Đại gia Việt và những chuyện tình “tát bể Đông cũng cạn“

Các cặp vợ chồng đại gia Việt cũng từng có một thời tuổi trẻ với tình yêu sôi nổi...

Vợ chồng tỉ phú Phạm Nhật Vượng
Dai gia Viet va nhung chuyen tinh “tat be Dong cung can“
 
Không nhiều bài viết chi tiết về chuyện tình cảm cũng như hôn nhân của vị tỷ phú hàng đầu Việt Nam. Những thông tin ít ỏi cho thấy tỉ phú Phạm Nhật Vượng từng thi đỗ trường đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội và được chọn đi du học ở Nga vào năm 1987. Tại đây, ông gặp và yêu vợ mình – bà Phạm Thu Hương – suốt những năm học đại học.
Năm 1992, sau khi tốt nghiệp Kinh tế địa chất tại Moscow, đại gia Việt này cưới bà Hương, rồi cặp vợ chồng trẻ quyết định đến Kharkov, Ukraine sinh sống. Tại đây, câu chuyện khởi nghiệp mỳ gói huyền thoại của Phạm Nhật Vượng bắt đầu, làm tiền đề cho những thành công nối tiếp thành công sau này của ông.
Cặp vợ chồng đại gia Jonathan Hạnh Nguyễn – Lê Hồng Thủy Tiên
Chuyện tình của nữ doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên với đại gia Jonathan Hạnh Nguyễn là một câu chuyện đẹp, vẫn thường được nữ doanh nhân tự hào kể lại.
Theo đó, Thủy Tiên gặp chồng trên một chuyến bay mà chị đang làm tiếp viên hàng không, còn ông Jonathan Hạnh Nguyễn là hành khách đang đi công tác. Doanh nhânJohnathan Hạnh Nguyễn đã bị "sét tình yêu" đánh khi gặp Thủy Tiên nhưng cô thì... không mấy bận tâm.
Với những người con gái khác, tài sản và vẻ ngoài điển trai, thành đạt của ôngJohnathan Hạnh Nguyễn sẽ làm họ siêu lòng, nhưng với Thủy Tiên thì không. Theo tiết lộ của Thủy Tiên, do từ nhỏ, mẹ chị luôn nghiêm khắc dạy con cái "chỉ có làm việc cật lực thì mới có thể tồn tại được".
Khi gặp Thủy Tiên, ông Hạnh Nguyễn đã có một đời vợ, ba cậu con trai và hơn chị tới 21 tuổi,còn Thủy Tiên thì vừa tốt nghiệp đại học đi làm không được bao lâu và chị lại đẹp nổi tiếng. Vậy nên việc Thủy Tiên khi đó rất kiêu kỳ.
Nữ doanh nhân Việt từng tủm tỉm kể: "Để theo đuổi tôi, anh ấy đi mọi chuyến bay có tôi. Nếu bây giờ gom hết những vé máy bay của anh ấy thời đó, chắc được một phòng lớn".
Rồi sự thật họ đã trở thành vợ chồng chỉ sau mấy ngày cô gái xin phép ông chủ cho cô suy nghĩ rồi nhanh chóng gật đầu. Đám cưới của ông Lê Ân và “người vợ định mệnh” đã diễn ra nhanh chóng và trở thành một sự kiện để dư luận bàn tán, không chỉ đoàn rước dâu gồm một dàn siêu xe, trong đó có một chiếc trị giá 20 tỉ đồng mà riêng phần sính lễ cho nhà gái trị giá 1 tỉ đồng gồm 500 triệu đồng tiền mặt, 500 triệu đồng nữ trang.
Vợ chồng đại gia Dũng "lò vôi"
Bà Nguyễn Phương Hằng là vợ của đại gia nổi tiếng Huỳnh Uy Dũng, còn được biết đến với biệt danh Dũng "lò vôi". Bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng đều đã từng trải qua cuộc hôn nhân khác trước khi đến với nhau. Ông Huỳnh Uy Dũng từng có một đời vợ, còn bà Hằng có từng có 3 đứa con với 2 đời chồng trước.
Đại gia Dũng "lò vôi" và bà Hằng kết hôn năm 2010, có một con trai là bé Huỳnh Hằng Hữu. Năm 2013, vợ chồng ông bà từng gây sóng gió khi tuyên bố trao khối tài sản khổng lồ của mình, ước tính tổng trị giá hàng tỷ USD cho cậu bé. Tổng số tài sản mà cậu con trai 1 tuổi của ông Dũng thừa hưởng bao gồm: Khu du lịch Đại Nam, Khu công nghiệp Sóng Thần 2, Khu dân cư Dĩ An, Khu công nghiệp và dân cư Sóng Thần 3 (tỉnh Bình Dương), Khu dân cư Bình Phước và nhiều bất động sản lớn tại TP.HCM.
Bà Nguyễn Phương Hằng là một người phụ nữ đẹp, mê hột xoàn, xe đẹp và đồ hiệu. Nhưng bà cũng từng khẳng định trên báo giới: “Tôi không phải là người phụ nữ thích xài tiền đàn ông. Những thứ tôi thích thì tôi phải ráng làm ra để hưởng thụ, không sống nhờ vào ai kể cả là chồng mình”.
Chia sẻ về người vợ của mình, ông Dũng nói: "Phải nói tôi vô cùng may mắn đã tìm thấy một tri kỷ, tri âm, một người rất thông minh và bản lĩnh, chính là vợ tôi hiện nay (Nguyễn Phương Hằng), đã sát cánh cùng tôi trong những lúc khốn cùng nhất của cuộc đời. Chính vợ tôi đã thức tỉnh tôi, khóc thay cho tôi và sắp xếp cùng tôi tìm một lối ra trong danh dự".
Vợ chồng đại gia Lê Ân
Dai gia Viet va nhung chuyen tinh “tat be Dong cung can“-Hinh-2
 
Trải qua 5 đời vợ với nhiều sóng gió, hiện nay đại gia Lê Ân đang có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn với cô vợ trẻ kém ông... 55 tuổi. Và có lẽ chưa có một ông chồng đại gia nào ở Việt Nam chiều vợ được như đại gia chơi ngông Lê Ân.
Chia sẻ thêm về cuộc sống hiện tại với người vợ trẻ đang sống cùng, lão đại gia 78 tuổi này tâm sự: "Cuộc sống hiện tại của tôi đang rất hạnh phúc, người vợ hiện tại của tôi có cái tâm tu, tâm tiên chứ không phải tâm người. Tâm người thì sống làm sao được.
Cô ấy chăm sóc tôi hàng ngày rất chu đáo. Mặc dù đã 4 năm rồi chúng tôi không có con nhưng cô ấy vẫn làm tròn trách nhiệm của một người vợ mà không có một điều tiếng gì. Sáng nào cũng vậy, chúng tôi cũng cùng nhau dậy sớm tập thể dục xong tôi đưa vợ đi ăn sáng rồi mới về làm việc.
Ngày nào ăn thức ăn còn thừa cô ấy cũng không để tôi ăn lại vào ngày hôm sau vì sợ tôi tuổi cao sức đề kháng không tốt nên đều ăn thức ăn cũ rồi làm món mới cho tôi. Khi nào mua đồ ăn lạ về cô ấy cũng ăn thử trước xem thế nào mới đưa tôi ăn. Thật sự nhiều khi tôi rớt nước vì có được người vợ như vậy."
Ông Ân nói trong hạnh phúc: "Tiền bạc của cải làm ra nhiều nhưng để kiếm được một người như vợ tôi không phải dễ đâu. Quê vợ tôi cách nơi chúng tôi ở không xa, đi mất 30 phút thôi nhưng phải tới cả tháng trời hay 4 tháng cô ấy mới về một lần, chỉ quanh quẩn ở nhà giúp tôi làm việc và chăm sóc tôi. Ban đêm tôi thảo hồ sơ, vợ tôi đánh máy. Thử hỏi nếu người đàn ông nào có người vợ như vậy thì họ có cảm thấy mãn nguyện không?"
Nói thêm về cuộc sống hạnh phúc với người vợ trẻ, đại gia Lê Ân cho biết: "Hiện tại, vợ tôi đang muốn tôi làm một quán cơm từ thiện nhưng tôi chưa có thời gian. Người ta làm quán cơm từ thiện một ngàn, hai ngàn, còn cô ấy muốn quán cơm không ngàn. Một ngày gần đây tôi sẽ thu xếp thời gian để làm cho cô ấy một quán cơm như vậy. Tiền bạc không phải không thiếu nhưng chỉ thiếu thời gian mà thôi".
Vợ chồng đại gia Đặng Thành Tâm
Dai gia Viet va nhung chuyen tinh “tat be Dong cung can“-Hinh-3
 
