Đàn voi cứu con sa lầy vô tình giẫm chết linh dương

(Kiến Thức) - 10 con voi đến giải cứu voi con trong đầm lầy đã vô tình giẫm đạp làm chết linh dương gần đó. 

Dan voi cuu con sa lay vo tinh giam chet linh duong
  Chú voi con chơi cùng bố mẹ cạnh đầm lầy tại công viên Tembe Elephant, phía Nam Mozambique thì bị sa xuống đầm
Dan voi cuu con sa lay vo tinh giam chet linh duong-Hinh-2
Voi con sợ hãi rống lên thật to nhờ cả đàn giúp đỡ. 
Dan voi cuu con sa lay vo tinh giam chet linh duong-Hinh-3
 Thấy vậy cả đàn gồm 10 con đã quay lại giải cứu voi conkhông hề hay biết có con linh dương bên cạnh. 
Dan voi cuu con sa lay vo tinh giam chet linh duong-Hinh-4
Dù có sự trợ giúp của cả đàn nhưng chú voi con vẫn không dễ tìm được đường ra 
Dan voi cuu con sa lay vo tinh giam chet linh duong-Hinh-5
 Nhiều con trong đàn cũng phải tắm bùn cùng voi con. 
Dan voi cuu con sa lay vo tinh giam chet linh duong-Hinh-6
Cả đàn cùng xúm lại giúp voi con đã vô tình giẫm đạp làm chết con linh dương ở đó.
Xem clip: Đàn voi giải cứu voi con, vô tình giẫm chết linh dương

Kỳ lạ người phụ nữ chấp nhận làm vợ của mèo đực

(Kiến Thức) - Người phụ nữ kỳ lạ tên Barbarella Buchner vừa ăn mừng kỷ niệm 10 năm... về chung một nhà với hai con mèo đực của cô. 

Ky la nguoi phu nu chap nhan lam vo cua meo duc
Sau sự tan vỡ của cuộc hôn nhân kéo dài 7 năm, cô Barbarella Buchner nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ tìm thấy tình yêu một lần nữa. Nhưng sau đó, người phụ nữ 48 tuổi này nhận ra cô đã trao trái tim mình cho hai con mèo cưng. 

Ky la nguoi phu nu chap nhan lam vo cua meo duc-Hinh-2
Nhận ra tình yêu đích thực của đời mình, cô Barbarella kết hôn với 2 con mèo đực, có tên gọi là Spider và Lugosi vào năm 2004, và mới đây họ vừa tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày cưới. 

Ky la nguoi phu nu chap nhan lam vo cua meo duc-Hinh-3
Cô vợ Barbarella thậm chí còn tỏ lòng yêu tha thiết tới 2 người chồng mèo bằng cách xăm biểu tượng của chúng lên trên chân phải của cô. 

Ky la nguoi phu nu chap nhan lam vo cua meo duc-Hinh-4
Cô Barbarella là một nhà thiết kế web ở London, Anh. Cô cho biết: “Hai con mèo là bạn tâm giao của tôi và là những tình yêu lớn của cuộc đời tôi”. 

Ky la nguoi phu nu chap nhan lam vo cua meo duc-Hinh-5
Theo lời kể của cô Barbarella, từ khi còn nhỏ, xung quanh cô luôn có hình bóng của những chú mèo, gia đình cô luôn nuôi ít nhất một hoặc hai con. 

Ky la nguoi phu nu chap nhan lam vo cua meo duc-Hinh-6
Giấy chứng nhận kết hôn giữa Barbarella và hai con mèo của mình, được chứng nhận bởi trang web có tên miền "marryyourpet.com". 

Ky la nguoi phu nu chap nhan lam vo cua meo duc-Hinh-7
Spider và Lugosi, hai con mèo kết hôn với cô Barbarella. 

Ky la nguoi phu nu chap nhan lam vo cua meo duc-Hinh-8
Cô Barbarella là một người rất yêu động vật, đặc biệt là mèo, trong nhà cô có rất nhiều món đồ trang trí hình thù của mèo. 

