Đám mây màu tím kỳ quái khổng lồ trên bầu trời Nga

(Kiến Thức) - Một người đàn ông đã quay lại được một đám mây có hình thù và màu sắc kỳ quái trên bầu trời nước Nga. 

Dam may mau tim ky quai khong lo tren bau troi Nga
 Hình ảnh đám mây màu tím kỳ lạ trên bầu trời nước Nga.
Đám mây màu tím có hình thù kỳ quái, xuất hiện lúc rạng đông trên bầu trời khu vực thành phố Apatity, miền Tây Bắc Murnansk, Nga.  
Khi nhìn đám mây kỳ quái khổng lồ này, chắc chắn bạn sẽ liên tưởng đến những đám mây của yêu quái trong bộ phim kinh điển Tây Du Ký của đạo diễn Dương Khiết.

Những hòn đá ma quái nhất hành tinh

(Kiến Thức) - Lực hút của Trái đất dường như chẳng có tác động gì đến những hòn đá kỳ lạ này.

Nhung hon da ma quai nhat hanh tinh
Kết cấu ma quái đến kinh ngạc của những hòn đá kỳ lạ.

Theo quy luật tự nhiên, mọi thứ có thể đứng vững được trên bề mặt Trái đất phải có một nền tảng vững chắc. Ngay cả những kim tự tháp có kết cấu đặc biệt từ hàng nghìn năm trước cũng phải tuân theo quy luật này. Tuy nhiên, trường hợp những hòn đá trong video dưới đây lại hoàn toàn khác.

Thực tế, những hòn đá này có kết cấu kỳ dị như vậy là nhờ sự sắp xếp của một nghệ sĩ có tên Michael Grab. Nếu gọi những hòn đá này là những hòn đá ma quái thì buộc phải gọi Michael Grab là thầy phù thủy. Anh đã vượt qua các giới hạn của tự nhiên để tạo nên những kiệt tác khó tin.

Kỳ lạ mũ giáng sinh biết nhảy múa theo nhạc

(Kiến Thức) - Không những có thể phát sáng, chiếc mũ Giáng sinh kỳ lạ này còn có thể nhún nhảy theo giai điệu rất lạ mắt.

Chiếc mũ của ông già Noel được gắn đèn nháy quanh viền. Bên trong mũ được gắn chíp điện tử có thể phát nhạc và một thiết bị tạo chuyển động. Khi được khởi động, tiếng nhạc vui tai phát ra cùng với những chuyển động tạo nên những điệu nhảy sôi động.

Cùng xem màn biểu diễn thú vị của chiếc mũ lạ kỳ:

Kỳ lạ đàn cá heo lên bờ “giỡn” với khách du lịch

(Kiến Thức) - Một cảnh tượng thật kỳ lạ, hàng trăm con cá heo lao lên bờ, mặc dù đang có rất nhiều khách du lịch tắm biển ở đây.

Kỳ lạ sơn nữ Hà Giang đêm bình thường, ngày bại liệt

Một sơn nữ ở Hà Giang mắc căn bệnh kỳ lạ, cứ đêm thì đi lại bình thường nhưng khi mặt trời lên thì lại trở thành người bại liệt.


Kỳ lạ mó nước hiểu tiếng người

(Kiến Thức) - Ở xã miền núi Hồng Quang, Cao Bằng có một mó nước kỳ lạ, khi người Nùng đọc thần chú vỗ tay nhẹ là nước dâng ra chứa chan.