Đâm chết người chỉ vì nghi lấy trộm quần lót

(Kiến Thức) - Tra hỏi vì nghi ngờ đồng nghiệp lấy trộm quần lót của mình và bị đánh, Khương chạy về lấy hung khí để trả thù, đâm hai người thương vong.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an TP HCM) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Khương (31 tuổi, quê ở tỉnh Hậu Giang) để tiếp tục điều tra, xử lý hành vi “giết người”.
Hung thủ Nguyễn Văn Khương
Hung thủ  Nguyễn Văn Khương 
Theo hồ sơ điều tra ban đầu, rạng sáng 1/8, anh Trương Quốc Hiệp (27 tuổi, quê ở Bạc Liêu) cùng một nhóm đồng nghiệp làm chung ở một xưởng sắt (phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TP HCM) đang ngồi nhậu gần nhà trọ ở quận 12 thì Khương (cũng là đồng nghiệp) tìm đến.
Tại đây, Khương hỏi và cho rằng Hiệp lấy trộm quần lót của mình. Quá xấu hổ, Hiệp liền vung tay đấm vào ngực Khương, sau đó tiếp tục đi nhậu.
Bị đánh, Khương ấm ức chạy về nhà trọ lấy một lưỡi kéo dài 15cm giấu trong người, chờ Hiệp ra để phục thù.
Hơn một giờ sau, thấy bạn đồng nghiệp vừa bước ra khỏi quán nhậu, Khương từ phía sau cầm lưỡi kéo đâm một nhát trúng bụng Hiệp. Nạn nhân ôm bụng chạy thì bị hung thủ lao theo đâm thêm một nhát vào lưng nên gục tại chỗ. Chứng kiến sự việc, anh Trịnh Thắng Thức (19 tuổi, quê ở Bạc Liêu) chạy ra can ngăn thì bị Khương đâm vào bụng gây thương tích nặng. Gây án xong, Khương được bạn chở đi thuê phòng trọ ngủ.
Nhận được tin báo, cảnh sát đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Cơ quan điều tra kết luận Hiệp tử vong do bị đâm thủng gan, Thức bị thương nặng đang điều trị ở Bệnh viện 175.
Sau khi lấy lời khai của các nhân chứng, cảnh sát đã bắt giữ Khương. Tại cơ quan điều tra, nghi can đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Giết người xong, tự tử bất thành vì uống nhầm thuốc dỏm

Hiện đang hoàn tất các thủ tục để khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Tân về hành vi giết người.

Khi đối tượng khai nhận và cơ quan chức năng công bố, những tình tiết ly kỳ về cuộc trốn chạy - truy bắt kẻ giết người, diễn ra như phim hành động.

Bộ sưu tập kỷ vật chiến tranh độc đáo ở Nghệ An

Anh Bùi Công Chiến là một người có niềm đam mê sưu tập các kỷ vật thời chiến tranh. Hiện anh đang sở hữu bộ sưu tập với hàng trăm kỷ vật chiến tranh độc đáo.

Bo suu tap ky vat chien tranh doc dao o Nghe An
Bộ sưu tập kỷ vật chiến tranh của Nga được anh trưng bày trong nhà một cách ngăn nắp với nhiều chủng loại khác nhau. 

Bắt kẻ giết vợ xong tính tự sát nhưng lại... thôi

Ngày 28/2, Công an huyện Sông Mã đã khởi tố vụ án, tạm giam Tòng Văn Chi - kẻ giết vợ bằng 18 nhát dao.

Ngày 28/2, Công an huyện Sông Mã (Sơn La) đã khởi tố vụ án, tạm giam Tòng Văn Chi (SN 1980, Bó Sinh, Sông Mã, Sơn La) - kẻ giết vợ xong tính tự sát nhưng lại... thôi - để điều tra về hành vi Giết người. Danh tính nạn nhân là Lường Thị Cươi (SN 1983, vợ Chi).
Đối tượng giết vợ tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an TP. HCM)
Đối tượng giết vợ tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an TP. HCM)