Đã tìm ra chú chó “xấu nhất thế giới”

(Kiến Thức) - Một cuộc thi tìm kiếm chú chó xấu nhất thế giới đã được tổ chức ở Mỹ và chủ nhân của danh hiệu này đã được tìm ra.

Tại hội chợ Sonoma-Marin ở Petaluma, bang California, Mỹ cuộc thi “Chó xấu nhất thế giới” lần thứ 27 đã được tổ chức và thu hút 27 “thí sinh” tới dự thi. Với sống lưng ngắn như loài linh cẩu, chú chó lai 10 tuổi có tên Quasi Modo tới từ Loxahatchee, Florida, Mỹ đã vượt qua 26 thí sinh còn lại và giật giải chó xấu nhất thế giới. Trưởng ban giám khảo, Brian Sobel, đã nhận xét rằng Quasi Modo "đã đạt tới độ xấu quá xuất sắc".
Quasi Modo là chủ nhân của danh hiệu "chú chó xấu nhất thế giới".
 Quasi Modo là chủ nhân của danh hiệu "chú chó xấu nhất thế giới".
Cùng với chức vô địch, chủ nhân của Quasi Modo nhận được khoản tiền thưởng là 1.500 USD (32 triệu đồng). Số tiền này sẽ được dùng để tân trang cho Quasi Modo trước khi tham dự chương trình truyền hình của người dẫn chương trình nổi tiếng Jimmy Kimmel và những sự kiện truyền thông khác tại New York và San Francisco.
Một trong những tạo hình râu độc đáo của Webb.
 Một trong những tạo hình râu độc đáo của Webb.
Chúng ta tiếp tục gặp gỡ một anh chàng da đen với màn nhào lộn trên đường phố đáng ngưỡng mộ thu hút hàng triệu lượt người tìm kiếm trên mạng xã hội. Một chàng trai khiến cộng đồng mạng chú ý với việc tạo hình nhờ bộ râu hết sức độc đáo và có phần hóm hỉnh. Anh tên là Isaiah Webb, sinh sống tại Mỹ. Isaiah có thể biến bộ râu của mình thành những đồ vật như bánh cuộn, các con số và thậm chí là tạo hình những nhân vật nổi tiếng trên toàn thế giới.
Đến với chuyến tàu Đông - Tây số 53 lần này, các bạn sẽ ngạc nhiên với khả năng biến hóa phi thường của anh chàng Webb.
Chân dung Lady Gaga của Cristiam Ramos.
 Chân dung Lady Gaga của Cristiam Ramos.
Cuối cùng, chúng ta kết thúc hành trình với một nghệ sỹ tạo hình đến từ Mexico. Đó là anh chàng Cristiam Ramos. Nghệ sỹ trẻ này đã cho ra đời những kiệt tác tuyệt vời chỉ bằng những cánh bướm và các nguyên liệu tưởng như chẳng liên quan gì đến nghệ thuật vẽ là kem đánh răng, kẹo, sơn móng tay…
Những cánh bướm dài khoảng 12-15cm được anh sưu tập lại sau cái chết tự nhiên của chúng. Anh đã tái tạo các công trình nghệ thuật nổi tiếng của Leonardo da Vinci, Vermeer, Renoir và Van Gogh. Các tác phẩm của anh mang một sắc thái hoàn toàn mới lạ, độc đáo chưa từng có
Mời các bạn đón xem "Chuyện đông – Chuyện Tây số 53" trên kênh An ninh Thế giới (ANTG) – Truyền hình An Viên:
- Phát sóng chính thức: 20h15 thứ Bảy (11/7/2015)
- Phát lại: 9h00 Chủ nhật (12/7/2015) & 15h00 thứ Hai (13/7/2015)

Người bị máy xúc cán ở Hải Dương giờ ra sao?

(Kiến Thức) - Người phụ nữ bị máy xúc cán khi phản đối thi công KCN Cẩm Điền Hải Dương bị gãy xương cẳng tay, cơ thể nhiều chấn thương ở vùng đầu.

Bà Lê Thị Châm, người phản đối đưa máy xúc vào thi công dự án trong KCN Cẩm Điền Hải Dương (huyện Cẩm Giàng, Hải Dương), được cho là bị lái máy xúc cán qua người, đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.
Trao đổi với PV Kiến Thức, bác sĩ Vũ Tiến Thành, Khoa ngoại 1, Bệnh viện Đa khoa Hải Dương cho biết, vào khoảng 11h trưa ngày 10/7, bệnh nhân Lê Thị Châm được đưa vào phòng cấp cứu Khoa ngoại 1 trong tình trạng gãy xương cẳng tay, Chấn thương hàm mặt, chấn thương vùng đầu, chấn thương nặng bên mắt phải dẫn đến khả năng nhìn kém. Ngoài ra chưa phát hiện tổn thương xương sườn. Hiện các bác sĩ đang hội chẩn thêm để có kết quả chính xác nhất.
Nguoi bi may xuc de qua nguoi o Hai Duong gio ra sao?
Nạn nhân Lê Thị Châm đang điều trị ở viện.
Tìm đến phòng cấp cứu nơi bệnh nhân Châm đang điều trị, đến thời điểm chiều 10/7, bệnh nhân do sức khỏe yếu vẫn chưa nói được, mặt có nhiều vết thâm tím.
Bà Lê Thị Thụy (SN 1962) là chị gái nạn nhân Châm cho biết: "Thời điểm xảy ra vụ việc, tôi cũng chứng kiến, khi Châm đang ở đầu máy xúc, người lái máy xúc nhảy xuống, sau đó có một đối tượng lạ mặt nhảy lên xe và điều khiển máy xúc lao thẳng về phía trước. Một lúc sau, thấy Châm ở dưới bánh xe xích của máy xúc nhiều người hô hoán. Khi đó, tôi như chết lặng. May mắn, sau đó người ta phát hiện Châm còn sống".
Nguoi bi may xuc de qua nguoi o Hai Duong gio ra sao?-Hinh-2
Bà Lê Thị Thụy trao đổi với PV.

"Rất may, khi bánh xe xích của máy xúc chèn qua, có lượng cát dày, nếu không thì không biết điều gì đã xảy ra với bà Châm. Bởi khi xảy ra vụ việc bà ấy không nằm dưới rãnh như mọi người nghĩ mà nằm ngay trên nền đất cát.", Bà Thụy cho hay.

Theo bà Thụy, bà Châm là người phụ nữ đơn thân dù năm nay đã 54 tuổi. Nạn nhân Châm có một sào ruộng trong diện được hỗ trợ đền bù nên cùng bà Thụy và người dân địa phương ra khu CN Cẩm Điền để đòi hỗ trợ hợp lý hơn thì xảy ra vụ việc.

Cảnh khô hạn rùng rợn tại sa mạc nóng nhất thế giới

(Kiến Thức) - Nắng nóng khiến ai cũng mệt mỏi thế nhưng cái oi bức ở sa mạc Chilean Atacama còn khiến người ta rùng mình bởi đến xương rồng cũng không thể mọc được. 

Mời các bạn xem trailer của chương trình: