Đại ca Hà Thành giả điên không thoát tội gây thương tích cho nhiều người

Sau khi gây vụ "loạn đả" giữa đêm khiến nhiều người bị thương, đại ca Hà Thành nhập viện tâm thần để trốn tội...

Hôm nay, Tòa án Cấp cao tại Hà Nội đưa bị cáo Lê Thanh Tùng (tức Tùng “nháy”, SN 1986, ở Hai Bà Trưng) và Vương Sỹ Long (SN 1977, ở Hoàn Kiếm) ra xét xử phúc thẩm tội Cố ý gây thương tích.
Phiên tòa được mở để xem xét kháng cáo yêu cầu tăng hình phạt dành cho bị cáo của bị hại là anh Đỗ Hoàng Hiệp (SN 1989, ở Hoàng Mai) và đơn xin giảm nhẹ tội của 2 bị cáo.
Dai ca Ha Thanh gia dien khong thoat toi gay thuong tich cho nhieu nguoi
Lê Thanh Tùng (phải) và Vương Sỹ Long. 
Theo bản án sơ thẩm, khoảng 23h30 ngày 27/10/2017, nhóm của Tùng “nháy”, Vương Sỹ Long và một số người khác (chưa xác định) đến quán bar trên phố Hàng Tre, Hà Nội ngồi uống rượu, nghe nhạc.
Đến 1h30 hôm sau, Tùng ra về thì gặp nhóm của anh Đỗ Hoàng Hiệp (SN 1989, ở Hoàng Mai), Nguyễn Hữu Thọ (SN 1980), Vũ Thành Long (SN 1989, cùng ở Hải Dương), Đỗ Thị Thanh Hương (SN 1983, ở Thanh Xuân) và một số người khác cũng đến quán bar chơi.
Chị Hương nói với Tùng: "Tùng nháy à, mày thấy chị mà không chào à?" Tùng không nói gì mà ngồi tại khu vực bảo vệ trông xe uống nước, hút thuốc.
Do mâu thuẫn với nhau từ trước nên Tùng nảy sinh ý định trả thù nhóm anh Hiệp. Anh ta kiếm con dao quắm, "chốt" ở khu vực bảo vệ trông xe chờ.
Khoảng 2 tiếng sau, thấy anh Hiệp cùng bạn ra về, xuống đến tầng 1. Lúc này, Tùng đứng dậy, nhặt chiếc chổi tre có cán gỗ lao vào đánh anh Hiệp. Vụ "loạn đả" xảy ra, nhóm của Tùng dùng gậy gỗ, tuýp sắt, chai bia dồn đuổi nhóm của anh Hiệp chạy về phía phố Nguyễn Hữu Huân.
Anh Hiệp bị nhóm của Tùng truy đuổi, dùng gậy, tuýp sắt vụt tới tấp vào mặt, vào người. Riêng Tùng cầm dao quắm chém một nhát vào đầu nạn nhân.
Bị chém, anh Hiệp cố bỏ chạy. Thấy chiếc taxi đang mở cửa trả khách, anh này chui vào trong xe. Nhóm của Tùng chặn đầu xe, nhưng chiếc taxi không dừng lại mà chở nạn nhân đến thẳng bệnh viện.
Trong khi anh Hiệp chạy thoát thì anh Long bị đánh gục ở ngay cửa quán bar. Nạn nhân vùng chạy ra phía ô tô gần đó, leo lên xe, đóng cửa lại. Nhóm của Tùng đuổi theo, đập cửa xe, kéo anh Long ra ngoài tiếp tục đánh.
Anh Thọ bỏ chạy thì bị nhóm của Tùng đuổi theo chém vào thắt lưng, mu bàn tay...
Nhận được tin báo về cuộc "loạn đả", Công an phường Lý Thái Tổ có mặt, nhóm của Tùng bỏ chạy. Anh Thọ và anh Long được đưa đi cấp cứu sau đó. Kết quả giám định cho thấy, anh Hiệp bị tổn hại sức khỏe 47%; anh Long 19%, Thọ 3%.
Trả giá
Đến ngày 19/1/2018, Tùng bị công an bắt theo quyết định truy nã. Tại CQĐT, "đại ca" Hà Thành tỏ thái độ bất hợp tác, không thừa nhận hành vi phạm tội và khai về việc bị bệnh tâm thần và có bệnh án tại BV tâm thần TƯ 1.
Kết quả điều tra cho thấy, thông qua một người phụ nữ (chưa xác định), Tùng được đưa đến BV tâm thần TƯ 1 gặp Nguyễn Tuấn Sơn (nhân viên Khoa dinh dưỡng) để làm giả bệnh án tâm thần với giá 85 triệu đồng.
Sau đó "đại ca" Hà Thành này được đưa vào viện làm thủ tục điều trị nội trú, nhưng không ở lại mà chỉ khi có đoàn kiểm tra, anh ta mới vào nằm...
Tuy nhiên "màn diễn" của Tùng đã bị CQĐT lật tẩy. Kèm theo đó, Tùng bị khởi tố thêm tội đưa hối lộ. Những người giúp "đại ca" Hà Thành làm giả bệnh án tâm thần bị khởi tố, đưa ra xét xử về các tội Nhận hối lộ và Môi giới hối lộ.
Về phần Vương Sỹ Long, anh ta bị bắt theo lệnh truy nã vào tháng 10/2018. Bản án sơ thẩm phạt Tùng và Long mỗi người 7 năm tù vì tội Cố ý gây thương tích.
Bản án cho rằng, hành vi của các bị cáo rất nguy hiểm, thể hiện sự coi thường sức khỏe người khác, gây mất trật tự an toàn xã hội. Các bị cáo đều là những người có nhân thân xấu, có nhiều tiền án.
Sau khi xem xét, HĐXX cấp phúc thẩm bác kháng cáo của 2 bị cáo, chấp nhận kháng cáo của bị hại, tăng mức án của bị cáo Tùng lên thành 7 năm 9 tháng tù.

