Đám cưới bố, con tới đốt nhang, mở nhạc đám ma, khóc thảm thiết

Cách đây ít giờ, trên mạng xã hội đăng tải những bức hình về một đám cưới “lạ đời”.

Theo đó, trong lúc đám cưới đang vui vẻ thì tiếng nhạc đám ma vang lên. Có hẳn một vài người rải vàng mã, khóc lóc thảm thiết. Điều này khiến những người có mặt trong đám cưới lạ đời không khỏi ngạc nhiên.
Ngay lập tức, những hình ảnh trên đã thu hút sự chú ý của nhiều người.
Trả lời trên Vietnamnet, người đăng tải clip này cho biết: Sự việc xảy ra ở đường Nguyễn Chí Thanh, thị trấn Quảng phú , huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk.
Theo đó, một cặp vợ - chồng ly dị chưa được bao lâu thì ông chồng cưới vợ khác. Đám cưới diễn ra ở nhà vợ mới. Ngày cưới, vợ cũ và con tới phá. Họ đốt nhang, bật nhạc đám ma, rải vàng mã trắng đường và khóc lóc lóc thảm thiết.
Cách đây ít giờ, trên mạng xã hội đăng tải những bức hình về một đám cưới “lạ đời”.
Cách đây ít giờ, trên mạng xã hội đăng tải những bức hình về một đám cưới “lạ đời”. 
Mặc kệ những phá đám của vợ cũ và con, ở bên trong ngôi nhà, đám cưới vẫn diễn ra rộn rã.
Tuy nhiên, mặc kệ những phá đám của vợ cũ và con, ở bên trong ngôi nhà, đám cưới vẫn diễn ra rộn rã.
Xác nhận sự việc trên, ông Nguyễn Văn Trí, Văn phòng UBND Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M'gar, cho biết, có sự việc như trên xảy ra trên địa bàn đã khoảng 2 ngày. Hôm đó, đám cưới đang diễn ra tại nhà gái ở đường Nguyễn Chí Thanh thì một nhóm người đến rải vàng mã. Sau đó nhóm người này còn mở nhạc đám ma và khóc lóc thảm thiết.
Được biết, sau khi sự việc trên diễn ra trong thời gian khoảng 20 phút thì CA thị trấn Quảng Phú có mặt. Sau khi được giải thích về việc gây rối trật tự, những người tham gia hành động trên đã giải tán.
Văn phòng UBND Thị trấn Quảng Phú cũng cho biết thêm: “Chú rể trong đám cưới và vợ cũ đã ly dị. Mới đây, người bố muốn lấy vợ mới nhưng các con không đồng ý nên thấy bố tổ chức đám cưới, những người con của ông dù đã lập gia đình vẫn đến phá”.
Mời quý độc giả xem video Người đàn ông tuyển vợ kỳ lạ (nguồn Youtube):

Ảnh: Sài Gòn mù mịt như Sapa cả buổi sáng

Từ sáng sớm đến đầu giờ chiều 23/7, bầu trời Sài Gòn bị bao phủ bởi một màu trắng đục. Các tòa nhà cao tầng chìm trong lớp mù dày đặc.

Sáng 23/7, hầu hết các quận, huyện trên địa bàn TP HCM bị chìm trong màn sương mù. Ảnh: Nhật Nguyên
Sáng 23/7, hầu hết các quận, huyện trên địa bàn TP HCM bị chìm trong màn sương mù. Ảnh: Nhật Nguyên 

Người lớn không kịp cứu, hai cháu bé chết cháy thương tâm

(Kiến Thức) - Khi xảy ra hỏa hoạn, mọi người chỉ kịp lao ra ngoài, không kịp chạy lên tầng 2 để cứu hai cháu bé vì ngọn lửa quá lớn, lấp hết lối đi.

Trao đổi với PV Kiến Thức, Phó trưởng Công an huyện An Lão (TP Hải Phòng), ông Nguyễn Đức Yên cho biết, lực lượng công an huyện An Lão đang phối hợp cùng lực lượng Phòng cháy chữa cháy điều tra làm rõ vụ cháy cơ sở làm vàng mã tại xã Quốc Tuấn, huyện An Lão khiến 2 cháu nhỏ tử vong.
Vụ hoả hoạn xảy ra vào khoảng hơn 9h ngày 24/7, tại nhà ông Đỗ Văn Thanh (SN 1969, trú tại thôn Đâu Kiên, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, TP Hải Phòng).