Đàn bà đừng ngu ngốc tái hôn với chồng cũ đã từng ngoại tình

Phụ nữ tái hôn với chồng cũ đã từng ngoại tình, đau mình và tội con. Sai lầm lần một, chứ đừng sai lầm lần hai. Đừng tin vào những lời mật ngọt của đàn ông bởi con ong sau khi hút mật sẽ chẳng đoái hoài bông hoa...

Có rất nhiều người phụ nữ sau ly hôn vẫn còn thương nhớ chồng cũ, mặc dù rất hận. Họ thương nhớ vì đã từng hạnh phúc, đôi lần được yêu thương chiều chuộng và chở che. Nhưng họ hận vì hạnh phúc nhỏ bé của một gia đình bị người chồng ngoại tình phá vỡ. Thử hỏi họ có thương tiếc hay không?
Dan ba dung ngu ngoc tai hon voi chong cu da tung ngoai tinh
 Nhiều người vẫn còn thương người cũ mặc dù hận. Ảnh minh họa: Internet.
Người ta thường nói “Đời phụ nữ, đi hết thảy ba vạn dặm sông cũng chỉ mong gặp được người đàn ông vì yêu mình mà bước qua vũng nước. Mưa rơi ngàn trượng vẫn che chắn mình khô sạch gót chân”. Đúng vậy, phụ nữ khi bước vào hôn nhân đều đã xác định rõ điều này. Vì yêu mà cưới, vì biết đấy là người chồng luôn đi cùng họ trên những chặng đường gian nan, sẽ che chắn họ khi mưa đến, sẽ ôm lấy họ khi giông bão ngập tràn.
Không có phụ nữ nào bước đên hôn nhân mà không cần tình yêu cả. Thế nhưng trong hôn nhân nếu tình yêu đó bị người đàn ông phá vỡ, đem tình yêu duy nhất của vợ chia sẻ với người đàn bà khác thì người đàn ông đó chỉ đáng bỏ đi.
Phụ nữ không nên sai lầm thêm lần nữa khi quyết định tái hôn với người chồng cũ đã từng ngoại tình. Con người ta luôn có những thói quen bất định, khi đã quen với những điều đã từng làm thì khó có thể mà thay đổi được, nên phụ nữ đừng bao giờ hi vọng người chồng cũ đã từng ngoại tình sẽ đổi thay. Tái hôn với người chồng cũ chẳng khác nào tự đào mộ chôn lấy mình. Vết thương da thịt nào cũng sẽ lành chỉ có nỗi đau trong lòng còn mãi mãi.
Dan ba dung ngu ngoc tai hon voi chong cu da tung ngoai tinh-Hinh-2
Chồng cũ là đồ cũ cho dù có đánh bóng thế nào đi nữa. Ảnh minh họa: Internet.
Nếu muốn tái hôn với người chồng cũ, phụ nữ nên cân nhắc thật kĩ. Một là bạn được sống tự do, tự tại một mình chăm sóc con. Hai là tái hôn với người chồng cũ thì hãy trang bị cho mình một tinh thần thép, lơ đi khi anh ta ngoại tình, phụ bạc và chịu đựng một mình suốt quãng đời còn lại. Liệu bạn có dám không?
Phụ nữ đừng ngu ngốc đi tái hôn với người chồng cũ đã từng ngoại tình, chẳng được gì, chỉ được vết thương cắt ngày càng sâu. Phụ nữ nên nhớ nước đục sau khi thanh lọc cũng có thể thành nước trong, nhưng khi lòng người đàn ông thay lòng dù có “thanh lọc” cũng như không.
Dan ba dung ngu ngoc tai hon voi chong cu da tung ngoai tinh-Hinh-3
Đàn bà có thể sai lầm một lần nhưng nhất định đừng để sai lầm đó lặp lại. Ảnh minh họa: Internet. 
Chồng cũ thì vẫn là đồ cũ dù có đánh bóng thế nào. Phụ nữ tái hôn với người chồng cũ đã từng ngoại tình, đau mình và tội con. Sai lầm lần một, chứ đừng sai lầm lần hai. Đừng tin vào những lời mật ngọt của đàn ông, con ong sau khi hút mật sẽ chẳng đoái hoài bông hoa, chỉ có bông hoa tàn lụi sau những ngày tỏa hương vươn lên đón ánh nắng mà thôi.

Bế tắc chồng cũ bám dịt, không cho cưới chồng mới

“Cô muốn tái hôn thì hãy bước qua xác thằng này”. Rồi chỉ mặt vào chồng sắp cưới của tôi nói: “Đây là vợ con tao, không thằng nào được bén mảng...

Chào cả nhà, hiện tại tôi đang vô cùng chán nản và bế tắc. Vậy nên tôi mới quyết định chia sẻ tâm sự của mình lên đây mong mọi người cho tôi một lời khuyên đúng đắn nhất.

Mẹ chồng khó tính quỳ khóc xin tôi đừng tái hôn

Sống trong ngôi nhà vốn đã nặng nề nay lại thêm mẹ chồng khó tính tôi thấy mệt mỏi vô cùng. Nhưng khi tôi định đi bước nữa thì...

Chồng tôi đã qua đời cách đây 3 năm trong một vụ tai nạn, để lại vợ trẻ cùng với con nhỏ được 4 tuổi. Suốt 3 năm đau khổ thiếu thốn tình yêu của chồng, tôi tưởng như sẽ không bao giờ vượt qua được sự mất mát khủng khiếp đó. Nhưng rồi thời gian cũng dần khiến tôi quên mà dành nhiều tình cảm cho con và chăm sóc bản thân tốt hơn.

Cặp vợ chồng quyết định tái hôn sau 20 năm vì lý do bất ngờ

Bi kịch là từ mà chẳng ai muốn nghe bởi cái kết của nó luôn là sự đau khổ và buồn bã, thế nhưng, lần này bi kịch lại trở thành sợi dây gắn kết giúp cặp vợ chồng này tái hôn sau nhiều năm ly dị.

Câu chuyện tan hợp, hợp tan này là của ông Bob O’Sullivan, 66 tuổi, và bà Julie Rose, 60 tuổi, sống tại Anh.