Đang chơi đùa trong bếp, cha vô tình đâm con gái tử vong

Trong lúc chơi đùa trong bếp, người cha đã đâm vào con gái 14 tuổi khiến cô tử vong.

Daily Mail đưa tin, vào tháng trước, Simon Vickers, 50 tuổi, đã bị tuyên án chung thân với thời hạn tù tối thiểu là 15 năm sau khi bồi thẩm đoàn cho rằng ông đã sát hại con gái 15 tuổi, Scarlett. Tuy nhiên, truyền thông mới đây cho biết, bản ản đối với ông Simon có thể sẽ được xem xét lại.
Dang choi dua trong bep, cha vo tinh dam con gai tu vong
 Simon Vickers đã bị kết án chung thân với thời hạn tối thiểu là 15 năm tù. Ảnh: PA. 
Simon Vickers, một công nhân làm việc trong kho hàng, khẳng định rằng cô con gái duy nhất của ông tử vong trong một "tai nạn bất ngờ" tại nhà riêng ở ở Darlington, hạt Durham (Anh), vào tháng 7/2024.
Simon và con gái đã cùng nhau xem bóng đá trên TV cả buổi chiều và vẫn chơi đùa vui vẻ trong lúc nấu bữa tối ở nhà bếp ngày 5/7. Tuy nhiên, trong lúc họ vui đùa, Simon "không may" đâm dao vào con gái. Các dịch vụ cấp cứu nhanh chóng đến hiện trường nhưng bất chấp mọi nỗ lực cứu chữa, Scarlett được tuyên bố tử vong do mất máu quá nhiều.
Dang choi dua trong bep, cha vo tinh dam con gai tu vong-Hinh-2
 Scarlett. Ảnh: North News. 
Simon và vợ là Sarah Hall, mẹ của Scarlett, đều khẳng định rằng vụ đâm dao hoàn toàn là một tai nạn.
Tại phiên tòa xét xử trước đó, Thẩm phán Cotter nói với Simon Vickers: "Chỉ có ông mới biết chính xác chuyện gì đã xảy ra trong bếp vào tối 5/7 dẫn tới việc ông đâm tử vong đứa con gái duy nhất của mình. Hành vi này đã cướp đi một sinh mạng trẻ tuổi, hủy hoại cuộc đời anh, vợ anh, người thân và bạn bè của Scarlett sẽ không bao giờ có thể quên việc này. Bây giờ anh phải đối mặt với hậu quả theo luật pháp quy định".
Tuy nhiên, tháng trước, gia đình Vickers được cho là đang xem xét các căn cứ để kháng cáo. Bản án của ông Simon có thể sẽ được xem xét lại.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Nghịch tử sát hại bố mẹ, chém trọng thương em trai rồi tự sát

Nguồn video: VTV

Vừa về nhà, cha bàng hoàng phát hiện thi thể 3 con

Người cha trở về nhà thì bàng hoàng phát hiện 3 đứa con của mình đã bị sát hại.

Daily Mail đưa tin, khi trở về nhà riêng ở Taninges, thị trấn gần biên giới Pháp - Thụy Sĩ, người cha bàng hoàng phát hiện ba đứa con của mình, trong đó có 2 bé trai (2 tuổi và 11 tuổi) và 1 bé gái 13 tuổi, đã tử vong với nhiều vết đâm trên cơ thể.
Người mẹ, 45 tuổi, hiện mất tích và được coi là nghi phạm chính trong cái chết thương tâm của 3 đứa trẻ. Theo phương tiện truyền thông, người phụ nữ này mắc chứng trầm cảm.

Phẫn nộ người cha nhẫn tâm bỏ rơi con sơ sinh trên phố

Các nhà chức trách địa phương đang mở cuộc điều tra sau khi một người đàn ông vứt bỏ đứa con sơ sinh của mình trên đường phố.

Daily Mail đưa tin, vụ việc xảy ra tại thành phố Tultitlan, Mexico, vào ngày 11/2. Người đàn ông không rõ danh tính được nhìn thấy lấy bọc nilon ra khỏi chiếc ba lô. Bên trong bọc nilon này là một em bé sơ sinh.
Người đàn ông nhìn quanh khu vực trước khi đặt bọc nilon xuống đất gần một chiếc ô tô đang đỗ.

Cuộc sống người dân Afar ở vùng đất nước "quý như vàng"

Một nhiếp ảnh gia từng ghé thăm vùng Semera ở đông bắc Ethiopia nhiều năm trước và ghi lại cuộc sống của người Afar nơi đây.

Cuoc song nguoi dan Afar o vung dat nuoc
Bored Panda đưa tin, có 3 triệu người Afar sống rải rác ở 3 quốc gia Châu Phi là Ethiopia, Eritrea và Djibouti. Một nhiếp ảnh gia từng ghé thăm vùng Semera ở đông bắc Ethiopia nhiều năm trước và ghi lại cuộc sống của người Afar nơi đây. (Nguồn ảnh: BP) 

Cuoc song nguoi dan Afar o vung dat nuoc
 Trên các cánh đồng xung quanh con sông chính Awash, ngô được trồng phổ biến.

Cuoc song nguoi dan Afar o vung dat nuoc
Lạc đà là một trong những phương tiện vận chuyển của người dân Afar

Cuoc song nguoi dan Afar o vung dat nuoc
Người dân sống trong “barra”, một túp lều truyền thống không có cửa sổ với lối vào rất nhỏ…Ngày càng nhiều gia đình Afar định cư để con cái họ có cơ hội đến trường. 

Cuoc song nguoi dan Afar o vung dat nuoc
Học sinh thường rời khỏi ngôi làng nhỏ của mình vào sáng sớm, khi mặt trời chưa quá gay gắt.  Nhiều người sẽ phải đi bộ một giờ trước khi đến được trạm bơm nước đầu tiên, cách trường 1 km. Nếu may mắn, họ sẽ tìm thấy nước. Nếu không, họ sẽ phải đi bộ thêm 5 km nữa – gần 2 giờ – để đến một máy bơm khác.
Cuoc song nguoi dan Afar o vung dat nuoc
Ở trường, nước được dùng để vệ sinh – bụi ở khắp mọi nơi và bám vào mặt trẻ em. Tất nhiên, nước cũng dùng để uống bởi nền nhiệt có thể tăng tới 40 độ C.

Cuoc song nguoi dan Afar o vung dat nuoc
Ngôi trường ở khu vực Semera được xây dựng vào năm 2012. 

Cuoc song nguoi dan Afar o vung dat nuoc
Nhiều trẻ em đến trường muộn trong tình trạng mệt mỏi vào buổi sáng sau khi đi tìm nước.

Cuoc song nguoi dan Afar o vung dat nuoc
 Đường ống chạy qua sa mạc để vận chuyển nước từ sông Awash đến các cánh đồng.

Cuoc song nguoi dan Afar o vung dat nuoc
 Một số nhà máy "mọc" lên ở vùng đất này và thuốc trừ sâu được sử dụng khiến người Afar lo ngại rằng nguồn nước sẽ bị ô nhiễm và không phù hợp để con người hoặc gia súc sử dụng.