Theo Daily Mail ngày 28/5, bé Minnie-Rae, 8 tuổi, chuyển đến sống với bà ngoại Dorothy Kenney từ tháng 10/2018. Bé thường đến thăm mẹ, người sống trong căn hộ của tòa nhà Pickwick House tại Buckland, Portsmouth.

Ngày 24/8/2023, Minnie-Rae đến căn hộ của mẹ và ra ngoài ban công, nơi có nhiều túi màu đen đựng quần áo và đồ đạc, để chơi đùa với bạn.
Jason Pegg, giám định viên khu vực Hampshire, Portsmouth và Southampton, cho biết: "Minnie-Rae đứng trên một vật gì đó, nâng người lên sao cho eo cao hơn bức tường ban công. Sau đó, bé gái bị ngã xuống từ ban công tầng 6, ở độ cao khoảng 18 mét".
Hàng xóm kể lại rằng họ nghe thấy một tiếng động lớn và sau đó phát hiện bé gái trên nền bê tông bên dưới. Bất chấp nỗ lực của đội ngũ y tế, bé Minnie-Rae tử vong tại chỗ.

Kết quả khám nghiệm tử thi kết luận rằng Minnie-Rae tử vong do nhiều vết thương sau khi ngã từ trên cao.
Các nhà chức trách kết luận cái chết của bé Minnie-Rae tai nạn.
Gia đình của bé Minnie-Rae rất đau lòng sau sự việc. "Minnie-Rae là một cô gái vui vẻ, yêu gia đình, trường học và bạn bè. Cháu vốn rất thông minh, đôi khi hơi vụng về", bà của bé gái chia sẻ.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Giải cứu nạn nhân bị ô tô lùi trúng, rơi xuống hố sâu ở Mã Pì Lèng