Đang thu hoạch ngoài đồng, bất ngờ bị “thiên lôi tấn công“

Đang ở ngoài đồng thì gặp cơn dông lốc, một phụ nữ bị sét đánh chết trên đường chạy mưa.

Vào lúc 8h ngày 24/5, bà Nguyễn Thị Hiền (SN 1971, ở thôn Trấn Bắc, xã Trấn Dương, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) đang thu hoạch thuốc lào trên mảnh ruộng của gia đình thì gặp mưa dông lớn.
Dang thu hoach ngoai dong, bat ngo bi “thien loi tan cong“
Bà Hiền bị sét đánh thiệt mạng tại bờ mương ngoài đồng. 
Thấy vậy, bà Hiền vội vàng rời ruộng chạy men theo con mương nước để tìm chỗ trú. Nhưng chỉ mới đi được một quãng ngắn, bà Hiền đã bị sét đánh thiệt mạng tại chỗ.
Đại diện UBND xã Trấn Dương cho biết, gia đình bà Hiền rất khó khăn. Bà Hiền là lao động chính trong gia đình.
Lâu nay gia đình bà sống dựa hoàn toàn vào sản xuất nông nghiệp, chủ yếu là trồng cây thuốc lào, các con đang độ tuổi ăn học. Do đang vào vụ thu hoạch thuốc lào nên bà hiền đã ra đồng từ sớm thì xảy ra sự việc thương tâm này.

3 người bị sét đánh tử vong: Có phải do chiếc điện thoại?

Liên quan đến vụ 3 người bị sét đánh tử vong, TS. Vật lý Vũ Bằng cho rằng chiếc điện thoại khi không sử dụng thì nó là vật chết, không thể hút sét. 

Thời gian vừa qua, chúng ta liên tục nhận được thông tin có người tử vong do sét đánh khi đang đi đường, làm đồng… trong đó có nhiều trường hợp tử vong khi đang sử dụng điện thoại di động.

Nhóm thanh niên bị sét đánh trên bãi biển lúc trời quang đãng

(Kiến Thức) - Giữa trời quang mây tạnh, nhóm thanh niên đang say sưa vui đùa cùng trái bóng trên bãi biển Vũng Tàu thì bất ngờ bị sét đánh trúng khiến nhiều người bỏng nặng.

Ngày 29/8, các bác sĩ Khoa bỏng - Bệnh viện Lê Lợi (thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết: “Tình trạng sức khoẻ của nạn nhân Dư Trọng Trường (18 tuổi, ngụ TP HCM) bị sét đánh vẫn đang hết sức nguy kịch, tiên lượng không thể đoán trước”.
Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.