Vợ ông Đặng Thành Tâm là bà Nguyễn Thị Kim Thanh - một người phụ nữ cơ vẻ đẹp hồn hậu, mặn mà, luôn sát vai với chồng cả lúc vinh quang lẫn lúc khó khăn nhất.
Ông Đặng Thành Tâm đã từng tự hào chia sẻ về vợ: "Chuyện tình của chúng tôi như một câu chuyện cổ tích giữa người đẹp với anh chàng vừa nghèo vừa xấu trai. Một trong những thành công lớn nhất trong cuộc đời tôi là yêu và lấy được Kim Thanh. Chúng tôi đã có sáu năm yêu nhau rồi mới tiến tới hôn nhân. Tôi đi suốt, không chăm sóc được con cái, mọi việc điều giao phó cho vợ"
Vợ chồng bầu Hiển
Cuộc sống hạnh phúc, kín đáo với 2 cậu con trai tài hỏi của bầu Hiển là niềm ngưỡng mộ của không ít người.
Được biết, bà Lê Thanh Hòa và đại gia Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) là bạn học cấp ba tại trường Trần Phú (Hà Nội), cùng tuổi Dần. Từ đôi bạn thân, bà Hòa và ông Hiển nên duyên vợ chồng.

Những lâu đài cổ tích đẹp như mơ có giá "trên trời"

(Kiến Thức) - Lâu đài cổ tích dường như không chỉ là niềm mơ ước của trẻ thơ mà còn là đích nhắm của rất nhiều tỷ phú.

