Đàn ông thường làm những điều này khi đã muốn ly hôn

Đàn ông một khi đã không muốn duy trì cuộc sống hôn nhân sẽ có những hành động sau đây. Phụ nữ cần chú ý!

Phụ nữ thường muốn giải quyết những mâu thuẫn trong gia đình một cách nhanh chóng và dứt khoát trong một cuộc tranh luận. Thế nhưng chồng bạn lại chẳng buồn quan tâm đến kết quả của cuộc nói chuyện đó và tìm cách né tránh. Nếu mọi vấn đề xảy ra giữa hai người đều trở nên vô vọng thì rất có thể đó là dấu hiệu cảnh báo rõ ràng cho việc anh ta đã muốn ly hôn.
Trong nhiều trường hợp, bạn đừng cho rằng việc anh ấy “ngừng chiến đấu” với bạn là điều tốt. Đó là bởi một khi người ta còn muốn giải quyết mâu thuẫn tức là còn muốn hàn gắn mối quan hệ. Còn khi người đàn ông muốn ly hôn, điều này đồng nghĩa với việc có hay không cũng không quan trọng.
Dan ong thuong lam nhung dieu nay khi da muon ly hon
Khi người đàn ông còn muốn giải quyết mâu thuẫn tức là còn muốn níu kéo còn ngược lại là đã muốn buông bỏ - Ảnh minh họa: Internet 
Luôn tìm mọi lý do để không về nhà
Đây chính là thời điểm họ chán ghét gia đình và cảm thấy về nhà là một điều gì đó rất vô vị, hai từ gia đình như trở thành gánh nặng. Vì thế, chàng sẽ tìm đủ mọi lí do như công việc đột xuất, đi tiếp khách để không phải về nhà.
Hoặc nếu phải về nhà, đàn ông trong tình trạng muốn chia tay sẽ chỉ muốn được ở một mình. Họ đi làm về sẽ lao vào xem ti vi, ăn xong thì đóng cửa chơi game. Cho dù anh ta có thời gian rảnh rỗi thì cũng sẽ không chọn ở bên cạnh vợ mình. Nếu cuộc hôn nhân của bạn gặp phải tình trạng này thì rất có thể nó đang tiềm ẩn nguy cơ tan vỡ.
Dan ong thuong lam nhung dieu nay khi da muon ly hon-Hinh-2
Khi muốn ly dị, đàn ông sẽ chẳng còn quan tâm đến cảm xúc của vợ mình - Ảnh minh họa: Internet.
Không còn cử chỉ yêu thương và chuyện chăn gối nữa
Nếu như những cảm xúc yêu thương, những cử chỉ thân mật dành cho bạn không còn nữa thì đây là dấu hiện rõ ràng cho việc anh ấy muốn bước chân ra khỏi cuộc sống hôn nhân. Không còn là những lời yêu thương, những cái nắm tay ngọt ngào nữa mà thay vào đó là sự thờ ơ, lạnh nhạt, vô cảm trước mọi cảm xúc của bạn.
Không còn chuyện chăn gối cũng được coi là một bằng chứng cho thấy cuộc hôn nhân của bạn đang gặp trục trặc lớn. Nếu như những cảm xúc không còn cùng với việc anh ấy tìm mọi lý do để không gần gũi bạn thì rất có thể bạn sẽ phải đón nhận một tờ giấy ly hôn.
Sẵn sàng gây chiến tranh lạnh với vợ
Nhiều người đàn ông khi đã muốn lăng nhăng bên ngoài, họ sẽ không bao giờ chịu khuất phục trước bà vợ ở nhà của mình. Cho dù có phải dồn đối phương vào chân tường, cho dù có phải khiến bạn phải khóc lóc một mình thì anh ta cũng không thèm nhường vợ. Thậm chí có thể vô cảm đến mức bỏ mặc vợ để đi làm việc khác hoặc ra ngoài “giải tỏa” đâu đó.
Luôn giấu những bí mật
Đành rằng ai cũng có cuộc sống riêng tư cần được tôn trọng. Tuy nhiên đa số đàn ông chán vợ đều có những bí mật “sống để bụng, chết mang theo”. Họ đã quá quen với việc giữ cho mình một khoảng trời riêng tư trong tư tưởng và dù có tác động thế nào họ cũng tuyệt đối không hé răng nửa lời.

Hoặc ly hôn hoặc cho người tình đến ở cùng nhà

Mỗi khi có sự xuất hiện của ông Vinh, thái độ của bà Loan lại rất khác. Bà vui vẻ, cười nói và nhiệt tình lạ thường. Và đến khi ông Vinh về, bà lại ỉu xìu như “bánh đa gặp nước”.

Cách đây vài năm, luật sư Nguyễn Hồng Thái (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) tiếp đón một người đàn ông chừng 60 tuổi tìm đến. Ông muốn luật sư tư vấn về các thủ tục ly hôn.

Người đàn ông này tên là Nguyễn Văn Kiên ở Thạch Thất, Hà Nội. Ông Kiên tìm gặp luật sư Thái với tâm trạng rất buồn bã. Ông bảo, ở tuổi này rồi ông không muốn ly hôn nhưng nếu chấp nhận cảnh sống hiện tại thì chắc chắn không thể được.

Nổi khùng ly hôn vì câu “chỉ mẹ anh mới phục vụ anh”

(Kiến Thức) - Trang biết mình đã lỡ lời nhưng gọi mãi anh không thèm nghe máy. Tối hôm đó, anh về nhà đặt lên bàn tờ đơn ly hôn.

Từ lúc yêu nhau, Trang đã lăn tăn về tính cách của Trung. Anh hơn cô 4 tuổi nhưng rất trẻ con, được yêu chiều bởi mình là con một. Trang hy vọng khi lập gia đình anh ấy sẽ chín chắn hơn nhưng chẳng thay đổi được gì. Thế nhưng cô đã nhầm.
Noi khung ly hon vi cau “chi me anh moi phuc vu anh”
Cô rất đau đầu với tính lười biếng từ người chồng con một. 

Hôn nhân không tình yêu, vợ đau đầu tính kế để chồng tự động ly hôn

Tôi bế con về nhà ngoại, trở thành một người phụ nữ "tự do" như mong muốn bấy lâu. Nhưng nhìn bóng hình người chồng cũ cô đơn trong căn nhà rộng lớn sau khi ly hôn tôi lại cảm thấy có phải mình đã sai rồi không? 

Tôi là một cô gái cũng có chút nhan sắc, lại cũng duyên dáng, thông minh như mọi người hay nhận xét nên lúc xuân thì có chẳng ít anh chàng sẵn sàng "trồng cây si trước nhà" theo đuổi. Thế nhưng tôi lại chỉ một mực chung tình với anh chàng hàng xóm là "thanh mai trúc mã" đã 10 năm.