Đặc sản "rùng mình" gần nửa triệu đồng/kg vẫn "cháy hàng"

Tưởng như đáng sợ với nhiều người, bọ xít non đang trở thành đặc sản được giới sành ăn ráo riết lùng mua bất chấp mức giá gần 500.000 đồng/kg. 

Bọ xít non là loài côn trùng tưởng như đáng sợ với nhiều người nhưng là đặc sản được giới sành ăn ráo riết săn lùng. Trên chợ mạng, bọ xít non được rao bán từ 300.000 - gần 500.000 đồng/kg.

Dù giá cao song nhiều người vẫn xuống tiền mua vì "mùa có một lần", số lượng lại khan hiếm". Bọ xít là món ăn được ưa chuộng ở các tỉnh miền núi phía Bắc như Yên Bái, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên... Đặc biệt, bọ xít non chưa cứng cánh, chưa có mùi hôi, có vị béo bùi, giòn rụm khi rang hoặc chiên giòn.

Chị Thảo - tiểu thương ở Yên Bái cho biết, khách ở Hà Nội đặt nhiều, chủ yếu là nhà hàng, người quen từng mua từ vài năm trước. Cứ đến mùa, họ lại đặt mua.

bot-xit.jpg
Bọ xít non được rao bán trên chợ mạng. Ảnh chụp màn hình

Năm nay, thời tiết thất thường nên sản lượng bọ xít ít hơn. Để bắt được bọ xít, người dân phải dậy từ 4 - 5 giờ sáng khi chúng còn bám trên các bụi cây.

Để có bọ xít bán, chị Thảo phải mua gom của bà con trong bản. Giá cao nhưng mỗi ngày chị Thảo cũng chỉ mua được từ 4-5kg.

Anh Khoa (Hà Nội) đã săn bọ xít non từ vài năm nay. Theo anh Khoa, lần đầu ăn thử thấy hơi ghê nhưng sau cảm nhận được vị thơm, giòn, béo nên nghiện luôn. Bọ xít non có thể rang lá chanh ăn kèm cơm nóng hoặc làm đồ nhắm.

bo-xit3.jpg
Bọ xít non sơ chế sẵn đóng thành túi. Ảnh: Facebook

Tương tự, anh Nam (Hải Dương) cho biết, bản thân anh rất sợ các con côn trùng nhưng một lần đi công tác ở Điện Biên được nếm thử, thấy khá ngon. Vị của nó rất đặc biệt, vừa bùi vừa béo lại cay cay như bạc hà. Năm nào anh Nam cũng nhờ bạn bè trên Điện Biên mua hộ rồi gửi xuống ăn cho đỡ thèm.

Tuy nhiên, bọ xít cần được chế biến kỹ. Nếu sơ sài, món ăn dễ bị đắng hoặc để lại mùi khó chịu. Vì vậy, nhiều người chọn mua loại đã sơ chế sẵn (được vặt cánh, rút ruột, khử mùi) để tiết kiệm thời gian và đảm bảo an toàn.

Rau dại ven suối bất ngờ thành đặc sản 200.000 đồng/kg

Từng là rau dại mọc hoang khắp các triền đồi, ven suối ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc, nay rau dớn trở thành đặc sản được người dân thành phố ưa chuộng. 

rau-dai1.jpg
Rau dớn (hay còn gọi rau nhọt, dớn rừng) vốn là loại rau dại mọc ven suối, dưới tán rừng rậm rạp ở các tỉnh miền núi phía Bắc như Sơn La, Tuyên Quang, Hòa Bình...Ảnh: Internet
rau-dai2.jpg
Ngày nay, với nhu cầu tiêu thụ tăng cao, rau dớn được trồng rộng rãi và trở thành đặc sản người dân thành phố ưa chuộng, giá dao động từ 170.000 - 200.000 đồng/kg. Ảnh: Facebook

Đặc sản giòn rụm "vừa ăn vừa đập" khiến du khách mê mẩn

Bánh tráng đập – món ăn dân dã miền Trung gây ấn tượng bởi cách ăn độc đáo “vừa ăn vừa đập” cùng hương vị giòn thơm, chấm mắm nêm đậm đà khó quên.

banh-dap.png
Giữa muôn vàn món ngon miền Trung, có một đặc sản dân dã nhưng lại khiến du khách thích thú bởi cách ăn “có một không hai”: bánh tráng đập. Ảnh Internet
banh-dap-1.jpg
Chỉ từ những nguyên liệu đơn giản như bánh tráng nướng, bánh ướt và chút mắm nêm đậm đà, món ăn này đã trở thành biểu tượng ẩm thực đường phố của các tỉnh như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, thu hút không ít thực khách trong và ngoài nước. Ảnh amthuc

Đặc sản "đắt hơn vàng ròng" 37 tỷ đồng/kg vẫn khó mua

Trà Đại Hồng Bào "được cả hương lẫn sắc" nhưng số lượng vô cùng ít ỏi nên đôi khi có tiền cũng không có cơ hội được thưởng thức. 

tra-1.jpg
Trà Đại Hồng Bào là một loại trà ô long có xuất xứ từ vùng núi Vũ Di, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc và được mệnh danh là vua của các loại trà. Ảnh: Egoll
tra2.jpg
Nằm trong 10 loại trà danh tiếng của đất nước tỷ dân, trà Đại Hồng Bào có chất lượng thượng hạng, xưa chỉ dùng để tiến vua. Ảnh: Sohu