Đang "yêu", cô gái bị vỡ túi độn ngực mà không biết
Khi đang "ân ái" cùng người yêu, cô gái trẻ bất ngờ cảm thấy ngực mềm oặt đi, hơi đau và nóng rát.
Ngày càng nhiều người chọn lựa phẫu thuật nâng ngực để vòng 1 trở nên quyến rũ hơn, tuy nhiên ẩn sau phương pháp này là những rủi ro khó lường. Ngày 22/11 vừa qua, một cô gái trẻ người Thái Lan tên là Preeyaporn đã lên sóng truyền hình kể về trải nghiệm kinh hoàng của cô sau phẫu thuật ngực để cảnh tỉnh những cô gái khác.
Theo đó, cách đây 2 năm, Preeyaporn đã đặt túi độn ngực silicon cỡ 425 cc. Mọi chuyện vẫn tốt đẹp cho đến 1 năm sau, Preeyaporn cảm thấy đau khi bạn trai bóp mạnh trong lúc quan hệ tình dục.
“Khi anh ấy bóp mạnh vào ngực tôi, sau đó ngực tôi mềm oặt đi, hơi đau và nóng rát như có thứ gì đó đang cháy. Tuy nhiên, tôi cũng không để ý tới điều đó“, Preeyaporn kể lại.
Preeyaporn bị vỡ túi độn ngực khi đang “ân ái” cùng người yêu.
Hóa ra, vào thời điểm đó, túi độn ngực của Preeyaporn đã bị vỡ nhưng cô gái trẻ không hề nhận ra điều đó. Càng ngày ngực trái của Preeyaporn ngày càng chảy xệ, khác hẳn với ngực phải. Tình trạng này kéo dài cho tới một năm rồi Preeyaporn mới bắt đầu tới bác sĩ để kiểm tra và tìm hiểu nguyên nhân.
Bác sĩ Natchaya Maitreewech sau khi kiểm tra đã xác nhận rằng túi ngực bên trái của Preeyaporn đã bị vỡ, có thể là do sai lầm của bác sĩ phẫu thuật khi khâu. Bác sĩ Natchaya nói: “Túi độn silicon bị vỡ khiến ngực của cô gái biến dạng. Ngoài sai lầm của bác sĩ phẫu thuật khi khâu thì một yếu tố khác nữa khiến túi độn ngực bị vỡ là do cô ấy chọn cấy ghép loại túi kích cỡ quá lớn trong khi da lại quá mỏng“.
Sau đó, Preeyaporn đã phẫu thuật tháo túi độn ngực và hiện đang dần hồi phục. Cô cũng khuyên các cô gái nên cân nhắc thật kỹ trước khi phẫu thuật ngực, chọn kích cỡ phù hợp và thường xuyên đi kiểm tra để tránh những rủi ro không đáng có.
Một cô gái có dung mạo bình thường, đen đúa gầy gò bỗng nhiên được người đàn ông đẹp trai giàu có để ý, muốn lấy làm vợ. Để lấy lòng bạn trai, cô gái chấp nhận lời đề nghị làm phẫu thuật nâng ngực.
Chấp nhận phẫu thuật để giữ bạn trai
Ngô Gia Nê (28 tuổi, ngụ ngoại ô huyện Thành, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc). Sau khi tốt nghiệp một trường đại học ở Bắc Kinh, Nê ở lại đây rồi xin vào làm việc trong một công ty liên doanh với nước ngoài chuyên sản xuất hàng gia dụng. Tuy áp lực công việc rất lớn nhưng mức lương lại không được cao nên Nê cùng người bạn thuê chung một căn phòng để ở.
Sau khi kết hôn và có cùng nhau 3 người con, anh chồng chuyển giới để được sống như một người phụ nữ khiến cô vợ hết sức bất ngờ.
Video cặp đôi chồng biến thành vợ sau 20 năm chung sống (Nguồn video Daily Mail):
Vợ chồng cô Claire Atkins (41 tuổi) và anh Marcus (37 tuổi) hiện sống ở Langworth, Lincolnshire Anh. Cô Claire cho biết ban đầu cô rất sốc khi người chồng đã kết hôn 6 năm với mình nói rằng anh muốn chuyển giới để sống như một người phụ nữ.
Vợ chồng Claire và Marcus thuở còn "mặn nồng". Ảnh: Caters.
Từ khi kết hôn, cặp đôi này đã có 3 người con. Để tiến hành phẫu thuật chuyển giới, người đàn ông này đã bán chiếc xe máy để lấy tiền nâng ngực, tiêm hormone và đổi tên thành Celeste vào năm 2013. Những đứa con của họ vẫn quyết định sống cùng bố mẹ như những người bạn tốt.
Tháng 12 năm ngoái, Celeste đã phẫu thuật chuyển giới hoàn toàn thành phụ nữ. Sau khi đã được “toại nguyện”, Celeste thường xuyên cùng người bạn đời của mình tới các hộp đêm, quán bar vào ngày cuối tuần để tìm cho mình một anh chàng tâm đầu ý hợp, thậm chí hai người còn mai mối và hỗ trợ đắc lực cho người kia trong việc tìm bạn đời.