Khi một tỷ phú giàu nhất Trung Quốc đã bỏ tiền mua một lâu đài cổ ở London thì các đại gia bắt đầu đổ xô đi mua lâu đài cổ tích ở khắp nơi trên thế giới.
Khi một tỷ phú giàu nhất Trung Quốc đã bỏ tiền mua một lâu đài cổ ở London thì các đại gia bắt đầu đổ xô đi mua lâu đài cổ tích ở khắp nơi trên thế giới. 
Lâu đài Château-Fortress, France (Limoges). Lâu đài này được xây dựng từ thế kỷ 16, bao quanh bởi những cái hào và 2 mặt hồ. Tổng diện tích là 42 mẫu rừng và diện tích của tòa lâu đài là 1500m2, có phòng bếp, nhà nguyện, thư viện, phòng làm việc và 2 dãy phòng khách, 4 phòng ngủ lớn.Tòa lâu đài này được rao bán với giá 3,14 triệu bảng.
Lâu đài Château-Fortress, France (Limoges). Lâu đài này được xây dựng từ thế kỷ 16, bao quanh bởi những cái hào và 2 mặt hồ. Tổng diện tích là 42 mẫu rừng và diện tích của tòa lâu đài là 1500m2, có phòng bếp, nhà nguyện, thư viện, phòng làm việc và 2 dãy phòng khách, 4 phòng ngủ lớn.Tòa lâu đài này được rao bán với giá 3,14 triệu bảng.   
Lâu đài Gestelhof, Bỉ. Được xây dựng từ thế kỷ 16, có giá 14,7 triệu Bảng. Lâu đài này có 2 con kênh chạy qua. Nó được xem là đài tưởng niệm chính thức tại Bỉ.
 Lâu đài Gestelhof, Bỉ. Được xây dựng từ thế kỷ 16, có giá 14,7 triệu Bảng. Lâu đài này có 2 con kênh chạy qua. Nó được xem là đài tưởng niệm chính thức tại Bỉ. 
Tòa lâu đài có 5 tầng có đầy đủ thư viện, phòng chơi bida, nhà kính và sân thượng có tầm nhìn 360 độ, thậm chí còn có cả một hầm rượu rộng hơn 1000m2, một hồ bơi và một trang trại.
Tòa lâu đài có 5 tầng có đầy đủ thư viện, phòng chơi bida, nhà kính và sân thượng có tầm nhìn 360 độ, thậm chí còn có cả một hầm rượu rộng hơn 1000m2, một hồ bơi và một trang trại. 
Lâu đài Royal, Italy. Nằm trên đỉnh một ngọn đồi giữa thủ đô rượu Bolgheri và Castagneto Carducci, lâu đài này có tầm nhìn tuyệt vời ra biển Tyrrhenian. Được rao với giá 4 triệu bảng, lâu đài này có 12 phòng ngủ lát đá cẩm thạch đẹp tuyệt, cửa ra vào đều làm bằng gỗ quý. Ở đây bạn chỉ cần đi 15 phút là ra được biển.
Lâu đài Royal, Italy. Nằm trên đỉnh một ngọn đồi giữa thủ đô rượu Bolgheri và Castagneto Carducci, lâu đài này có tầm nhìn tuyệt vời ra biển Tyrrhenian. Được rao với giá 4 triệu bảng, lâu đài này có 12 phòng ngủ lát đá cẩm thạch đẹp tuyệt, cửa ra vào đều làm bằng gỗ quý. Ở đây bạn chỉ cần đi 15 phút là ra được biển. 
Lâu đài Craigcrook, Scotland. Chỉ cách trung tâm thành phố Edinburgh 3 dặm, lâu đài náy được xây dựng từ thế kỷ 16 gồm có 3 tầng và một tháp tròn trên đỉnh. Nó bị bỏ hoang trong vòng 300 năm qua và giờ đang được rao với giá 6 triệu bảng.
Lâu đài Craigcrook, Scotland. Chỉ cách trung tâm thành phố Edinburgh 3 dặm, lâu đài náy được xây dựng từ thế kỷ 16 gồm có 3 tầng và một tháp tròn trên đỉnh. Nó bị bỏ hoang trong vòng 300 năm qua và giờ đang được rao với giá 6 triệu bảng. 
Lâu đài Hönäster, Thụy Điển. Nằm ở chân núi Kinnekulle, tỉnh Västergötland và nép trong khu rừng sinh sống của các loài chim muông. Nó được xây dựng từ thế kỷ 14, thuộc quyền sở hữu của vua Magnus Eriksson. Lâu đài có 6 phòng ngủ, 1 thư viện, khu nhân viên và chuồng ngựa rộng rãi. Nó được rao bán với giá 5,6 triệu bảng.
Lâu đài Hönäster, Thụy Điển. Nằm ở chân núi Kinnekulle, tỉnh Västergötland và nép trong khu rừng sinh sống của các loài chim muông. Nó được xây dựng từ thế kỷ 14, thuộc quyền sở hữu của vua Magnus Eriksson. Lâu đài có 6 phòng ngủ, 1 thư viện, khu nhân viên và chuồng ngựa rộng rãi. Nó được rao bán với giá 5,6 triệu bảng. 
Lâu đài Woodstock, Mỹ. Lâu đài dài 1745 m2, tổng cộng tất cả là 75 mẫu đất. Tòa tháp của lâu đài cao 38,5 m. Hiện lâu đài này thuộc quyền sở hữu của một triệu phú thép từ tháng 9/2014. Nó đã được mua với giá 30 triệu bảng.
Lâu đài Woodstock, Mỹ. Lâu đài dài 1745 m2, tổng cộng tất cả là 75 mẫu đất. Tòa tháp của lâu đài cao 38,5 m. Hiện lâu đài này thuộc quyền sở hữu của một triệu phú thép từ tháng 9/2014. Nó đã được mua với giá 30 triệu bảng. 
Lâu đài Caverswall. Lâu đài này được xây vào năm 1295, có hào bao quanh. Sau khi chủ bị giam giữ thì nó bị bỏ hoang từ năm 1615. Sau đó, nó được bán lại cho chủ mới, thị trưởng Stafford, ông Matthew Cradon. Ông đã tu sửa lại một số điểm nhưng vẫn giữ nguyên tường, tháp và tháp pháo.
Lâu đài Caverswall. Lâu đài này được xây vào năm 1295, có hào bao quanh. Sau khi chủ bị giam giữ thì nó bị bỏ hoang từ năm 1615. Sau đó, nó được bán lại cho chủ mới, thị trưởng Stafford, ông Matthew Cradon. Ông đã tu sửa lại một số điểm nhưng vẫn giữ nguyên tường, tháp và tháp pháo.  
Tòa lâu đài này rộng 1670 m2 với 16 phòng ngủ, 11 phòng tắm và 20 mẫu đất cho vườn tược. Ngoài ra, tòa lâu đài cũng có cả những phòng hiện đại như bia, phòng tranh, hầm rượu, thư viện. Lâu đài được đưa ra thị trường bất động sản từ tháng 10/2014 với giá 3 triệu bảng.
Tòa lâu đài này rộng 1670 m2 với 16 phòng ngủ, 11 phòng tắm và 20 mẫu đất cho vườn tược. Ngoài ra, tòa lâu đài cũng có cả những phòng hiện đại như bia, phòng tranh, hầm rượu, thư viện. Lâu đài được đưa ra thị trường bất động sản từ tháng 10/2014 với giá 3 triệu bảng.