Đá lăn đè nát xế hộp, tài xế tử vong, 2 người bị thương

Chiếc xe ô tô 4 chỗ đang đỗ ven đường thì bị đá lăn từ trên đồi xuống đè bẹp, tài xế ngồi trong tử vong tại chỗ, 2 người khác bị thương.

Chiều 3/6, một lãnh đạo Công an huyện Nậm Nhùn (tỉnh Lai Châu) cho biết vừa xảy ra vụ đá lăn đè một chiếc ô tô 4 chỗ đậu ven đường làm tài xế tử vong tại chỗ.
Hiện trường vụ đá lăn đè nát ô tô - Ảnh: Hội lái xe Điện Biên
 Hiện trường vụ đá lăn đè nát ô tô - Ảnh: Hội lái xe Điện Biên
Theo vị này, vào khoảng 14 giờ chiều ngày 3/6, anh Phàn Seo P. (trú tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) lái chiếc xe mang BKS 25A-020.xx đến cầu Lai Hà (xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu) hẹn gặp 2 người khác ở Thị xã Mường Lay (tỉnh Điện Biên) để giao dịch mua bán. Khi đến cầu Lai Hà, anh P. ngồi trên xe đợi thì bất ngờ đá từ trên núi lăn xuống đè trúng xe ô tô khiến chiếc xe 4 chỗ bị biến dạng, anh P. tử vong ngay tại chỗ, 2 người khác bị thương.
Nhận được tin báo, lực lượng CSGT đã có mặt phong tỏa hiện trường vụ đá lăn và đưa người bị thương đi cấp cứu.
Hiện vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiến hành làm rõ.

Nỗi đau nhói lòng của hai mẹ con bị đá lở đè ở Sơn La

(Kiến Thức) - Đang được điều trị ở bệnh viện Việt Đức, Hà Nội, hai mẹ con nạn nhân của vụ đá lở đè sập nhà ở Sơn La tuy đã qua nguy kịch nhưng nỗi đau vẫn nhức nhối.

Đến sáng 22/7, cháu Nguyễn Hồng Phúc (4 tuổi) và chị Nguyễn Thị Thơm (39 tuổi, ở phường Quyết Thắng, TP Sơn La) – nạn nhân của vụ đá lở đè sập nhà ở Sơn La vẫn đang được các y bác sĩ của bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) tích cực điều trị, cả hai mẹ con nạn nhân được chuyển xuống đây hôm 20/7.
Nằm trên giường bệnh tại khoa Chấn thương chỉnh hình của bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức (Hà Nội), cháu Phúc đã bị mất hoàn toàn hai chân, còn chị Thơm bị dập nát hai bàn tay và bàn chân bên trái, gãy xương sườn, cả hai mẹ con giờ đã tỉnh tạm thời qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên những hình ảnh về vụ sạt lở kinh hoàng ập vào ngôi nhà tềnh toàng nằm bên góc núi vẫn ám ảnh trong giấc ngủ của cả hai mẹ con.

Vụ 2 người chết ở Mỹ: Nữ giám đốc tử vong cùng nam HDV

(Kiến Thức) - Thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Washington cho biết qua xác minh sơ bộ, hai nạn nhân là bà Nghĩa Bội Sang (SN 1979) và anh Nguyên Lê Bá Khương (SN 1988), đi theo đoàn khách của Công ty Du lịch Triều Hảo do bà Sang là giám đốc công ty.

Hai nạn nhân được phát hiện tử vong với nhiều vết thương nghi do dao đâm tại phòng khách sạn Circus Circus Casino. Sự việc xảy ra vào khoảng 2 giờ ngày 2/6 theo giờ địa phương (chiều 2/6 theo giờ Việt Nam).
Khách sạn Circus Circus tại Las Vegas (trái) đằng sau khách sạn Riviera - Ảnh: AFP
Khách sạn Circus Circus tại Las Vegas (trái) đằng sau khách sạn Riviera - Ảnh: AFP  

Thua bạc ở casino, dùng dây siết cổ tài xế xe ôm

Sau khi thua bạc ở casino bên  Campuchia, ông Tùng đi bộ qua cửa khẩu về nước. Ông ta thuê xe ôm chở đi rồi siết cổ tài xế để cướp tài sản.

Ngày 3/6, Công an huyện Tân Biên (Tây Ninh) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Tùng (39 tuổi, ngụ huyện Giồng Tôm, tỉnh Bến Tre) để điều tra hành vi Cướp tài sản.