Chơi Facebook, Lan nhận được thông báo kết bạn của một số người. Sau một thời gian làm quen, chuyện trò trên Facebook , Lan được một người bạn hẹn ra ngã 3 Bình Mỹ (xã Bình Mỹ, Củ Chi, TP HCM) để dẫn đi xin việc làm. Khi ra đến đây, Lan đứng bên kia đường thì người bạn đã hẹn đó gọi điện thoại gọi Lan chạy sang bên đường. Bất chợt lúc này có hai người, một phụ nữ và một người đàn ông trạc tuổi, chạy tấp từ phía sau tới, miệng vừa chửi: "Con gái con đứa mà hẹn hò gì với trai", tay kia giật điện thoại và tát Lan, sau đó kéo Lan ép lên xe. Có người hỏi thì bà này nói: "Con tôi theo trai tôi bắt nó về".
Ảnh minh họa cắt trong video dựng lại tình huống sự việc.
Bị hai người này đưa lên xe máy và bắt đi tới ngã tư Tân Quy thì có 2 hiệp sĩ đường phố đi giao lưu bên Củ Chi về phát hiện chiếc xe chở cô bé vừa ngồi vừa khóc, chân không đi dép, mặt bị sưng . Xe máy chạy với tốc độ cao và còn vượt đèn đỏ.
Phát hiện nghi vấn, 2 hiệp sĩ âm thầm bám theo cặp đôi chở Lan mà họ không hề hay biết. Chờ đến đại lộ Bình Dương thuộc địa bàn tỉnh Bình Dương, hai hiệp sĩ bất ngờ tăng tốc bám theo, ép xe yêu cầu họ đứng lại và hỏi cô bé.
Lúc này, Lan vừa khóc vừa nói mình không quen biết, hai người này bắt cô bé và đánh cô nữa. Đối tượng phản kháng nói đây là chuyện riêng của gia đình họ, đây là con họ nên đưa nó về. Sau đó, hai hiệp sĩ đã lấy chìa khoá xe của đối tượng và gọi công an phường ra làm rõ vụ việc.
Bên trên là video dựng lại cảnh gái xinh TP HCM bị dàn cảnh bắt cóc dựa trên tình huống có thật, có sự hỗ trợ của mẹ nạn nhân và hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, CLB phòng chống tội phạm phường Phú Hoà, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Video trên như lời cảnh tỉnh các cô gái về chuyện hẹn hò hay gặp gỡ những người bạn xa lạ quen qua Facebook.