Đã tìm thấy thi thể Trưởng phòng Cục thuế Thanh Hóa nhảy cầu tự tử

(Kiến Thức) - Sáng 20/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của Trưởng phòng Thanh tra - Kiểm tra 3, Cục Thuế tỉnh Thanh Hoá nhảy cầu Nguyệt Viên (phường Đông Hải, TP Thanh Hóa) xuống sông Mã tự tử vào tối ngày hôm trước.

Thông tin mới nhất vụ một Trưởng phòng của Cục thuế tỉnh Thanh Hóa nhảy cầu tự tử, trưa ngày 20/4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vào sáng cùng ngày, sau rất nhiều nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu nạn cứu hộ, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Thanh Hoá đã tìm thấy thi thể anh L.Đ.G. (sinh năm 1972), ở tại Khu Đô thị Bình Minh, Phường Đông Hương, TP Thanh Hoá).
Anh L.Đ.G. là Trưởng phòng Thanh tra - Kiểm tra 3, Cục Thuế tỉnh Thanh Hoá.
Trước đó, vào khoảng 19h tối 19/4, người dân phát hiện một người đàn ông để lại chiếc xe máy, đôi dép, điện thoại di động và thư tuyệt mệnh rồi nhảy từ trên cầu Nguyệt Viên xuống sông Mã.
Da tim thay thi the Truong phong Cuc thue Thanh Hoa nhay cau tu tu
 Thi thể nạn nhân được tìm thấy cách vị trí xảy ra sự việc 20 mét về phía thượng lưu.
Theo nội dung bức thư tuyệt mệnh mà Trưởng phòng của Cục thuế Thanh Hóa để lại trên cầu thì nguyên nhân tự tử là do bị bệnh hiểm nghèo.
Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều động 20 CBCS, 1 xe cứu nạn cứu hộ, xuồng máy, mô tô nước và các phương tiện nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ.
Do trời tối, nước sông Mã chảy siết nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm cả đêm. Đến sáng 20/4, lực lượng cứu hộ đã phát hiện thi thể Trưởng phòng của Cục thuế Thanh Hóa cách địa điểm xảy ra sự việc 20m về phía thượng lưu.
>>> Mời độc giả xem thêm video Thất tình, nam thanh niên nhảy cầu tự tử

Nguồn: VTC

Chị bán rau kể việc bị nữ Phó chủ tịch phường nói 'con điên này'

Chị Chinh thừa nhận việc đã bị nhắc nhở nhiều lần, nhưng cách ứng xử của nữ Phó chủ tịch phường Bãi Cháy khiến chị bị tổn thương.

Chị Vũ Thị Chinh (SN 1989, trú phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) kể, 2 năm nay, gia đình thuê gần 1 mẫu ruộng để trồng hoa màu.

3h chiều hàng ngày, sau khi xếp rau, củ, quả đầy xe máy, chị chở ra vỉa hè gần trường Tiểu học Bãi Cháy (phường Bãi Cháy, TP Hạ Long) đứng bán, đến khoảng gần 19h hết hàng thì về.

Ngày 11/4, một người của lực lượng trật tự đến nhắc nhở và yêu cầu chị vào chợ bán hàng. Ngày 14/4, cũng tại địa điểm này, lực lượng chức năng tới nhắc nhở và nói nếu tái phạm sẽ lập biên bản.

Ngày 16/4, do thấy việc đứng một chỗ bán không chạy hàng, chị Chinh đi bán rong, tới từng nhà khách quen. Khi chị đang bán cho một người dân thì lực lượng chức năng tới thu giữ phương tiện và toàn bộ hàng hoá đưa về trụ sở UBND phường Bãi Cháy.

"Đi đến trụ sở phường để xin nộp phạt, tôi tưởng ký nộp xong sẽ được lấy xe và hàng mang về luôn, nhưng phía phường nói 1 tuần sau mới lấy được. Thấy vậy, tôi không ký biên bản vi phạm mà về luôn", chị Chinh nói.

"Sau đó, tôi về nhà tìm mua lại một chiếc xe máy cũ, không có giấy tờ để đi bán rau tiếp", lời chị Chinh.

Chi ban rau ke viec bi nu Pho chu tich phuong noi 'con dien nay'
Chị Chinh kể lại sự việc 

Lập “2 huyện mới” ở Hoàng Sa, Trường Sa: Cách nào khiến Trung Quốc hết ngang ngược?

(Kiến Thức) - Trước hành động ngang ngược, phi pháp của Trung Quốc khi thành lập hai huyện mới ở quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, Tướng Cương cho rằng, Việt Nam vạch mặt nước này ra dư luận quốc tế, phản bác hành động bất chấp luật pháp này.

Mới đây, bất chấp luật pháp quốc tế, Trung Quốc ngang ngược thành lập cái gọi là “huyện Tây Sa” (tức quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam) và “huyện Nam Sa” (tức quần đảo Trường Sa của Việt Nam) tại “thành phố Tam Sa” (tỉnh Hải Nam) để thâu tóm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.
Theo đó, cái gọi là “huyện đảo Tây Sa” sẽ đặt tại đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Cái gọi là “huyện đảo Nam Sa” đặt tại Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.