Dân Phú Quốc đến viếng người không quen biết

Khi anh qua đời mà gia đình không thể đưa về quê lo hậu sự, dân Phú Quốc cùng chung tay giúp làm một đám tang tươm tất tiễn anh.

Sáng nay 8-9, nhiều người dân sống ở huyện đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) đã đến tiễn đưa một người đàn ông quê tỉnh Vĩnh Long về nơi an nghỉ cuối cùng.
Trước đó, từ ngày 6-9, nhiều người cũng đã đến viếng, phúng điếu cho dù không hề quen biết người đàn ông này.
Dan Phu Quoc den vieng nguoi khong quen biet
Đám tang anh Việt được tổ chức tại bãi đất trống trong sân bay Phú Quốc cũ - Ảnh: H.TRUNG 
Người đàn ông này tên là Hồ Quốc Việt, 41 tuổi, từ Vĩnh Long ra Phú Quốc làm thợ hồ nhiều năm qua.
Mới đây, do bệnh gan diễn tiến quá nhanh, chỉ sau 2 ngày nằm viện tại Phú Quốc, anh Việt đã qua đời ngày 6-9.
Do hoàn cảnh khó khăn nên thân nhân của anh không thể chuyển thi thể của anh về quê để lo hậu sự, trong khi nhà trọ anh ở thì chật hẹp, không có điều kiện tổ chức tang lễ.
Đã có người gợi ý tổ chức khâm liệm tại bệnh viện rồi an táng ngay tại nghĩa trang nhân dân Phú Quốc, nhưng bạn bè của anh muốn có một đám tang tươm tất cho anh.
Họ đã xin phép chính quyền địa phương làm đám tang cho anh ở một bãi đất trống thuộc sân bay Phú Quốc cũ.
Anh Thân (44 tuổi), một người bạn thân của anh Việt, cho biết muốn anh Việt có một đám tang với đầy đủ nghi lễ. Số tiền phúng điếu, ngoài trang trải chi phí tang lễ, nếu còn dư sẽ xây cho anh Việt một ngôi mộ.
Bà Thanh, mẹ anh Việt ở Vĩnh Long cũng đã ra Phú Quốc lo hậu sự cho con.
Nhiều người dân Phú Quốc hay tin đã đến viếng anh Việt. Họ biết chuyện thông qua chia sẻ trên Facebook, có nhiều người dù không biết anh là ai vẫn đến viếng.
Được biết trước đây người dân địa phương cũng đã tổ chức đám tang cho một số trường hợp người trong đất liền ra Phú Quốc làm ăn chẳng may qua đời.

Ảnh: Nhặt nhạnh từng miếng cơm trên “đảo rác” ở đảo ngọc Phú Quốc

Bên cạnh các khu resort cao cấp, khách sạn 5 sao, trên đảo ngọc Phú Quốc (Kiên Giang) còn có những “đảo rác” khổng lồ mà ở đó người dân ngày ngày bám trụ.

Anh: Nhat nhanh tung mieng com tren “dao rac” o dao ngoc Phu Quoc
Phú Quốc (Kiên Giang) được mệnh danh là đảo ngọc của Việt Nam. Tại đây, những khu resort cao cấp, khách sạn 5 sao mọc lên như nấm. Thế nhưng, chính tại đây, cũng có những con người đang cố gắng bám trụ trên những bãi rác khổng lồ để mưu sinh. 

Người chống tiêu cực ở Phú Quốc kiên quyết đòi đất

Ông Nguyễn Văn Thương bức xúc vì nhiều năm gửi đơn khiếu nại đến UBND huyện Phú Quốc đòi trên 10.000 m2 đất cho cha vợ nhưng không có câu trả lời.

Trao đổi với Zing.vn ngày 10/5, ông Nguyễn Văn Thương ở thị trấn Dương Đông (huyện Phú Quốc) cho biết đã gửi đơn đến UBND tỉnh Kiên Giang để khiếu nại việc chính quyền sở tại không giải quyết đơn đòi trên 10.000 m2 đất của gia đình ông Trần Văn Bảy (cha vợ ông Thương). Việc khiếu nại này ông Thương được ông Bảy ủy quyền tại văn phòng công chứng từ tháng 6/2015.