Danh từ trừu tượng không thể chạm tới

Một danh từ trừu tượng là một cái gì đó các em có thể nghĩ tới nhưng các em không thể chạm tới được.

Nếp nhăn và tàn nhang
Một bà lão và đứa cháu nhỏ với khuôn mặt đầy những nốt tàn nhang đang đi tham quan trong vườn thú. Có rất nhiều trẻ em xếp hàng đợi để được vẽ hình vuốt cọp lên má.
- Mày có quá nhiều tàn nhang, không có chỗ nào để vẽ hết! - Một đứa con gái trong hàng nói với chú bé. Chú bé lúng túng cúi đầu xuống.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Người bà thấy vậy liền ngồi xuống trước mặt cậu bé nói:
- Bà thích những nốt tàn nhang của cháu. Khi bà còn là một đứa con gái, bà luôn luôn muốn có tàn nhang - Bà nói trong khi lấy tay nựng má đứa bé - Tàn nhang của cháu rất đẹp!
Chú bé nhìn lên:
- Thật ạ?
- Dĩ nhiên - Bà nói - Thế nào, chỉ cho bà một thứ đẹp hơn tàn nhang đi.
Chú bé nghĩ một lúc, nhìn chằm chằm vào mặt bà và thì thầm nhẹ nhàng:
- Là nếp nhăn ạ.
Không thể thay thế được
Đứa cháu trai sáu tuổi của tôi gọi điện thoại cho mẹ nó từ nhà bạn Charlie và thú nhận nó đã làm bể một cái đèn khi đá trái banh vào phòng khách của họ.
- Nhưng, mẹ à - Nó nói với vẻ tươi tỉnh - mẹ không phải lo việc mua một cái khác đâu. Mẹ Charlie nói nó không thể thay thế được.
Danh từ trừu tượng
Giáo viên nói: Một danh từ trừu tượng là một cái gì đó các em có thể nghĩ tới nhưng các em không thể chạm tới được. Ai có thể cho cô một ví dụ?
Một cậu bé lên tiếng: Thưa cô. Đó là chiếc xe hơi mới của ba em ạ.

Bắt gặp những cổ động viên bóng đá siêu "bá đạo"

Trên khán đài của các sân bóng rất dễ để bắt gặp được những cổ động viên cuồng nhiệt thế này.

Dù là đối thủ vẫn sẵn sàng "đổi áo".
 Dù là đối thủ vẫn sẵn sàng "đổi áo".

Đem chồng ra làm mồi trả thù bà hàng xóm

Mỗi khi nhìn thấy chồng tôi mụ ta so sánh với gã chồng chăn vịt thì chắc chắn sẽ hộc máu ra mà chết.

Điên tiết nhất là mụ hàng xóm xấu hơn tôi nhưng lại giàu hơn. Đời thật bất công, cùng nuôi vịt như nhau mà nhà họ vịt đẻ sòn sòn, còn vịt nhà tôi thì tắc tịt, thi thoảng mới đẻ ra một quả trứng còi.
Nhờ đàn vịt đẻ mắn mà nhà mụ hàng xóm xây hẳn 5 tầng, có xe 4 bánh, có dàn karaoke xịn nhất xóm. Chiều chiều cả nhà họ hò hát vui như có hội, máu trong người tôi sôi sùng sục như vạc dầu.