Danh tính CSCĐ chịu đau cứu bé trai bị co giật

(Kiến Thức) - Sau khi nhận cháu bé đang lên cơn co giật từ lực lượng PCCC, đại úy Trần Đức Giảng đã đưa tay mình vào miệng cháu bé để ngăn cháu cắn lưỡi trong tình trạng vô thức dẫn đến tử vong khiến dư luận cảm phục.

Chiều 4/8, Vòng 19 V.League 2019 đã diễn ra với lượt đấu của đội bóng Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai. Ở phút thứ 70 của trận đấu, 1 bé trai bất ngờ lên cơn co giật.
Hai cảnh sát cơ động (CSCĐ) tiếp nhận bé trai từ lực lượng PCCC và bế cháu nhỏ (khoảng 4-5 tuổi) chạy ra xe cấp cứu.
Trên đường bế cháu bé chạy ra xe, cháu lên cơn co giật khiến đại úy CSCĐ phải đút tay của mình vào miệng cháu nhằm ngăn cháu tự cắn vào lưỡi dẫn đến tử vong. 
Vừa bế cháu bé, đại úy CSCĐ vừa nghiến răng chịu đau để cho cháu bé cắn tay. Hình ảnh này nhanh chóng được các PV có mặt tại sân Thiên Trường ghi lại. Sau đó, nó nhanh chóng lan tỏa trên mặt báo và mạng xã hội. 
Danh tinh CSCD chiu dau cuu be trai bi co giat
 Đại úy Giảng nhăn mặt vi đau.
Thượng tá Phạm Thanh Nguyễn, Trưởng phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Nam Định cho biết, người đưa tay để cứu cháu bé là đại úy Trần Đức Giảng, Đại đội trưởng CSCĐ, Công an tỉnh Nam Định.
Ông Nguyễn cho biết thêm: "Đại úy Giảng đã nhanh chóng đưa tay vào miệng để ngăn cháu cắn vào lưỡi. Sau đó, vận chuyển nhanh tới bộ phận y tế của sân bóng để sơ cứu".
Theo ông Nguyễn, sau khi bàn giao cháu bé cho bộ phận y tế của sân bóng, đại úy Trần Đức Giảng đã quay lại vị trí được phân công để tiếp tục túc trực.
Hành động của đại úy Giảng trong giây phút cấp bách đã cứu được bé trai qua cơn nguy kịch, không còn nguy hiểm đến tính mạng.
Hình ảnh đẹp này cũng là tâm điểm của dư luận trong ngày hôm nay (5/8), tất cả đều bày tỏ sự cảm phục trước hành động của đại úy CSCĐ.
>>> Xem thêm video: CSGT hết mình làm việc trong kỳ thi THPT
 

DJ xinh đẹp bị người yêu sát hại tại phòng trọ: Gia cảnh khiến bao người rơi lệ

(Kiến Thức) - Gia cảnh cô gái bị sát hại tại phòng trọ ở quận Hoàng Mai, Hà Nội rất khó khăn, gia đình 4 người từng sinh sống trong căn nhà cấp 4 xập xệ, khoảng 3-4 năm nay bố mẹ nạn nhân sống ly thân.

DJ xinh dep bi nguoi yeu sat hai tai phong tro: Gia canh khien bao nguoi roi le
Liên quan đến vụ việc nạn nhân Vũ Thị Quỳnh Tr. (SN 2000, ở Lý Nhân, Hà Nam)bị người yêu sát hại trong phòng trọở Hà Nội ngày 17/6, hiện nghi phạm Nguyễn Duy Cường (25 tuổi, quê Lào Cai) đang bị Công an Hoàng Mai tạm giữ để điều tra làm rõ.
DJ xinh dep bi nguoi yeu sat hai tai phong tro: Gia canh khien bao nguoi roi le-Hinh-2
Ông Trần Việt Dũng, Trưởng Công an xã Đức Lý, huyện Lý Nhân chiều nay cho biết, nạn nhân trong vụ án trên có hộ khẩu thường trú tại xã.

Chiến sĩ CSCĐ trả lại túi xách có hàng trăm triệu đồng

Sau khi nhặt được túi xách có 300 triệu đồng, 4.000 USD... chiến sĩ CSCĐ đã liên hệ với người nhặt được để trả lại.

Theo thư cảm ơn mà ông Dương Chí Công (SN 1980, trú tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) gửi đến Ban lãnh đạo Tiểu đoàn CSCĐ Cửa Lò đóng tại địa bàn thị xã Cửa Lò, Nghệ An, vào khoảng 20h30’ ngày 24/9, trên đường đi từ thị xã Cửa Lò, Nghệ An về Hà Tĩnh, anh Công có đánh rơi một chiếc túi xách màu đen và một chiếc áo khoác nắng. Bên trong có 300.000.000 đồng, 4.000 USD, 1 điện thoại Iphone 7, cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng khác.
Chien si CSCD tra lai tui xach co hang tram trieu dong
 Anh Công và chiến sĩ Vũ người đã nhặt được chiếc túi xách

Đại úy CSCĐ bị xe máy kẹp 3 chạy ngược chiều tông tử vong

(Kiến Thức) - Một Đại úy Cảnh sát Cơ động trong lúc làm nhiệm vụ đã bị chiếc xe máy chở theo 3 nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, chạy ngược chiều đâm tử vong.

Trưa ngày 5/5, nguồn tin riêng của PV cho biết, một Đại úy CSCĐ (thuộc Trung Đoàn CSCĐ Hà Nội) trong lúc đang làm nhiệm vụ bị xe máy kẹp 3, không đội mũ bảo hiểm, chạy người chiều đâm trúng vào tối ngày 4/5 đã tử vong ở Bệnh viện 105 Sơn Tây (Hà Nội).
Trước đó, vụ việc xảy ra khoảng 21h30 tối 4/5, tại Km 36 trên tuyến Quốc lộ 32 qua địa bàn huyện Phúc Thọ (Hà Nội) hướng đi thị xã Sơn Tây.