Đã tiếp cận được hiện trường nơi 3 phu vàng mắc kẹt

Các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tiếp tiếp cận được hiện trường nơi 3 phu vàng mắc kẹt nhưng chưa thể giải cứu các nạn nhân.

Thông tin từ UBND huyện Bá Thước (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, vào lúc 13h chiều 07/6, lực lượng cứu hộ gồm Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa cùng cơ quan chức năng liên quan đã tiếp cận được cửa hang nơi 3 phu vàng mắc kẹt bên trong.
Khu vực hang Kịt, huyện Bá Thước nơi 3 phu vàng đang bị mắc kẹt.
 Khu vực hang Kịt, huyện Bá Thước nơi 3 phu vàng đang bị mắc kẹt.
Sau khi bàn bạc, lên phương án cứu hộ, đoàn công tác đã cử chiến sỹ mang theo mặt nạ phòng độc, bình oxy để xuống hang. Nhưng khi xuống cách cửa hang khoảng 0.7m thì hang bị thu hẹp lại, đồng thời trời mưa rất to nên chiến sỹ mang theo bình oxy không thể tiếp tục xuống tiếp được.
Đến 15h30, lực lượng chức năng đã họp bàn thống nhất 20 chiến sỹ Công an, Quân sự ở lại bảo vệ hiện trường, số còn lại tập trung về UBND huyện Bá Thước để bàn phương án tiếp theo.
Trước đó, trưa 5/6, anh Bùi Văn Mấn (42 tuổi, trú tại huyện Kim Bôi, Hòa Bình) và anh Khà Văn Huyền (34 tuổi, trú tại xã Pù Hưu, huyện Mai Châu, Hòa Bình) xuống hang nước thuộc quần thể hang Kịt để đào vàng trái phép.
Nhưng vừa xuống hang thì cả hai bị ngạt khí độc. Anh Mấn khỏe hơn nên đã bò lên cửa hang hô hoán mọi người xuống cứu anh Huyền.
Anh Phạm Văn Dũng (54 tuổi, trú tại xã Lâm Xa, huyện Bá Thước) nghe tiếng kêu cứu liền xuống hang để cứu hai người. Tuy nhiên, do nồng độ khí độc trong hang lớn, nên đến đêm 6/6 cả ba nạn nhân Mấn, Huyền, Dũng vẫn bị mắc kẹt trong hang.

Thông tin sốc về hai nghi phạm vụ bảo vệ bị sát hại

(Kiến Thức) - Hai nghi phạm nhiều lần qua lại và ngồi ăn cơm chung với nạn nhân Q. – bảo vệ bị sát hại dã man. Hai người này từ nơi khác đến Phú Xuyên làm ăn.

Sáng nay (7/6), trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an huyện Phú Xuyên (TP. Hà Nội) cho biết, lực lượng chức năng đã bắt được hai nghi phạm trong vụ bảo vệ bị sát hại dã man tại trường Trung cấp nghề số 1 Hà Nội xảy ra vào tối 4/6. Nạn nhân là ông Phan Văn Q. (57 tuổi, ở thôn Phong Triều, xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên, Hà Nội).
Căn phòng bảo vệ, nơi ông Q. bị đối tượng xấu ra tay sát hại trong đêm.
 Căn phòng bảo vệ, nơi ông Q. bị đối tượng xấu ra tay sát hại trong đêm.
Trong vụ việc, sau khi ra tay sát hại ông Q., hung thủ đã cướp đi một số tài sản có giá trị của nạn nhân như xe máy, điện thoại, ví tiền rồi tẩu thoát.
Liên quan đến vụ việc, trước đó, ngày 6/6, trong quá trình trao đổi thông tin với PV Kiến Thức, ông Nguyễn Đăng Ninh – Trưởng thôn Hòa Bình, xã Nam Triều cho biết, trước thời điểm bị sát hại thì ông Q. vẫn thường xuyên qua lại với hai thanh niên lạ từ nơi khác đến (nghi phạm vừa bị công an bắt). Thậm chí, hai nam thanh niên này còn ngồi ăn cơm chung với ông Q. nhiều lần, họ rất thân mật và xưng hô với nhau là chú - cháu.
“Sáng 6/6, chúng tôi sang đám ma của ông Q. vẫn còn nghe chú B. (một bảo vệ khác làm cùng nạn nhân) kể rằng, hai nam thanh niên kia vẫn thường rủ nhau đến phòng của ông Q. ăn cơm. Hôm ông B. phát hiện ra thi thể ông Q. thì trong căn phòng bảo vệ vẫn còn nguyên 3 chiếc bát và 3 đôi đũa. Do hai nam thanh niên kia là người từ nơi khác đến làm ăn nên chúng tôi cũng không nắm rõ được các thông tin về họ.
Còn ông Q. sống hiền lành, chưa bao giờ để xảy ra mâu thuẫn với ai trong thôn, xóm. Trước kia, chưa làm bảo vệ trường học, ông Q. từng đi làm nghề thợ xây ở các tỉnh khác. Vụ việc xảy ra đến giờ chúng tôi vẫn chưa hết bàng hoàng vì đây là trường hợp đầu tiên trong thôn bị đối tượng xấu ra tay sát hại trong đêm để cướp tài sản”, ông Ninh chia sẻ.
Anh Phan Văn Đoàn (SN 1989, con trai của nạn nhân) kể lại: "Chiều 5/6, gia đình chúng tôi mới nhận được thông tin về việc xảy ra với bố. Khi gia đình đến hiện trường làm các thủ tục nhận thi thể thì ở đằng sau gáy bố tôi bị thương nặng do vật cứng đánh. Ngoài ra, nhiều phần khác ở trên đầu, tay của bố cũng có nhiều vết bầm tím".
Như Kiến Thức đã đưa tin, sáng 5/6, sau khi tiếp nhận thông tin từ quần chúng, lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường khám nghiệm để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Q., đồng thời truy tìm tung tích hai thanh niên lạ mặt có quan hệ thân thiết với ông Q.
Tại hiện trường, thi thể của bảo vệ bị sát hại dã man vẫn nằm nguyên trên giường với bộ quần đùi áo cộc tay. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ thêm một cây gỗ có chiều dài khoảng 70cm, vẫn còn dính vết máu.
Vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Dùng tiền phạt giao thông mua Lexus cho lãnh đạo tỉnh

Những ngày qua, dư luận ở Sóc Trăng không ngớt bàn tán về việc tỉnh này dùng tiền ngân sách mua bốn chiếc Lexus 570 vượt tiêu chuẩn cho phép.

Thực hư chuyện này ra sao?

Thiếu nữ ngồi võng để khách sờ soạng khắp người

Thiếu nữ bị bán vào quán cafe ôm kể hàng ngày ngồi chơi với khách trên võng để họ sờ soạng khắp cơ thể mình.

Thiếu nữ bị lừa vào quán cafe ôm là Yến (19 tuổi, ở Đồng Tháp). Yến kể: “Cách đây hơn một tháng, em đón xe khách từ Đồng Tháp đến quận 12, TP HCM để tìm kiếm việc làm. Tại đây, em thấy tờ giấy dán trên cột điện bên đường có in thông tin về một công ty môi giới việc làm nên gọi điện thoại. Người nghe đầu dây bên kia xác nhận tên Tuấn. Công ty của Tuấn đang hoạt động ở khu vực Sóng Thần (Bình Dương)”.