Đại gia Bạch Diệp suýt mất trắng hàng ngàn lượng vàng

Gặp nhau trong tù do cùng phải thụ án về tội lừa đảo, ra tù cặp đôi kết nghĩa trăm năm rồi cùng nhau tiếp tục quay lại con đường lừa đảo.

Ngày 9/10, TAND TP.HCM đã mở phiên xét xử đối với cặp vợ chồng Lã Thị Thùy Vân (61 tuổi, quê ở Hà Nam) và Lâm Phúc Lâm (59 tuổi, quê ở Thanh Hóa) cùng ngụ tại quận Phú Nhuận, TP.HCM. Cặp vợ chồng này bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Gần 20 năm trước, bà Vân đã phải lãnh 12 năm tù vì mang một căn nhà bán cho nhiều người lấy hàng chục cây vàng. Cũng thời điểm này, ông Lâm cũng lãnh án 9 năm tù khi lừa bán vật liệu xây dựng để chiếm đoạt 200 triệu đồng. Trong thời gian thụ án, cả hai nảy sinh tình cảm.
Ra tù trước thời hạn, ông Lâm đi tìm bà Vân rồi cả hai nhanh chóng nên vợ nên chồng. Thế nhưng, dù đã lớn tuổi nhưng cặp vợ chồng này vẫn không chịu hoàn lương mà tiếp tục quay trở lại con đường cũ. Để việc lừa đảo qua mắt những người cả tin, vợ chồng Vân thuê một căn biệt thự ở quận Tân Bình, thành lập hai công ty để phô trương thanh thế.
Dai gia Bach Diep suyt mat trang hang ngan luong vang
Vợ chồng bị cáo Lã Thị Thùy Vân. 
Theo điều tra, năm 2005, nắm được thông tin, UBND TP.HCM có chủ trương bán chung cư 64 Nguyễn Văn Trỗi (quận Phú Nhuận, thuộc sở hữu Nhà nước) cho 20 hộ dân đang thuê sống. Dù các hộ chưa được cấp giấy chủ quyền nhà nhưng vợ chồng Vân vẫn đề nghị họ bán lại để làm dự án. Theo thỏa thuận, vợ chồng Vân phải trả cho các hộ dân gần 3.300 lượng vàng và 900 triệu đồng.
Sau đó, vợ chồng Vân mang bộ hồ sơ chào bán, kêu gọi góp vốn cho nhiều người được hơn 180 tỷ đồng và 3.000 lượng vàng.
Đặc biệt, Vân còn tới gặp và mời bà Dương Thị Bạch Diệp - một đại gia bất động sản có tiếng của đất Sài Thành, đầu tư nhưng nữ đại gia không đồng ý nên Vân chuyển sang ký hợp đồng thế chấp, vay hơn 2.500 lượng vàng.
Lấy lý do hồ sơ mua nhà chưa hoàn tất, vợ chồng Vân sau đó trả lại cho các nhà đầu tư một phần số tiền đã nhận, còn lại chiếm đoạt sử dụng.
Phát hiện Vân dùng chung cư này cùng lúc bán cho nhiều người, bà Diệp và một số người tố cáo với công an. Trong thời gian công an thụ lý, Vân trả lại vàng cho bà Diệp và những người này.
Hiện, vợ chồng Vân còn chiếm đoạt của 4 người khác số tiền hơn 100 tỷ đồng và 400 lượng vàng. Trong đó, riêng giám đốc công ty bất động sản ở Bình Thạnh bị lừa hơn 83 tỷ đồng. Ông này còn bị họ dụ đặt cọc 230 lượng vàng để mua căn biệt thự 293A Nguyễn Văn Trỗi. Sau khi nhận tiền, Vân lấy lý do chủ nhà muốn ở thêm vài tháng trong thời gian tìm mua nhà mới, nhưng thực chất để sang tên cho người khác.
Ngoài ra, vợ chồng Vân còn nhận cọc của ông này 8 tỷ đồng cho căn nhà khác ở quận Bình Thạnh.
Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 9 ngày.

Chết đứng trước những cú lừa tiền tỷ qua điện thoại

Gần đây, rộ lên các vụ việc tự nhận người thân, hoặc giả danh cơ quan pháp luật gọi điện thoại đe dọa người dân, nhằm mục đích lừa đảo moi tiền.

Tội phạm “ngoại” bắt tay lưu manh “nội”

Đang trồng rau, người đàn bà bị dây diện rơi trúng người tử vong

(Kiến Thức) - Khi đi trồng rau, bất ngờ bà Nguyễn Thị Tiêng bị dây diện rơi trúng người dẫn tới tử vong vì điện giật.

Trao đổi với PV Kiến Thức sáng ngày 10/10, ông Phạm Xuân Nhuận, Chủ tịch UBND xã An Thanh (Huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) cho biết, vào sáng cùng ngày, trên địa bàn thôn Thanh Kỳ xảy ra sự việc người phụ nữ bị điện giật dẫn đến tử vong. Danh tính nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Tiêng (SN 1967, trú tại thôn Thanh Kỳ, xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương).
Dang trong rau, nguoi dan ba bi day dien roi trung nguoi tu vong
 Khu vực xảy ra vụ tai nạn.
Thông tin ban đầu về vụ tai nạn một người phụ nữ bị điện giật tử vong trên, vào khoảng 7h30 sáng ngày 10/10, bà Nguyễn Thị Tiêng ra khu vực quán gần nhà, dưới chân cột điện xã An Thanh để trồng rau. Bất ngờ, một đoạn dây điện từ trên cao rơi xuống trúng người bà Tiêng khiến người phụ nữ này bị điện giật tử vong. Ngay khi phát hiện sự việc trên, người dân đã báo cáo lên công an xã An Thanh và Công an huyện Tứ Kỳ.

Hy hữu: Ngắm bắn chim, đạn lại bay trúng đầu cháu bé

(Kiến Thức) - Một nam thanh niên dùng súng hơi ngắm bắn chim chào mào nhưng bắn trượt, viên đạn lại bay trúng vùng đầu một cháu bé đang ngồi học bên cửa sổ.

Công an TP Hải Dương (Công an tỉnh Hải Dương) đang điều tra làm rõ vụ việc, một người dùng súng nén hơi bắn chim chào mào nhưng bắn trượt lại trúng đầu một cháu bé đang ngồi học cạnh cửa sổ trong nhà.