Bầu dục, Chiếc bàn Kiên Định là một trong những biểu tượng quyền uy của Tổng thống Mỹ, khi đây là bàn làm việc của người đứng đầu nước Mỹ trong suốt 138 năm kể từ khi nước Mỹ lập quốc. Vậy trên bàn làm việc của các đời Tổng thống Mỹ sẽ trông như thế nào? Ảnh: CNN.
 Theo Business Insider, giống như phòng Bầu dục, Chiếc bàn Kiên Định là một trong những biểu tượng quyền uy của Tổng thống Mỹ, khi đây là bàn làm việc của người đứng đầu nước Mỹ trong suốt 138 năm kể từ khi nước Mỹ lập quốc. Vậy trên bàn làm việc của các đời Tổng thống Mỹ sẽ trông như thế nào? Ảnh: CNN.