Lĩnh án tù vì bênh con gái, đánh thông gia

Người mẹ 45 tuổi ngụ Đồng Tháp bênh vực con gái khi có mâu thuẫn với mẹ chồng nên gọi người đến giải quyết, dẫn đến đánh nhau và vướng vào lao lý.

Ngày 5/3, TAND TP Sa Đéc (Đồng Tháp) tuyên phạt bị cáo Lê Thị Hoàng Hoa (45 tuổi, ngụ phường An Hoà) 15 tháng tù giam về tội Cố ý gây thương tích.

Lời khai của hung thủ giết bạn nhậu rồi ngủ cạnh xác chết suốt đêm

(Kiến Thức) - Trong cơn say, Trương Quang Sang đã bóp cổ bạn nhậu đến khi nạn nhân bất động. Sau đó, anh ta nằm xuống ngủ bên cạnh thi thể.

Ngày 18/6, Công an quận Thủ Đức, TP HCM cho biết đang tạm giữ Trương Quang Sang (35 tuổi, quê Bình Định) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người".
Loi khai cua hung thu giet ban nhau roi ngu canh xac chet suot dem
Vỉa hè thuộc khu phố 3, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, nơi ông Thắng bị Sang bóp cổ dẫn đến tử vong.

Lý do nhiều ý kiến luật sư bị tòa bác bỏ trong vụ cố ý gây thương tích

(Kiến Thức) - TAND huyện Mê Linh (Hà Nội) vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ “Cố ý gây thương tích” vì mâu thuẫn tranh chấp đất.

Mâu thuẫn vì tranh chấp đất
Trong hai ngày 16 - 17/5, TAND huyện Mê Linh (Hà Nội) đưa bị cáo Nguyễn Hữu Kiên (SN 1990, thôn 2, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, TP Hà Nội) cùng Hoàng Văn Phú (SN 1998, Ninh Xá, Thuận Thành, Bắc Ninh), Trần Văn Tuấn (SN 1995, Trần Phú, Chương Mỹ, Hà Nội), Tống Văn Bình (SN 1997, Đồng Sơn, Nam Trực, Nam Định) ra xét xử sơ thẩm về tội “Cố ý gây thương tích”, nguyên nhân vì tranh chấp đất.
Bị hại là anh Nguyễn Khắc Dũng (SN 1978), bà Lê Thị Hiền (SN 1960, mẹ Dũng), ông Nguyễn Khắc Sinh (SN 1958, bố Dũng), cùng trú ở thôn 2, xã Thạch Đà, Mê Linh, Hà Nội.
Thẩm phán Chủ tọa phiên Tòa là Trần Minh Đăng.
Cáo trạng xác định, giữa hai gia đình ông Nguyễn Hữu Định (SN 1953, bố Kiên) và ông Nguyễn Khắc Sinh có xảy ra tranh chấp đất đai. Dù UBND xã Thạch Đà, huyện Mê Linh đã có thông báo giữ nguyên hiện trạng, không phát sinh tranh chấp xây dựng mới để chờ cơ quan chức năng giải quyết, nhưng đến đầu tháng 7/2018, anh Dũng vẫn ngang nhiên xây nhà trên phần đất này.
Thấy vậy, Kiên gọi điện cho Phú về nhà chơi và nhờ ngăn cản.
Ly do nhieu y kien luat su bi toa bac bo trong vu co y gay thuong tich
Các bị cáo tại phiên Tòa xét xử (bị cáo Kiên mặc áo trắng).