Đà Nẵng chỉ đạo khẩn vụ múc 400 ngôi mộ... đi bán

Thành ủy Đà Nẵng đã có văn bản khẩn chỉ đạo xử lý gấp vụ múc 400 ngôi mộ... đi bán.

Da Nang chi dao khan vu muc 400 ngoi mo... di ban
Người dân đang quy tập các ngôi mộ bị đơn vị khai thác đất xới tung, chưa kịp múc đi san lấp mặt bằng. 
Ngày 9/5, Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Nho Trung cho biết, thường trực Thành ủy đã có văn bản khẩn chỉ đạo UBND TP xử lý và báo cáo gấp vụ việc 400 ngôi mộ tại Khu nghĩa trang Nghi An bị đơn vị khai thác đất xúc đi san lấp mặt bằng. "UBND TP đã chỉ đạo Sở Tài nguyên Môi trường và quận Cẩm Lệ nhanh chóng làm việc với các bên liên quan. Trước mắt, TP yêu cầu dừng việc khai thác đất, còn làm rõ trách nhiệm thì các ngành chức năng đang tiến hành và sẽ có báo cáo thường trực Thành ủy sớm nhất" - ông Trung nói.
Như đã thông tin, người dân phường Hòa Phát (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) rất bức xúc trước việc 400 ngôi mộ tại khu nghĩa trang trên bị Công ty TNHH Tiến Thanh (đơn vị hợp đồng khai thác đất với Quân khu 5) xúc đi san lấp mặt bằng tại các dự án trên địa bàn TP Đà Nẵng. Sự việc được phát giác khi các tài xế múc đất hoang mang kể với người dân... Được biết, Nghĩa trang Nghi An là nơi an táng hàng nghìn nghĩa sĩ, liệt sĩ và người dân trong thời gian chống Pháp, Mỹ. Chính quyền cũng đang lên phương án để nơi đây thành khu di tích.

Cận cảnh hàng trăm ngôi mộ bị đập phá ở Hải Phòng

(Kiến Thức) - Kẻ lạ mặt đập vỡ hàng trăm bát hương trên gần 500 ngôi mộ, trong khi những vật dụng thờ tự khác có giá trị vẫn còn nguyên.

Can canh hang tram ngoi mo bi dap pha o Hai Phong

Liên tục trong các ngày từ 3 đến 5/4, gần 500 trăm ngôi mộ tại nghĩa trang Kha Lâm (phường Nam Sơn, Kiến An, Hải Phòng) bất ngờ bị kẻ lạ mặt đập phá.

 
Can canh hang tram ngoi mo bi dap pha o Hai Phong-Hinh-2
 Dù ngôi mộ có nhiều vật dụng khác như bình hoa, đĩa bày hoa quả, con hạc trang trí nhưng lạ kỳ kẻ lạ mặt chỉ đập duy nhất bát hương.

400 ngôi mộ ở Đà Nẵng bị múc nhầm đem đi... bán

Người dân phường Hòa Phát đang nổi giận trước việc 400 ngôi mộ bị một doanh nghiệp múc nhầm, mang đi bán như vật liệu san lấp mặt bằng.

Những ngày gần đây người dân tổ 14, 15, 16, phường Hoà Phát (Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) đang rất phẫn nộ trước việc các doanh nghiệp khai thác đất trong khu vực kho đạn CK55 đã múc nhầm 400 ngôi mộ trong khu nghĩa trang Nghi An đem đi bán... vật liệu san lấp mặt bằng.
400 ngôi mộ đột nhiên biến mất

Chuyện đáng sợ ở làng thịt chó lớn nhất Thủ đô

Gần đây, làng thịt chó Cao Hạ không thịnh vượng như trước, một phần̉ bởi ở làng có nhiều chuyện rợn người...

Nhắc đến giết mổ thịt chó, người dân thủ đô nghĩ ngay đến nghề mổ chó ở làng Cao Hạ (xã Đức Giang, Hoài Đức, Hà Nội). Không ai nắm rõ làng Cao Hạ có nghề thịt chó từ bao giờ, chỉ biết rằng, đó là nghề gia truyền. Cha ông người Cao Hạ làm nghề giết mổ thịt chó, thì giờ con cháu vẫn theo nghề sát sinh này.