Đang tắm nắng, cụ bà 70 tuổi bị chó nhà cắn tử vong

Một cụ bà 70 tuổi người Anh đã bị con chó nhà cắn tử vong khi bà đang nằm tắm nắng ở sân sau của gia đình hôm 2/6.

Theo NYPost, cụ bà 70 tuổi đã trở thành người thứ 5 bị chó nhà cắn tử vong ở Anh trong năm nay.
Cụ bà chưa được xác định danh tính đã thiệt mạng sau khi con chó vồ lấy bà bên ngoài riêng ở Bedworth, Warwickshire (Anh).
DailyMail đưa tin, cô con gái 49 tuổi của cụ bà đã cố gắng hết sức để chống lại con chó khi thấy nó tấn công mẹ. Thế nhưng, cô ấy cũng bị con vật hung dữ cắn xé và không thể ngăn được cú vồ chí mạng.
Dang tam nang, cu ba 70 tuoi bi cho nha can tu vong
Ảnh minh hoạ. 
Cô con gái được điều trị tại bệnh viện vì những vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Cả cô con gái và chồng, 52 tuổi, đều bị bắt vì cáo buộc sở hữu một giống chó bị cấmCặp đôi cũng chưa được xác định danh tính.
Không rõ giống chó nào đã tấn công người phụ nữ nhưng luật pháp Vương quốc Anh đã cấm các giống chó pit bull Mỹ, Tosas Nhật Bản, Dogo Argentinos và Fila Brasileiro.
Luật pháp Anh cũng cấm bất kỳ con chó nào vượt khỏi tầm kiểm soát của chủ nhân một cách nguy hiểm.
Người đàn ông sống đối diện nhà cụ bà tử vong cho biết gia đình nuôi con chó ở vườn sau và ông chưa bao giờ thấy nó có dấu hiệu hung dữ.
“Không ai biết tại sao nó lại tấn công và giết chết người phụ nữ tội nghiệp, nó có thể đã phát điên sau khi bị ong đốt hoặc có thể não của nó đã gặp vấn đề gì đó”, người hàng xóm nói.
Một người hàng xóm khác giấu tên cho biết cụ bà trông khá khỏe mạnh trước khi bị tấn công chí mạng.
Họ nói: “Tôi nghe thấy tiếng máy bay cứu thương đến và sau đó thấy tất cả các dịch vụ khẩn cấp khác xuất hiện. Tôi không biết giống chó này nhưng nó là một con vật to lớn và sống sân vườn sau nhà họ”.
Cảnh sát trưởng Warwickshire Sutherland Lane cho biết cuộc điều tra vẫn tiếp diễn và kêu gọi bất kỳ ai có thông tin về vụ việc hãy trình báo.
“Rất may, những vụ chó tấn công kiểu này cực kỳ hiếm, nhưng tôi cho rằng điều này sẽ gây khó chịu sâu sắc cho cộng đồng địa phương”, cảnh sát trưởng nói.

Ông bố bỏ mặc con trai ở nhà trẻ vì không phải con ruột

Người đàn ông ở Quảng Tây (Trung Quốc) đã bỏ mặc con trai 5 tuổi ở nhà trẻ sau khi xét nghiệm huyết thống và phát hiện bé không phải con ruột.

Người đàn ông tuần trước dẫn cậu bé 5 tuổi được gọi là Xiao Rui đến trường mẫu giáo và để lại đó. Cuối ngày, không ai tới đón cậu bé và trường học đã liên lạc với cha mẹ, người thân của bé, nhưng tất cả đều từ chối đón cậu bé.
Giáo viên Chen cho biết Xiao Rui nhập học hồi tháng 4. Mỗi ngày, người bố chịu trách nhiệm đưa đón bé ở trường. Người bố giấu tên nói với cô giáo Chen rằng sẽ không đến đón Xiao Rui vì phát hiện cậu bé không phải con ruột sau khi kiểm tra quan hệ huyết thống. Người đàn ông nói rằng nhà trường phải chịu trách nhiệm chăm sóc cho cậu bé.

Cuộc họp kín bên lề Đối thoại Shangri-La của các lãnh đạo tình báo thế giới

Các quan chức cấp cao từ hơn 20 cơ quan tình báo lớn trên thế giới đã tổ chức cuộc họp bí mật bên lề Đối thoại Shangri-La lần thứ 20 tại Singapore.

Cuoc hop kin ben le Doi thoai Shangri-La cua cac lanh dao tinh bao the gioi
Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Avril Haines (giữa) tham dự Đối thoại Shangri-La lần thứ 20 tại Singapore (Ảnh: Reuters). 

Trung Quốc: Cá sấu rơi từ ban công chung cư hơn 20 tầng

Một con cá sấu được nuôi làm thú cưng đã bất ngờ rơi từ một tòa nhà chung cư hơn 20 tầng xuống đất. Mọi người vô cùng sửng sốt khi thấy con vật “từ trên trời rơi xuống” vẫn sống sót.

Sự việc được ghi lại vào ngày 29/5, tại Thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Trong clip, một con cá sấu bất ngờ rơi từ trên một tòa nhà hơn 20 tầng xuống đất. Cú rơi khiến con cá sấu dài một mét đập mạnh xuống sàn, nảy lên không rồi đáp xuống sàn một lần nữa. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ở ngay gần đó ghi lại.
Các chủ cửa hàng gần đó kể lại rằng, họ nghe thấy một tiếng động lớn và chạy ra ngoài. Mọi người đều vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy một con cá sấu còn sống đang nằm trước mặt.