Đàn bà có chồng hay đã ly hôn đừng để mình thiếu điều này

Bạn có thể là một cô nàng 30 chưa chồng, có thể là một người vợ 40 ly hôn. Dù đã hay đang phải trải qua điều gì không vui, thậm chí là mất mát, cũng đừng thôi hy vọng về một tương lai sẽ khác...

Tiền
Đàn bà chưa có chồng, có tiền mới có tự do phù phiếm. Đàn bà có chồng, có tiền mới có tiếng nói vị trí. Đàn bà ly hôn, có tiền mới có kiêu hãnh tự trọng. Đàn sống không nên chỉ vì tiền, nhưng nhất định phải biết tiền quan trọng thế nào. Tiền không mua được hạnh phúc, nhưng có tiền, hạnh phúc sẽ dễ dàng hơn. Cũng phải hiểu đàn bà xài tiền của chồng chẳng dễ dàng, chỉ có tiền của mình cầm trên tay mới không thấy nặng, mới không tự thấy tự ti hay vô dụng.
Đàn bà 30 hay 40, là vợ là mẹ, hay chỉ là phụ nữ nuôi con một mình thì đều phải có tiền, tiền của chính mình. Kiếm được ít hay nhiều không quan trọng, quan trọng là có thể bước ra xã hội, độc lập nhất có thể. Đàn bà có tiền, tự khắc sẽ biết làm chủ cuộc sống của mình. Có tiền, chồng sẽ nể trọng hơn, không có hay không còn chồng cũng tự mình vững vàng an yên.
Có tiền, chồng sẽ nể trọng hơn, không có hay không còn chồng cũng tự mình vững vàng an yên - Ảnh minh họa: Internet
Có tiền, chồng sẽ nể trọng hơn, không có hay không còn chồng cũng tự mình vững vàng an yên - Ảnh minh họa: Internet 
Đàn bà dại chính là đặt hết hy vọng tiền tài vào đàn ông. Đàn ông có thể cho đàn bà tiền, nhưng cũng có thể rời đi mang theo tất cả. Đàn bà không tự sức kiếm tiền, chính là tuyệt đường lui sau này của mình.
Nhan sắc
Đàn bà đẹp, chưa chắc là đàn bà hạnh phúc. Nhưng đàn bà biết chăm chút mình, chắc chắn sẽ sống thoải mái hơn. Cuộc đời không hẳn sẽ chỉ ưu ái đàn bà đẹp, nhưng sẽ dễ dàng hơn với đàn bà biết yêu thương chính mình. Đàn bà độc thân đẹp để tận hưởng thanh xuân, đàn bà lấy chồng đẹp để giữ chồng, để làm giàu thêm những gì mình có, đàn bà ly hôn đẹp để ngẩng cao đầu sau đổ vỡ mất mát.
Đàn bà làm đẹp đừng chỉ vì đàn ông, hãy vì chính mình. Mình đẹp, nhìn mình trong gương không ái ngại, đi cạnh chồng cũng không tự tin, cuộc sống của bản thân cũng nhiều màu sắc hơn. Hãy làm đẹp vì mình, vì mình xứng đáng được xinh đẹp và đón nhận những điều tốt đẹp.
Hãy làm đẹp vì mình, vì mình xứng đáng được xinh đẹp và đón nhận những điều tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet
 Hãy làm đẹp vì mình, vì mình xứng đáng được xinh đẹp và đón nhận những điều tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet
Đam mê
Đàn bà nên tìm cho mình một đam mê hay sở thích. Khi có đam mê, cuộc sống cũng sẽ nhẹ nhàng hơn, ý nghĩa hơn. Đàn bà có đam mê, tự khắc cũng sẽ trở nên quyến rũ trong mắt đàn ông. Đàn bà có đam mê, sẽ khiến luôn cố gắng hoàn thiện mình để theo đuổi điều mình khao khát. Có đam mê, đàn bà cũng không còn cô đơn. Có đam mê, đàn bà cũng tự tìm được niềm vui khi buồn phiền mỏi mệt. Vì vậy, đừng bao giờ chỉ là người vợ, người mẹ quanh quẩn góc bếp, hãy tìm đam mê trong công việc xã hội. Hãy là người vợ có thể đi cùng chồng đến tiệc tùng xa hoa, cũng có thể trở về nhà làm vợ làm mẹ bên chồng. Phụ nữ như thế, đàn ông mới quý hơn vàng!
Khi có đam mê, cuộc sống cũng sẽ nhẹ nhàng hơn, ý nghĩa hơn - Ảnh minh họa: Internet
 Khi có đam mê, cuộc sống cũng sẽ nhẹ nhàng hơn, ý nghĩa hơn - Ảnh minh họa: Internet
Hy vọng
Đàn bà, dù ở độ tuổi nào cũng đừng thôi hy vọng về hạnh phúc, về những gì mình xứng đáng có được. Bạn có thể là một cô nàng 30 chưa chồng, có thể là một người vợ 40 ly hôn, cũng có thể là quý bà 50 cô đơn đâu đó ngoài kia. Dù đã hay đang phải trải qua điều gì không vui, thậm chí là mất mát, cũng đừng thôi hy vọng về một tương lai sẽ khác. Đàn bà, bất hạnh nhất chính là đến cả hy vọng cũng không thể tự gieo cho mình. Phải hiểu, tổn thương do người khác gây ra, nhưng hy vọng là thứ mình tạo ra để thanh thản và bình yên hơn. Huống hồ, mọi hạnh phúc trên đời này đều không khước từ người mưu cầu hạnh phúc. Vì vậy, đừng từ bỏ, hy vọng rồi sẽ là sức mạnh giúp đàn bà sống kiên cường và hạnh phúc hơn.

