Đánh con nợ giữa đường, hai đối tượng bị điều tra tội “Cướp tài sản”

Để đòi số tiền 12 triệu đồng, hai đối tượng Đại và Hưng đã đánh anh Tường giữa đường. Tuy nhiên khi nạn nhân trả tiền, hai đối tượng này vẫn tiếp tục hành hung.

Chiều 4/10, Công an huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng dùng vũ lực cướp tài sản của người dân ngay giữa ban ngày.
Danh con no giua duong, hai doi tuong bi dieu tra toi “Cuop tai san”
Hai đối tượng Đại và Hưng tại cơ quan Công an. 
Thông tin ban đầu vụ việc, vào lúc 10h10 ngày 2/10, tại Km2+300 đường 391B thuộc địa phận thôn Ngọc Lâm (xã Tân Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương), tổ công tác của Công an huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phát hiện, bắt quả tang Trần Văn Đại (SN 1988, tổ 39, khu 6, phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) và Tạ Văn Hưng (SN 1989, HKTT: thôn Vĩnh Lâm, xã Lê Ninh, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) có hành vi dùng tay, chân đánh anh Nguyễn Văn Tường (SN 1986, thôn Nghĩa Xá, xã Đại Sơn, huyện Tứ Kỳ).
Hai đối tượng đánh anh Tường để đòi số tiền trước đó anh Tường đã vay của Đại. Bị đánh, anh Tường sợ hãi nên phải đưa cho Đại số tiền 12 triệu đồng. Sau khi cầm tiền, Đại và Hưng tiếp tục hành hung con nợ.
Hành vi của Đại và Hưng có dấu hiệu của tội “Cướp tài sản”, quy định tại Điều 168 Bộ luật hình sự. Đây đều là 2 đối tượng từng có nhiều tiền án. Trần Văn Đại từng có 2 tiền án về các tội tàng trữ trái phép chất ma túy và gây rối trật tự công cộng. Tạ Văn Hưng từng có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Công an huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương đã ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng trên để tiếp tục điều tra, xác minh vụ việc.
 >>> Đảm bảo an toàn khi tiêm vắc xin phòng COVID-19:

Nguồn: VTV4

Hành trình phá án: Góa phụ chết thảm sau khi “tiền rơi trúng đầu”

Sau khi bán được cặp bò và trúng số đề, một góa phụ tại xã Cam Tân (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) đã bị sát hại dã man, đốt xác phi tang. Vụ án kinh hoàng này đã được ANTV dựng lại trong Hành trình phá án.

Hanh trinh pha an: Goa phu chet tham sau khi “tien roi trung dau”
Tháng 12/2016, người dân khu vực nam Trung bộ phải hứng chịu nhiều đợt mưa lũ lớn, gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản khi địa bàn tỉnh Khánh Hòa bị ngập sâu. Khoảng14h30 ngày 15/12/2016, trong những ngày cao điểm của đợt mưa lũ, người dân xã Cam Tân, huyện Cam Lâm. tỉnh Khánh Hòa đã phát hiện một thi thể bị đốt cháy tại khu vực nghĩa trang thôn Hòn Mục. Công an huyện Cam Lâm đã có mặt ngay tại hiện trường sau khi nhận được tin báo về vụ việc. (Ảnh: ANTV)
Hanh trinh pha an: Goa phu chet tham sau khi “tien roi trung dau”-Hinh-2

Tại hiện trường, công an xác định nạn nhân là một phụ nữ ngoài 50 tuổi, chết với tư thế nằm ngửa tại khu vực bụi cây rậm rạp, trên cổ có vết cắt sâu, áo khoác ngoài bị mở phanh, áo trong bị kéo lên quá ngực, không mặc quần, từ phần bụng trở xuống bị đốt cháy. (Ảnh: ANTV)

Đề nghị truy tố cán bộ ngân hàng biến đại gia thành con nợ 385 tỉ

Biết nữ đại gia quen với mẹ có nhiều tiền gửi tiết kiệm, Huỳnh Tấn Luật đã dụ bà làm khách của ngân hàng sau đó phù phép biến bà thành con nợ.

Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra chuyển VKSND tối cao tiếp tục đề nghị truy tố Huỳnh Tấn Luật (sinh năm 1973, cựu cán bộ một ngân hàng thương mại) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, TAND TP.HCM từng xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Luật 20 năm tù về tội trên. Sau đó bị hại kháng cáo yêu cầu huỷ án, làm rõ vai trò giúp sức của một số người thân của Luật và thu hồi các tài sản để khắc phụ hậu quả.

TAND cấp cao tại TP.HCM đã chấp nhận kháng cáo và huỷ án đề điều tra xét xử lại.

Kết luận điều tra xác định mẹ của Luật có mối quan hệ thân thiết với bà VTK (ngụ quận 11). Biết bà K. có nhiều khoản tiền gửi tiết kiệm tại các ngân hàng nên mẹ Luật nhờ bà K. gửi tiền vào các phòng giao dịch ngân hàng do Luật phụ trách để giúp con tăng doanh số huy động vốn.

De nghi truy to can bo ngan hang bien dai gia thanh con no 385 ti


Huỳnh Tấn Luật tại phiên xử trước đó. Ảnh: H.YẾN

Từ tháng 7/2010, bà K. đã đem tiền qua chỗ Luật làm gửi. Vì lượng tiền gửi của bà lớn nên từ tháng 10/2011, chi nhánh ngân hàng đồng ý cho Luật được thực hiện các giao dịch tại nhà khách.

Cũng trong thời gian từ tháng 10/2010 đến 11/2012, khi có được sự tin tưởng, Luật vay hơn 239 tỉ đồng và gần 8.700 USD của bà K để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng. Theo đó, lãi suất Luật trả cho bà K. cao hơn lãi suất ngân hàng.

Năm 2014, bà K. liên tục đòi nợ nhưng lúc này Luật không còn khả năng trả nợ. Luật bằng thủ đoạn soạn thảo, in ghép thêm nội dung vào chín tờ giấy thể hiện đã trả hết nợ cho bà K., đồng thời làm giả biên nhận chính bản thân cho bà K. vay 82 tỉ đồng, gần 3.900 lượng vàng SJC.

Sau khi hoàn thành các giấy tờ trên, Luật gọi điện, nhắn tin cho bà K. đòi nợ. Không đòi được tiền từ bà K., tháng 8/2014, Luật làm đơn tố cáo bà K. chiếm đoạt của mình 82 tỉ đồng và gần 3.900 lượng vàng SJC.

Tháng 9/2014, Luật khởi kiện ra tòa án để đòi nợ nhằm chối bỏ trách nhiệm và chiếm đoạt số tiền 385 tỉ đồng (gồm gốc lẫn lãi). Tuy nhiên khi bà K. làm đơn tố cáo lại Luật vì có hành vi gian dối, chiếm đoạt tài sản thì Luật rút đơn khởi kiện.

Quá trình điều tra, CQĐT xác định chữ ký trên chín tờ giấy thể hiện để trả nợ cho bà K. là giả. Ngoài ra Luật còn vay tiền của của 12 người khác từ năm 2006 đến 2014 tổng cộng 162 tỉ và 10.000 USD.

Luật dùng hơn 155 tỉ đồng tiền vay của bị hại K. và những người khác để mua 21 tài sản gồm bất động sản và xe ô tô nhưng để người thân đứng tên.

Hành trình phá án: Kế hoạch tàn độc của kẻ giết bạn để đoạt vợ bạn

Có tình cảm với vợ của anh họ, cũng là "bạn nối khố", Triệu Vần Tòng nảy sinh ý định giết bạn để... cướp vợ. Vụ án kinh hoàng này đã được kênh ANTV dựng lại trong chương trình Hành trình phá án. 

Hanh trinh pha an: Ke hoach tan doc cua ke giet ban de doat vo ban

Bản Bét gồm mấy trăm nóc nhà nằm yên bình trong một thung lũng giữa núi rừng, thuộc xã Huy Giáp, huyện Bảo Lạc (Cao Bằng). Người dân trong bản chủ yếu là người dân tộc Dao và Nùng.

Hanh trinh pha an: Ke hoach tan doc cua ke giet ban de doat vo ban-Hinh-2
 Họ sinh sống bằng nghề trồng lúa, trồng rừng. Khi lúa trên nương, trên rẫy chưa đến mùa thu hoạch, những người đàn ông trong bản thường rủ nhau vào rừng bẫy thú, săn bắn. Cuộc sống cứ như thế bình yên trôi đi...