Hai người thường xuyên đi bar để tìm bạn trai. Ảnh: Caters.
“Mọi thứ trở nên tuyệt vời hơn cả lúc chúng tôi còn là vợ chồng. Bây giờ chúng tôi có thể chia sẻ mọi điều thầm kín của phụ nữ và có những sở thích, niềm vui chung với nhau. Cuối tuần, chúng tôi thường tới các hộp đêm để vui chơi”, Claire, hiện đang theo học điều dưỡng y tá, cho biết.
Claire cho biết, cả hai người đều rất ủng hộ người còn lại tìm được người bạn trai vừa ý. Cô không hề thấy phiền mà thậm chí còn thấy rất vui khi chồng đi cùng người đàn ông khác. Cô chỉ phản đối khi Celeste uống quá nhiều rượu vodka.
“Chúng tôi chưa bao giờ tranh cãi vì một người đàn ông bởi chúng tôi có gu rất khác nhau. Nếu tôi buồn thì Celeste sẽ không bỏ qua. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy mối quan hệ của chúng tôi thật kỳ cục nhưng tôi chẳng thể bỏ lại Celeste được”.
Cùng nhau chia sẻ sở thích phụ nữ. Ảnh: Caters.
Claire và Marcus (Celeste) gặp nhau vào năm 2005 thông qua một người bạn chung. Một năm sau đó, hai người kết hôn và có với nhau 2 đứa con, cùng với con gái từ cuộc hôn nhân trước của Claire.
7 năm sau khi kết hôn, Claire bắt đầu lo lắng chồng ngoại tình vì anh ta bắt đầu uống rượu nhiều hơn và họ không còn quan hệ thường xuyên. Cuối năm 2012, trong cơn say Marcus đã thú nhận mình muốn trở thành phụ nữ.
“Thú nhận điều đó với Claire là việc khó khăn nhất tôi từng làm, nhưng tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Tôi mừng là cô ấy và các con dễ dàng chấp nhận tôi. Chúng tôi vẫn tiếp tục sống hạnh phúc bên nhau, và điều tôi mong ước nhất là Claire có thể tìm được một người đàn ông đối tốt với cô ấy,” Celeste nói.
Biên giới Mỹ-Mexico “dậy sóng”, cảnh sát phun hơi cay đuổi người di cư
(Kiến Thức) - Giới chức Mỹ đã cho đóng cửa một trong những cửa khẩu biên giới tấp nập nhất giữa Mỹ và Mexico, đồng thời phun hơi cay để xua đuổi những người dân di cư định vượt qua hàng rào biên giới vào Mỹ.
Ngày 25/11, Cơ quan Biên phòng và Hải quan của Mỹ cho biết nước này đã ngừng mọi hoạt động qua lại biên giới tại San Ysidro, cửa khẩu biên giới tấp nập nhất giữa thành phố San Diego của Mỹ và Tijuana của Mexico. (Nguồn ảnh: Reuters).
Được biết, hàng trăm người di cư Trung Mỹ đã tìm cách vượt qua hàng rào từ thành phố Tijuana để vào Mỹ. Cuối tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố những người tị nạn tại khu vực biên giới Mỹ-Mexico sẽ không được phép vào Mỹ cho đến khi đơn xin tị nạn của họ được phê duyệt tại tòa án.
Các binh sĩ và lực lượng tuần tra biên giới Mỹ phun hơi cay từ phía Mỹ để “đuổi” những người di cư ở khu vực hàng rào biên giới Mỹ-Mexico.
Các di dân trở lại Mexico do trúng hơi cay của lực lượng Biên phòng và Hải quan Mỹ sau khi vượt biên trái phép vào Mỹ ngày 25/11.
Một bé gái đến từ Honduras bật khóc gần bức tường biên giới ở Tijuana, Mexico, ngày 25/11.
Làn khói hơi cay mù mịt gần hàng rào biên giới Mỹ-Mexico.
Người phụ nữ dắt hai em nhỏ tháo chạy sau khi lực lượng Mỹ phun hơi cay về phía đoàn người di cư ở Tijuana ngày 25/11.
Một di dân ném đá về phía lực lượng tuần tra biên giới Mỹ gần hàng rào biên giới Mỹ-Mexico.
Hiện tại, khoảng 5.800 binh sĩ Mỹ đang đóng quân dọc biên giới với Mexico để ngăn cản người nhập cư trái phép vào Mỹ. Thời hạn triển khai binh sĩ Mỹ tại khu vực này chưa được quyết định vì còn phải phụ thuộc vào tình hình sắp tới.
Một người di cư đội chiếc mặt nạ phòng độc tự chế gần hàng rào biên giới tại Tijuana ngày 25/11.
Cửa khẩu biên giới tấp nhập nhất giữa Mỹ và Mexico đã bị tạm ngừng hoạt động.
Những di dân đứng nhìn hàng rào biên giới Mỹ-Mexico.
Các di dân vượt qua sông Tijuana để đến bức tường biên giới Mỹ-Mexico.
Một số người di cư bỏ chạy khi bị ném lựu đạn hơi cay ở khu vực biên giới.
Rất đông di dân tập trung trước hàng rào biên giới Mỹ-Mexico ở Tijuana ngày 25/11.