Đang điều tra vụ nổ súng tại rừng đầu nguồn sông Máu ở Khánh Hòa

Vụ nổ súng tại khu vực rừng đầu nguồn sông Máu, thuộc xã Khánh Thượng (H.Khánh Vĩnh) khiến 3 người bị thương, trong số này có 1 người bị thương nặng. Hiện, cơ quan công an đã đưa một số người liên quan về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.

Tối 28/7, Công an H.Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) xác nhận đang điều tra, làm rõ vụ nổ súng giải quyết mâu thuẫn giữa hai nhóm người, vừa xảy ra trên địa bàn.
Dang dieu tra vu no sung tai rung dau nguon song Mau o Khanh Hoa
Nhóm người kéo đến khu vực rừng đầu nguồn sông Máu giải quyết mâu thuẫn. Ảnh: T.L. 
Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào trưa 28/7, tại khu vực rừng đầu nguồn sông Máu, thuộc xã Khánh Thượng (H.Khánh Vĩnh). Vụ việc khiến 3 người bị thương, trong số này có 1 người bị thương nặng. Sau khi được đưa đến bệnh viện chữa trị, chiều cùng ngày, 2 người bị thương nhẹ đã xuất viện.
Hiện, cơ quan công an đã đưa một số người liên quan về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định một nhóm người đã kéo đến khu vực rừng đầu nguồn sông Máu, tìm đối phương giải quyết mâu thuẫn.
Một người trong nhóm trên đã sử dụng súng tự chế nổ súng về phía đối phương, một số người trong nhóm này còn cầm theo rựa đe dọa.

Truy bắt 2 kẻ đi xe máy bắn người đứng trên vỉa hè

Đang đứng trên vỉa hè, anh H. và anh L. bị 2 đối tượng đi trên xe máy, đeo khẩu trang dùng súng bắn thẳng vào người khiến một người chết, một người bị thương.

Tối 7/3, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, đơn vị đang cùng với Công an TP Thanh Hóa và các đơn vị nghiệp vụ chức năng công an tỉnh này truy tìm hung thủ gây ra vụ nổ súng bắn người khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

Cái chết oan của lễ tân khách sạn và cuộc truy bắt Long “ma”

Giải quyết mâu thuẫn cho Trường “Seuol”, Long “ma” và đồng bọn đã bắn nhầm làm chết người vô tội. Nhóm tội phạm chia nhau bỏ trốn nhưng tất cả đều bị cảnh sát bắt giữ.

Lễ tân khách sạn vô tội chết oan

Người đàn ông mắc kẹt suốt 5 giờ dưới giếng hoang

(Kiến Thức) - Trong lúc đi bắt cá về, do lạc đường nên người đàn ông 60 tuổi đã trượt chân rơi xuống một giếng hoang sâu 5m, chịu mắc kẹt suốt 5 giờ đồng hồ.

Ngày 28/7, theo thông tin từ UBND xã Nghĩa Khánh (huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An), ông Cao Xuân Viên (60 tuổi, trú tại xóm Bàu, xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn) đã bị rơi xuống giếng hoang trong rừng. Rất may, ông này đã được cứu thoát sau 5 giờ mắc kẹt.
Trưa ngày 25/7, ông Viên đã bị lạc đường trong lúc đi bắt cá nên đã không may sảy chân rơi xuống một giếng nước bỏ hoang sâu hơn 5 m, làm ông này không leo lên được dù giếng không có nước.