Đám cưới chồng cũ, vợ mở nhạc đám ma, rải vàng mã trắng đường

Trong lúc đám cưới đang vui vẻ thì tiếng nhạc đám ma vang lên, một số người rải vàng mã, khóc lóc thảm thiết gây xôn xao. 

Đó là những hình ảnh trong một clip được đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự chú ý của nhiều người. Người đăng tải clip này cho biết, sự việc xảy ra ở đường Nguyễn Chí Thanh, thị trấn Quảng phú , huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk.
Dam cuoi chong cu, vo mo nhac dam ma, rai vang ma trang duong
 Vàng mã được rải đầy cổng đám cưới.
Theo đó, một cặp vợ chồng ly dị chưa được bao lâu thì ông chồng cưới vợ khác. Đám cưới diễn ra ở nhà vợ mới. Ngày cưới, vợ cũ và con tới phá đám cưới. Họ đốt nhang, bật nhạc đám ma, rải vàng mã trắng đường và khóc lóc lóc thảm thiết.
Trong khi đó, phía bên trong, đám cưới vẫn diễn ra rộn ràng bởi vậy một cảnh tượng khó tin đã xảy ra khi nhạc đám cưới rộn ràng hòa lẫn với nhạc đám ma nỉ non, ai oán.
Dam cuoi chong cu, vo mo nhac dam ma, rai vang ma trang duong-Hinh-2
 Đám đông tụ tập trước cổng đám cưới.
Sáng nay, xác nhận với PV báo VietNamNet, ông Nguyễn Văn Trí, Văn phòng UBND Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M'gar, cho biết, có sự việc như trên xảy ra trên địa bàn.
Ông Trí cho biết, sự việc xảy ra cách đây 2 ngày. Khi đó, đám cưới đang diễn ra tại nhà gái ở đường Nguyễn Chí Thanh thì một nhóm người đến rải vàng mã. Sau đó nhóm người này còn mở nhạc đám ma và khóc lóc thảm thiết.
Sự việc diễn ra trong thời gian khoảng 20 phút thì CA thị trấn Quảng Phú có mặt. Tại đây, lực lượng chức năng đã giải thích cho người dân về việc gây rối trật tự và khuyên họ giải tán. Những người tham gia hành động trên đã đồng ý ngừng sự việc trong lúc đó đám cưới vẫn diễn ra bình thường.
“Được biết, chú rể trong đám cưới và vợ cũ đã ly dị. Sau khi ly dị, người bố muốn lấy vợ mới nhưng các con không đồng ý. Vì thế, khi thấy bố cố tình tổ chức đám cưới, những người con này đã đến phá đám cưới của bố” – ông Trí nói.
Theo ông Trí, các con của chú rể đều đã trưởng thành và lập gia đình.

Chùm ảnh: Người Hà Nội đội mưa đi lễ chùa Rằm tháng Bảy

(Kiến Thức) - Mặc dù xuất hiện những trận mưa bất chợt trong ngày Rằm tháng Bảy nhưng lượng người đến lễ ở các ngôi chùa thiêng tại Hà Nội vẫn rất đông.

Ngay từ sáng sớm, rất đông người dân đã đến chùa Trấn Quốc (Hà Nội) để cúng lễ ngày Rằm tháng Bảy, bất chấp những cơn mưa nặng hạt.
 Ngay từ sáng sớm, rất đông người dân đã đến chùa Trấn Quốc (Hà Nội) để cúng lễ ngày Rằm tháng Bảy, bất chấp những cơn mưa nặng hạt.
 
Thắp hương cầu khấn những điều tốt lành cho người thân và gia đình
 Thắp hương cầu khấn những điều tốt lành cho người thân và gia đình
Theo quan niệm của người Việt, ngày Rằm tháng Bảy còn được gọi là ngày xá tội vong nhân, và cũng là ngày Vu lan báo hiếu. Đây là dịp để con cháu nhớ về ông bà tổ tiên, tỏ lòng biết ơn, hiếu thảo.
 Theo quan niệm của người Việt, ngày Rằm tháng Bảy còn được gọi là ngày xá tội vong nhân, và cũng là ngày Vu lan báo hiếu. Đây là dịp để con cháu nhớ về ông bà tổ tiên, tỏ lòng biết ơn, hiếu thảo.
Mọi người sửa soạn hoa quả, bánh trái mang vào lễ.
Mọi người sửa soạn hoa quả, bánh trái mang vào lễ.
 
Lúc 11h trưa, rất đông người dân tới cúng lễ tại chùa Trấn Quốc (Hà Nội).
 Lúc 11h trưa, rất đông người dân tới cúng lễ tại chùa Trấn Quốc (Hà Nội).
Một cụ bà đang chăm chú đọc kinh cầu siêu.
 Một cụ bà đang chăm chú đọc kinh cầu siêu.
Người dân tới lễ trong ngày này để tỏ lòng thành kính, nhớ về những người đã khuất, cầu mong sức khỏe cho người thân và gia đình.
Người dân tới lễ trong ngày này để tỏ lòng thành kính, nhớ về những người đã khuất, cầu mong sức khỏe cho người thân và gia đình.

 
 
Những cơn mưa bất chợt cũng không làm giảm lượng người tới đây. Phần lớn mọi người không mang nhiều đồ lễ, chủ yếu tới thắp hương và công đức.
 Những cơn mưa bất chợt cũng không làm giảm lượng người tới đây. Phần lớn mọi người không mang nhiều đồ lễ, chủ yếu tới thắp hương và công đức. 
Bàn ghi công đức tại chùa
 Bàn ghi công đức tại chùa
 
Một phụ nữ trung tuổi đứng dưới trời mưa để cầu khấn
 Một phụ nữ trung tuổi đứng dưới trời mưa để cầu khấn
 
Sau khi làm lễ, người dân đem cá đi phóng sinh
 Sau khi làm lễ, người dân đem cá đi phóng sinh
Bãi đỗ xe vẫn xếp dài dù cho cơn mưa ập tới lúc 11h.
 Bãi đỗ xe vẫn xếp dài dù cho cơn mưa ập tới lúc 11h.

Ảnh tuyệt đẹp về làng chài bình yên ven biển Vũng Tàu

Khám phá những làng cá lâu đời ở Vũng Tàu, ta không chỉ thấy những nét văn hóa độc đáo của ngư dân, mà cả vị mặn của cuộc mưu sinh nơi đầu sóng ngọn gió.

Ở Vũng Tàu, không ai nhớ các làng chài Bình Châu, Phước Hải, Phước Tỉnh, Bến Đá, Bến Đình… đã có bao nhiêu năm. Chỉ biết rằng, từ khi có biển, những làng chài này cứ thế sinh sôi, lớn dần lên.
Ở Vũng Tàu, không ai nhớ các làng chài Bình Châu, Phước Hải, Phước Tỉnh, Bến Đá, Bến Đình… đã có bao nhiêu năm. Chỉ biết rằng, từ khi có biển, những làng chài này cứ thế sinh sôi, lớn dần lên. 

Bão số 3 giật cấp 12-14 đổ bộ vào nước ta trong ngày mai

(Kiến Thức) - Theo TTDBKTTVTW, bão số 3 giật cấp 12-14 dự kiến đổ bộ vào nước ta trong chiều mai (19/8), gây ra gió mạnh, mưa to đến rất to cho các tỉnh Đông Bắc Bộ.

Hồi 4 giờ sáng nay (ngày 18/8), vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 112,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10-11.