Đâu đó ngoài kia có một người đàn bà khóc vì chồng hằng đêm

Đâu đó ngoài kia, liệu có một người đàn bà đang khóc vì chồng con hằng đêm. Liệu bạn có phải người vợ, người mẹ đó?

Đàn bà, ai cũng hay khóc. Nói đàn bà yếu đuối cũng đúng, nói đời nhiều bể dâu cũng không sai. Quanh co mải miết với đời, lấy chồng rồi có con, hết thảy đàn bà, ai rồi cũng từng khóc khi đêm về. Chỉ là, liệu có ai thấy họ khóc và liệu họ có để ai bên mình khi rơi nước mắt không?

Đàn bà khôn ngoan đừng bao giờ tin vào câu nói này của chồng

Đàn bà dại dột sẽ để những năm tháng thanh xuân và tuổi trẻ của mình mòn mỏi trong căn bếp đầy dầu mỡ. Đàn bà khôn ngoan sẽ mặc đẹp, bước ra ngoài và khẳng định mình.

Nhiều người phụ nữ tin rằng chỉ cần cưới được một người chồng giàu có là mặc nhiên cả đời mình sẽ sung sướng. Những năm tháng làm vợ sẽ không cực nhọc bươn chải kiếm tiền. Liệu những người phụ nữ “ở nhà chồng nuôi” có thật sự sung sướng và hạnh phúc như họ từng nghĩ?

Rùng mình người phụ nữ dùng dao rạch lấy túi độn silicone ra khỏi ngực

Thông thường, phẫu thuật nói chung và thẩm mĩ nói riêng đều phải nhờ đến chuyên môn, nhưng trường hợp tự rạch lấy túi độn silinone ra khỏi ngực dưới đây quả là xưa hiếm thấy.

Nữ bệnh nhân kiêm bác sĩ Tonia Rossington.
Nữ bệnh nhân kiêm bác sĩ Tonia Rossington. 
Tạp chí trực tuyến Odditycentral của Mỹ ra ngày 24/4 cho biết, một phụ nữ tên là Tonia Rossington, 49 tuổi ở Lincolnshire, Anh mới đây đã làm một việc “phi thường” dùng dao rạch vú lấy túi silicone độn ra mà không cần bác sĩ.