Danh tính tài xế ‘taxi dù’ xịt hơi cay vào khách ở Đà Lạt

Liên quan đến vụ tài xế ‘taxi dù’ xịt hơi cay khiến 2 người nhập viện ở Đà Lạt, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính tài xế này.

Ngày 18/11, cơ quan chức năng TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đã xác định được tài xế taxi xịt hơi cay khiến 2 hành khách nhập viện vào rạng sáng 16/11.

Theo đó, tài xế trên được xác định là N.Đ.Nh. (29 tuổi, trú phường 5, TP Đà Lạt). Hiện vụ việc đang được Công an TP Đà Lạt điều tra, xử lý theo quy định.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn giữa tài xế và khách trong việc thỏa thuận chi phí chuyến xe

Danh tinh tai xe ‘taxi du’ xit hoi cay vao khach o Da Lat

Xe ô tô không được Sở GTVT cấp phép kinh doanh taxi

Như Tiền Phong đưa tin, rạng sáng 16/11, ông N.A.T (59 tuổi, trú TP Đà Lạt) và 2 người bạn nhờ chủ quán ốc gọi giúp taxi để về khách sạn.

Sau đó, chủ quán ốc gọi taxi đến chở ông T và 2 người bạn về khách sạn trên đường Ngô Thì Sỹ.

Khi về tới khách sạn, ông T và tài xế taxi xảy ra mâu thuẫn. Bực tức, tài xế taxi đã lấy bình hơi cay rồi xịt thẳng vào mặt ông T và một người bạn đi cùng khiến 2 người phải nhập viện cấp cứu.

Xem cảnh sát chống bạo động Thái ra đòn... dẹp biểu tình

(Kiến Thức) - Khi các cuộc biểu tình hòa bình leo thang thành bạo loạn đẫm máu tại Bangkok, cảnh sát chống bạo động Thái Lan đang phải hoạt động hết công xuất để kiểm soát tình hình.

Tương tự như nhiều quốc gia trên thế giới, Lực lượng cảnh sát chống bạo động Thái Lan được tổ chức, triển khai đào tạo, trang bị để đối phó với các cuộc biểu tình quần chúng hoặc bạo động. Trong ảnh, cảnh sát chống bạo động Thái Lan lập thêm rào chắn bê tông, bắn hơi cay, đạn cao su và vòi rồng để phá vỡ cuộc biểu tình chống chính phủ ở Bangkok hôm qua (1/12).
 Tương tự như nhiều quốc gia trên thế giới, Lực lượng cảnh sát chống bạo động Thái Lan được tổ chức, triển khai đào tạo, trang bị để đối phó với các cuộc biểu tình quần chúng hoặc bạo động. Trong ảnh, cảnh sát chống bạo động Thái Lan lập thêm rào chắn bê tông, bắn hơi cay, đạn cao su và vòi rồng để phá vỡ cuộc biểu tình chống chính phủ ở Bangkok hôm qua (1/12).

Hình ảnh khu tái định cư Làng Nủ sắp bàn giao cho người dân

Sau gần 2 tháng "đội nắng, thắng mưa", thi công liên tục 3 ca, những căn nhà đầu tiên tại khu tái định cư thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) đã được cất nóc.

Hinh anh khu tai dinh cu Lang Nu sap ban giao cho nguoi dan

Khu tái định cư Làng Nủ nằm trên đồi Sim, cách làng cũ chừng 2 km, có diện tích khoảng 10ha, sắp xếp 40 căn nhà 2 tầng thiết kế theo kiểu nhà sàn truyền thống của bà con nơi đây với diện tích sử dụng khoảng 1.000m2 cho mỗi căn.

Hinh anh khu tai dinh cu Lang Nu sap ban giao cho nguoi dan-Hinh-2

Khu tái định cư Làng Nủ nằm trên đồi Sim, cách làng cũ chừng 2 km, có diện tích khoảng 10ha, sắp xếp 40 căn nhà 2 tầng thiết kế theo kiểu nhà sàn truyền thống của bà con nơi đây với diện tích sử dụng khoảng 1.000m2 cho mỗi căn.

Hinh anh khu tai dinh cu Lang Nu sap ban giao cho nguoi dan-Hinh-3

Những ngày giữa tháng 11, theo ghi nhận của phóng viên, những ngôi nhà sàn bằng bê tông đầu tiên tại Khu tái định cư Làng Nủ đã được hoàn thiện.

Hinh anh khu tai dinh cu Lang Nu sap ban giao cho nguoi dan-Hinh-4

Những ngày giữa tháng 11, theo ghi nhận của phóng viên, những ngôi nhà sàn bằng bê tông đầu tiên tại Khu tái định cư Làng Nủ đã được hoàn thiện.

Nữ chủ nhà chết tức tưởi trong thùng nước chỉ vì một câu mắng

Chỉ vì câu mắng của nữ chủ nhà, Thạch Đen đã đột nhập vào nhà bà L. lúc nửa đêm, bóp cổ nạn nhân rồi đẩy vào thùng nước, sau đó cướp tài sản.

Nu chu nha chet tuc tuoi trong thung nuoc chi vi mot cau mang

Thuê người đến làm, chủ nhà nên để ý lời nói và cảm xúc. Đừng như trong câu chuyện dưới đây,  chỉ một vì một vài câu mắng chửi mà chủ nhà đã bị người làm thuê sát hại một cách dã man. Qua câu chuyện, mong rằng quý độc giả sẽ rút ra được bài học kinh nghiệm cho bản thân. (Ảnh minh họa, nguồn internet)

Nu chu nha chet tuc tuoi trong thung nuoc chi vi mot cau mang-Hinh-2
 Theo hồ sơ vụ án, ngày 15/9/2018, người dân ở ấp Trường Lộc, xã An Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng phát hiện bà T.T.M.L (47 tuổi) bị chết trong thùng nước. Cơ quan công an vào cuộc điều tra, nhưng manh mối vụ án khá mong manh bởi bà T.T.M.L sống khép kín, ít giao tiếp với người xung quanh. (Căn nhà nơi xảy ra vụ án)