Ky la nguoi phu nu chap nhan lam vo cua meo duc-Hinh-9
Thậm chí cô có cả một bộ sưu tập giày hình mèo. 

Ky la nguoi phu nu chap nhan lam vo cua meo duc-Hinh-10
Những chiếc áo hình mèo đủ mọi kiểu. 

Ky la nguoi phu nu chap nhan lam vo cua meo duc-Hinh-11
Cô Barbarella và người chồng mèo tên Lugosi. 

Ky la nguoi phu nu chap nhan lam vo cua meo duc-Hinh-12
Tình yêu của cô Barbarella với hai người chồng mèo luôn mặn nồng suốt 10 năm qua.

Ghê rợn quá trình nọc độc rắn phản ứng máu người

(Kiến Thức) - Nọc rắn độc Russell's Pit Viper được chiết xuất, đem nhỏ vào một cốc máu, tạo ra phản ứng hóa học vô cùng ghê sợ.

Ghe ron qua trinh noc doc ran phan ung mau nguoi
 Rắn độc Russell's Pit Viper là một thủ phạm chịu trách nhiệm đối với hàng ngàn ca tử vong mỗi năm ở khu vực Đông Nam Á, và khiến rất nhiều nạn nhân lâm vào tình trạng bị di chứng làm thay đổi cơ thể từ người lớn thành ra như một đứa trẻ. Những hình ảnh sau đây sẽ cho thấy phản ứng giữa nọc độc loài rắn Russell's Pit Viper với máu người. 

Ghe ron qua trinh noc doc ran phan ung mau nguoi-Hinh-2
Sau khi nắm chặt đầu của con rắn cực độc, người đàn ông chuẩn bị trích xuất lấy nọc độc của nó. 

Ghe ron qua trinh noc doc ran phan ung mau nguoi-Hinh-3
Người đàn ông bóp miệng con rắn, ấn mạnh cắm răng nọc của nó vào lọ có màng bọc trích lấy nọc độc

Ghe ron qua trinh noc doc ran phan ung mau nguoi-Hinh-4
Bạn có thể thấy cận cảnh từng giọt nọc độc của rắn nhỏ xuống. Nọc của nó chỉ ra khoảng vài ml mỗi con, nhưng sức tàn phá thì cực kỳ khủng khiếp. 

Ghe ron qua trinh noc doc ran phan ung mau nguoi-Hinh-5
Sau khi chích lấy nọc độc xong, người đàn ông thả rắn trở lại bình và buộc chặt nắp. Rắn độc Russell's Pit Viper được xếp vào hàng Tứ Độc ở Ấn Độ (gồm hổ mang Ấn Độ, cạp nong, hổ bướm và rắn lục hoa cân).

Ghe ron qua trinh noc doc ran phan ung mau nguoi-Hinh-6
Để lấy nọc độc ra thử nghiệm, người ta dùng ống tiêm hút ra một cách cẩn thận. Việc lấy nọc rắn là một nghề cực kỳ nguy hiểm và nhiều rủi ro. 

Ghe ron qua trinh noc doc ran phan ung mau nguoi-Hinh-7
Nọc độc máu được nhỏ vào cốc máu và lắc nhẹ. Ngoài việc thay đổi máu của nạn nhân, chất độc của rắn Russell’s Viper còn gây ra chảy máu trong rất nhiều. Từ đó khiến nạn nhân bị xuất huyết tuyến yên, một cơ quan phụ trách sản xuất hormone cho cơ thể, biến nạn nhân hóa thành một đứa trẻ như ở độ tuổi trước dậy thì. 

Ghe ron qua trinh noc doc ran phan ung mau nguoi-Hinh-8
Khi tấn công, rắn độc Russell's Pit Viper có thể tiêm từ 40-70 mg chất độc khiến máu của bạn hóa thành một chất với màng nhớt dày. Hình ảnh cho thấy rõ máu đang từ chất lỏng hóa đông đặc vì ảnh hưởng của chất độc.